Em chọn cách trung dung một tí, để nghe được nhiều thể loại. Vì nếu mình setup để nghe nhạc vàng thật hay thì khi đó nghe những loại khác không sướng lắm.
Em setup theo cách ưu tiên để nghe pop / rock ballad. Theo em thì khi đó nghe nhạc Việt (mới) OK. Nhạc Việt xưa thì hơi thiếu ngọt một chút nhưng vẫn happy được.
Nhạc Việt xưa ở đây tạm cho là hải ngoại thập niên 90. Nhạc Việt mới bao gồm hải ngoại sau này và trong nước.
Để làm được cái này, hiện tại em thấy dễ nhất là dùng loa của Anh, nguồn phát dùng dac chip PCMxxxx. Dây chạc thì setup cho ấm tí, đừng chi tiết quá.
Sau này em nghe theo kiểu relax. Khi nghe nhạc, em không nghe âm thanh mà lắng nghe cảm xúc của mình.
Em xin chia sẻ thêm vài ý trong việc tìm kiếm âm thanh. Trong khi setup dàn máy, thật ra ta có 2 mục đích:
1. Làm sao
cho ra được thứ âm thanh mong muốn.
2. Làm sao
cho không bị các thứ âm thanh không mong muốn.
Cái thứ nhất là cái vô cùng. Vì phần lớn nó đi theo giá thành, và trôi dạt theo gu nghe của mỗi giai đoạn. Dĩ nhiên là cũng cần phải có cơ duyên, cần cù và may mắn.
Cái thứ 2 dễ xác định hơn nhiều. Nó ít thay đổi và dễ nhận biết. Một setup cho dù có thật nhiều điểm hay nhưng chỉ cần vướng vô 1 thứ âm thanh không mong muốn (điểm liệt) là người nghe không thấy thỏa mãn.
Trên một dàn máy không có điểm liệt, chỉ cần nhấn được một vài dải âm nào đó đúng ý thích của người nghe. Khi đó người nghe không còn bận tâm đến âm thanh nữa, sẽ dễ tập trung vào âm nhạc hơn.
Phần trên này nói ra thì dễ. Nhưng để làm được, người nghe phải biết mình thích gì hay ghét gì nhất trong âm thanh. Cảm nhận được màu âm của thiết bị, và hiểu sự hoài hòa của âm thanh. Khổ một cái là mấy cái này phải mất rất nhiều thời gian và trải nghiệm mới biết được