Quarantine (2008)

poly

Banned
Đạo diễn : John Erick Dowdle
Biên kịch : John Erick Dowdle ; Drew Dowdle
Ngày công chiếu : 10/10/2008 (USA); 30/10/2008 (VN)
Thế loại : Horror/Mystery/Thriller
Nhà sản xuất : Screen Gems
Diễn viên : Jennifer Carpenter; Johnathon Schaech; Jay Hernandez; Steve Harris;...
Xếp loại : Rated R
Nước sản xuất : USA
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Địa điểm làm phim : Downtown, Los Angeles, California, USA/Sony Pictures Studios


281yjdf.jpg



Nội dung phim :

Hai phóng viên truyền hình là Angela (Jennifer Carpenter) và Người quay phim (Steve Harris) theo chân lính cứu hỏa để làm phóng sự về những ca gác đêm. Sau khi một thủ tục 911 gọi đưa họ đi một khu chung cư nhỏ, tối tăm và họ tìm thấy một người phụ nữ bị nhiễm độc mà không rõ nguyên nhân.Angela nhận ra rằng tất cả các cư dân trong đó đang dần dần bị nhiễm 1 chứng bệnh dại và thèm khát máu. Khi cố trốn thoát khi bị cách ly với thế giới bên ngoài cùng với nhóm tin tức khác cũng bị mắc kẹt nhưng điện thoại, internet, và TV đều bị vô hiệu hóa và mọi cánh của đã bị khóa chặt........... Cuối cùng, khi cảnh sát vào đã vào được trong khu chung cư thì bằng chứng sống được tìm thấy chính là cuốn băng video ..
"No details , No witness , No evidence"


Theo DAN
 

poly

Banned
Ðề: Quarantine (2008)

Được làm lại từ bộ phim kinh dị [Rec] (2007) của Tây Ban Nha

recbig.jpg



Phim kinh dị với đề tài ko có gì mới lạ , kiểu virus thế thôi .Nên phần nội dung cốt truyện poly sẽ ko bàn đến .

3005265221_a86a705d3f_o.jpg



Nhưng cái hay nhất của phim chính là cách quay phim .
nếu ai đã xem Cloverfield (2008) mà thích cách quay phim theo kiểu máy quay cầm tay thì sẽ rất thích phim này .


3005267157_6ab28e9eaf.jpg


Ai đã từng xem phần hậu trường trên HBO cách đây khá lâu sẽ thấy tay máy cho phim này cực khổ thế nào vì phải vác máy quay trên vai chạy theo diễn viên suốt , và vậy mới thấy các bộ phận của đoàn làm phim phối hợp nhịp nhàng thế nào ,dv diễnliên tục ,ánh sáng điều phối ..... .Nói chung cũng do poly thích kiểu quay phim thế này ,đầu năm mới lại đươc coi 2 phim liên tục sử dụng cú máy cầm tay và longshot nên khá thích .


quarantine-2008-1.jpg


Phim có khời đầu khá chậm và bình thường với nữ phóng viên khá hot tại sở cứu hỏa Los .
Đoạn này khá dài ,phỏng vấn linh tinh khán giả dễ chán nhưng thật ra là giới thiệu các nhân vật chính cũng như cho khán giả làm quen với cách quay phim .

3005266327_50b160c9c8.jpg


Cũng chính cách quay phim có vẻ thiếu sáng khung hình chật hẹp như vậy mới làm tăng tính hấp dẫn và hồi hộp cho khán giả . Tuy nhiên với một số khán giả khác thì lại khó chịu vì ko thể thấy được hết những gì xảy ra và biết nhanh lý do của câu chuyện khi máy quay cứ chạy lòng vòng theo nhân vật này bỏ nhân vật khác .

3005267669_d83452c525.jpg


Phần âm thanh của phi thì tốt rồi ,phim kinh dị mà ko cần bàn thêm .
Nói chung phim này khoái nhất coi phần hình ảnh ,setup ánh sáng vị trí và phối hợp góc quay . POly nói thiệt chả phải dân nhà nghề vụ này nhưng vẫn thấy phục cách sắp đặt quay phim của họ . Nhất là đoạn cuối ,cộng thêm e dv diễn quá tốt ,dù biết là ko có happy ending vẫn vô cùng hồi hộp với kiểu quay night shot


quarantine-2008-4.jpg



Phim khá bạo lực và máu me nhe các bác , chú lính cứu hoả rơi thiệt là sốc

quarantine-2008-5.jpg


Nói chung phim ko phù hợp trẻ em nha ,còn phụ nữ đang tuổi cho bú thì có thể hehe


3006100286_4663a577ea_o.jpg



P/S :

coi phim naỳ mà nhớ phim Cloverfield (2008) quá
nhớ lúc đi coi Cloverfield một mình vì buồn ,mà cũng may là coi phim hay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên