Nhắc tới nhạc Hoa em nhớ một chuyện vui vui.
Bài Một Thuở Yêu Người - Tô Chấn Phong (CD Khánh Hà 26 - Mãnh Lực Tình Yêu 1995) lúc mới ra được rất nhiều người thích. Nhưng khoảng 1-2 năm sau, tình cờ nghe được trong một quán cafe, em mới biết được bản gốc tiếng Hoa do Trương Học Hữu hát còn hay hơn bản tiếng Việt.
Hỏi các tiệm băng dĩa ở SG không ai biết. Em mò lên Chợ Lớn, cầm theo dĩa Khánh Hà. Em nghĩ là chắc dễ kiếm được.
Lúc đó gần nhà thờ Cha Tam có rất nhiều tiệm CD bán nhạc Hoa, chủ tiệm cũng người Hoa luôn. Em hỏi hết ở khu đó nhưng không ai biết gì. Có vẻ như họ không quan tâm đến nhạc Việt.
Em suy ra là phải đến các khu vực mà người ta bán cả 2 thứ dĩa Hoa - Việt thì may ra. Em lết dần về SG theo đường Nguyễn Trãi.
Trời không phụ người có lòng. Em mò đến đoạn gần chùa bà Thiên hậu thì may mắn gặp được một anh chủ tiệm người Hoa rành nhạc Việt. Ảnh lấy ra đúng dĩa có bài đó.
Mừng hết lớn. Nhìn list chữ Nho không. Em hỏi anh chủ bài này đọc lên như thế nào? Anh nói 旧情绵绵 đọc là "Cũ dị mìn mìn"
Em hỏi "Cũ dị mìn mìn" nghĩa là gì? Ảnh nói nghĩa là "Tình cũ dịu dịu".
Em nói tình cũ thì biết rồi. Nhưng dịu dịu nghĩa là gì?
Anh chủ trả lời: Dịu dịu nghĩa là êm êm đó nị hỉu không?
Mới đây mà đã hơn hai mươi năm rồi, haiz
Mời các anh nghe bài số 5 trong album này: