Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Có lẽ trong thời gian này, Lửa Phật là bộ phim Việt được chú ý nhất, không chỉ bởi thể loại fantasy chưa từng có phim Việt nào khai thác mà còn cả dàn diễn viên hùng hậu, bảo đảm cho chất lượng của bộ phim, Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp, Thái Hòa, Roger Yuan, Bùi Văn Hải …
Đối với một bộ phim, nhạc chủ đề luôn là một phần quan trọng, đôi khi bài hát chủ đề còn nổi tiếng và tạo tiếng vang xa và lâu hơn cả khi bộ phim đã hết chiếu, nó thậm chí còn sống mãi trong lòng người nghe, mỗi khi nghe nhạc lại nhớ đến phim đó. Thường thì nhạc chủ đề trong phim được sáng tác mới để phù hợp với nội dung và thông điệp bộ phim muốn truyền tải nhưng lần này, trong bộ phim Lửa Phật, đạo diễn Dustin Nguyễn đã quyết định chọn một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sỹ Trần Tiến, Sắc màu, cho bộ phim tâm huyết của mình.
Nói về bài hát Sắc Màu, những ai độ tuổi 8x 7x hay lớn hơn chắc không ai không biết bài hát này, một bài hát cực hay, tự sự, da diết. Lời bài hát sâu xa ý nghĩa mà chỉ những người trải qua những thăng trầm của cuộc đời, nếm đủ đắng cay mặn ngọt mới có thể viết ra được. “Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây, một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa, một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình”.
Việc chọn “Sắc Màu” làm bài hát chủ đề cho phim Lửa Phật có thể sẽ khiến ta cảm thấy hình như nó hơi không phù hợp vì dù gì đi nữa thì Lửa Phật cũng là phim hành động, nó cần những bài hát âm điệu nhanh, mạnh mẽ để có thể tôn thêm “vóc dáng” của bộ phim. Tuy vậy, đạo diễn Dustin Nguyễn khi nghe bài hát Sắc Màu đã quyết định phải đưa bài hát này vào bộ phim chủ đề của mình, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ của vị đạo diễn kỹ tính. Dustin Nguyễn nhận ra sự đồng điệu giữa nội dung ca khúc và tinh thần của bộ phim Lửa Phật. Và để đảm bảo bài hát Sắc Màu phù hợp hơn, thì nhạc sỹ Đức Trí đã hòa âm phối khí lại theo phong cách rock và Phạm Anh Khoa cùng với PAK Band đã thể hiện bài hát này.
Bản thân mình là fan của nhạc rock (nữa mùa thôi, vì không nghe hard rock), nên đây không phải là lần đầu tiên nghe bài hát Sắc Màu được phối lại theo phong cách rock, cách đây khoảng 6 năm cũng có một giọng ca rock nữ nghiệp dư tự phối lại hát và up lên mạng, mình có tình cờ nghe được và cảm thấy rất thích, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Lần này, bài hát được phối lại chuyên nghiệp hơn, một giọng ca “bẩm sinh” rock thể hiện thì bài hát này còn mang lại cho mình nhiều cảm xúc hơn nữa, vừa hào hứng lại vừa trầm lắng. Kết hợp với những hình ảnh trong phim Lửa Phật mình cũng thấy nó rất hợp.
Ở đây, chắc chắn có rất nhiều người sẽ bảo, “phim Việt Nam mà coi cái gì”, hay là “chẳng bao giờ tin vào phim Việt Nam”, cái đó tùy bạn nhưng bản thân mình chắc chắn sẽ ra rạp xem phim này, không phải chỉ đơn giản là thích mà còn là ủng hộ phim Việt phát triển, ủng hộ những người làm phim tâm huyết.
[video=youtube;tySAt6knkzc]http://www.youtube.com/watch?v=tySAt6knkzc[/video]
BuiAn@hdvietnam