Soikeo.info cập nhật: Báo Indonesia chỉ ra lý do khiến đội nhà không mời được "đội yếu nhất Nam Mỹ"

Báo chí Indonesia không ngần ngại chỉ ra sự thật phũ phàng sau khi lời mời của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) bị từ chối.
· Va chạm với "người nhà", ngoại binh V.League dính chấn thương ghê rợn

· Khoảnh khắc đứng ngồi không yên của bầu Đức & nỗi lo chưa hề giảm với HLV Kiatisuk

· Báo Thái Lan: Clip “Voi chiến” đè bẹp tuyển Việt Nam 3-0 khiến CĐV của họ phẫn nộ

Trong nỗ lực tìm kiếm đối thủ chất lượng để HLV Shin Tae-yong rèn quân, PSSI đã mời ĐT Bolivia sang Indonesia thi đấu giao hữu vào cuối tháng Ba.

"Chúng tôi đã nhận được lời mời sang thi đấu giao hữu từ Indonesia. Tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để xem xét về đề nghị này", chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bolivia (FBF) Fernando Costa nói vào ngày 8/3.

Việc các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ trong tháng Ba phải tạm hoãn khiến lịch trình của ĐT Bolivia bị bỏ trống. "Bolivia lẽ ra phải đấu với Peru và Uruguay. Nhưng hai trận đấu đã bị hoãn nên vẫn còn thời gian để đá giao hữu", ông Costa nói thêm.

Tuy nhiên cuối cùng, đội bóng Nam Mỹ này đã quyết định không đến Đông Nam Á thi đấu. Theo thông báo được đưa ra vào sáng nay (17/3), FBF cho biết ĐT Bolivia sẽ đá giao hữu với Chile (26/3) và Ecuador (29/3).

Phản ứng trước thông tin này, tờ Indosport đưa ra bình luận khá bi đát: "Nhiều khả năng lý do Bolivia từ chối đá giao hữu bởi thứ hạng của ĐT Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA quá thấp. Với những đội bóng nằm ở nhóm dưới, việc mời các đối thủ có thứ hạng cao thực sự rất khó khăn".

Xem thêm: http://soikeo.info/cup-c2

Indonesia đang xếp thứ 173 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Bolivia 94 bậc. Bolivia hiện cũng là đội bóng có thứ hạng thấp nhất ở khu Nam Mỹ (hạng 79), trong khi gần như toàn bộ các đội cùng khu vực đều nằm trong top 35 thế giới (trừ Ecuador hạng 57).

Trước đó vào cuối tháng Hai, từng xuất hiện thông tin PSSI muốn mời các đội Bờ Biển Ngà, Brazil và Argentina để đá giao hữu với U22 Indonesia. Tuy nhiên điều này đã không thể diễn ra.

Tình cờ vào một ngày nọ, Yi Long gặp một người đàn ông tốt bụng vốn là triệu phú ở tỉnh Sơn Đông. Người này rất thích võ thuật, lại thấy Yi Long có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật nên đã đứng ra hỗ trợ để Yi Long có thể theo học ở võ quán. Lúc mới gặp gỡ, người đàn ông này đã hỏi tên và Yi Long và được biết cậu tên là Lưu Tinh Quân, nhưng ông không thích cái tên này.

Vị Mạnh Thường Quân sau đó đã hỏi ngày sinh của Yi Long và biết cậu sinh ngày 1/1 nên mới đặt cái tên mới cho anh, đó chính là "Nhất Long" (theo phiên âm tiếng Latin là "Yi Long").

Sau khi đổi tên, Yi Long vẫn tiếp tục cuộc sống lao động vất vả của mình. Có một lần, anh bị đói tới mức ngất xỉu bên đường nhưng may mắn được một võ sư chùa Thiếu Lâm cứu giúp. Sau khi tỉnh dậy, Yi Long rất biết ơn sư phụ. Sau đó, anh xin bái vị võ tăng này là sư phụ để có thể vừa đi làm vừa học võ.
 
Bên trên