Ðề: [Review ZTV A-class] Khởi đầu một huyền thoại! Chapter 1: Testing device
Sáng nay qua ZTV lấy cái đầu. Cảm nhận ntn:
- Phòng làm việc bé tí mà đông người kiêm nhiều việc: nào là bàn giao A,E,C, nào là trực tổng đài, fb, lại có 1 em cứ ngồi xem phim. Mình đến 1 tí thì có người đi lấy đầu ngay. Lúc đấy có hỏi 1 chị là up rom mới nhất chưa, chị ấy bảo rồi. 1 Lát sau đang soi đầu định cắm điện test thì chị bụng bầu đến nói với đám nhân viên kia mấy câu thì họ lại mang đầu của mình đi up rom mới. Rom mới nhất là 0711 nhé các bác. Mình có hỏi là đã gửi hàng cho ae ở xa chưa thì được trả lời là "có gửi đi 1 số rồi"
- Cảm nhận khi cầm A là nhỏ gọn chắc chắn. Bóc hộp tiếp thì thấy cái remote lởm quá, bấm tạch tạch củ chuối, lại còn k có pin, phím thì nhỏ, bố trí chưa hợp lý. Thêm nữa là k có cái dây 3,5 to RCA mà mấy bác ZTV hứa hẹn.
Xong mang về nhà dùng xem sao:
- Live TV còn ít kênh, load chậm. Các kênh HD kém hơn trên đầu VTC HD 02. Các kênh SD thì quá lởm, tỉ lệ 4:3, 16:9 lẫn lộn
- VOD mới test sơ qua thì thấy load k nhanh lắm, chỉ nhỉnh hơn Live TV 1 chút.
- ZTV Player và Music Player mỗi cái 1 kiểu duyệt file làm cho nó rối quá. Duyệt file bên Music Player khó nhìn, các bác nên sửa màu như ZTV player.
- Xem phim offline thì mình chưa test, cái box hdd tự dưng dở chứng k nhận
- Nhiệt độ k quá nóng cũng k mát nhưng chắc chắn mùa hè >30 độ thì sờ vào cũng hơi lo
- Cổng AV: em k có dây 3,5 to 3RCA nhưng có dây 3,5 to 2RCA trắng đỏ cắm thử vào thì ù ù rè rè, túm váy là k dùng được
Còn đâu từ từ vọc tiếp