Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

VN quê hương ta, nhà nghèo cũng sướng, HD, 3D, 4D đủ, đầy!
 

trooper

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

- Em đồng ý với bác với một điều kiện khi và chỉ khi bác cho em làm Đại gia và vừa là lãnh đạo cấp cao. Nếu không thoả mãn điều kiện này xin cho em qua "Bển" để em cùng khổ bọn Tư sản năm châu cho tâm hồn nó cao thượng ạ!
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mịa em chứ ước mơ 1 lần trong đời với vài em JAV Idol àh ^^
 

trooper

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

- Em đồng ý với bác với một điều kiện khi và chỉ khi bác cho em làm Đại gia và vừa là lãnh đạo cấp cao. Nếu không thoả mãn điều kiện này xin cho em qua "Bển" để em cùng khổ bọn Tư sản năm châu cho tâm hồn nó cao thượng ạ! ;);)
 

vanthanhkc

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

em cũng yêu quê mình nhưng em lại thích giá hàng nghe nhìn mỹ hơn.ha ha
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

- Em đồng ý với bác với một điều kiện khi và chỉ khi bác cho em làm Đại gia và vừa là lãnh đạo cấp cao. Nếu không thoả mãn điều kiện này xin cho em qua "Bển" để em cùng khổ bọn Tư sản năm châu cho tâm hồn nó cao thượng ạ! ;);)
Nếu bác có tài thì bác tự gây dựng sự nghiệp và trở thành đại gia, chứ thời giờ cái gì ai cho ko đâu bác :D
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nhân tiện đang ko có gì làm kể cho anh em 1 câu chuyện vui có thật.

Gần nhà mình có 1 lão ngoài 40t, lão có 1 cái tiệm rửa xe với 3 thằng lính. Một tháng ngồi chơi xơi nước, trừ hết lão đút túi 20 chai xì tin, cuộc sống rất là thoải mái :-".

Rồi lão xem tivi, đọc sách báo vs nghe những tay Việt Kiều đi US về nói về đời sống Mỹ, chuẩn Mỹ mà cái mặt cứ đần thối ra. Lão dành dụm được 1 số tiền, lão bán cái nhà + cái tiếm rửa xe luôn, k biết bao nhiều tiền nhưng k nhiều lắm đâu, gom lại cũng được cũng được vài tỷ, lão chạy suất định cư cùng vợ vs 2 đứa con gái. Cái ngày lão đi US cái mặt vênh lên, ta đây lắm, có lẽ lão này nghĩ sắp đc sống ở thiên đàng [-X

Chỉ khi qua đó với bão giá tiền thuê nhà + tiền cho con ăn học + chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng, cứ nhìn 1 ổ bánh mỳ thịt ở khu Q1 khoảng 15k thì bên US phải là 5$, tiền Việt mình qua đó thấm vào đâu! Thế là lão kiếm việc mà ở Mỹ bằng cử nhân chuẩn Mỹ còn thất nghiệp nói gì đến 1 thằng VN ngoài 40t bằng ĐH Made in VN như lão, thế là làm lao động phổ thông. Và duyên nợ là cái nghề lão phải gắn bó hơn 2 năm nay để nuôi sống vợ con, gđ, nuối sống cái sự mơ mộng cao sang của lão là nghề...rửa xe thuê.

Ở VN lão sống sung sướng, làm chủ còn qua đó lão cũng sung sướng hơn VN nhưng mà làm đầy tớ. Rồi mỗi ngày trôi qua lão chỉ biết làm rồi về, rồi làm. Lão ko có thời gian và cả ko có tiền để như ở VN cuối tuần cỡi SH đi nhậu, mát xa, đi phượt mỗi khi xuân về.

Câu chuyện của mình đời thường, mình kể để tám với ae về những mộng tưởng sai lầm, về những ai chê trách cs ở đất nước ta. Đât nước ta còn nghèo, kém Mỹ xa, cái này là thực tế nhưng ko ở đâu mình cảm thấy sống khỏe và cảm thấy relax như ở đây. Mỗi ngày đến mở tiệm ra, bật máy tính đọc báo, up tin cho anh em, tám chuyện cùng các bô lão, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn tiền lời thế là đủ sống, ko cần quá nhiều mà lại vô vi.

Ai đã đi vs sống ở nước ngoài mới hiểu hết được, đừng mơ trống tưởng kèn nhiều quá. Mình cũng có dịp đi vs sống vài nước cả Âu, cả Á rồi vs chỉ ở VN mình mới được sống với những gì chân thực nhất, chất Việt nhiều nhất. Mình yêu quê hương của mình, yêu đất nước dải đất hình chữ S, yêu những cái ưu điểm và cả những khuyết điểm.

Còn các bạn thì sao?

Sống ở đâu cũng vậy, có cái khó khăn và cũng có cái sung sướng. Không thể nói sống ở VN là nhất và cũng khó nói sống ở Mỹ là nhất, tùy theo quan điểm, hoàn cảnh, suy nghỉ của mỗi người. Sống ở nơi nào cũng vậy, cần có học thức cao + may mắn hoặc nhiều may mắn chả cần học thức :)) là có thể gom tiền về được rồi. Những người lớn tuổi di dân sau 1975 thường gặp nhiều khó khăn bởi họ chả có một cái gì trong tay. Bằng cấp = 0, tiền bạc = 0, ngôn ngữ ở nước họ di cư = 0, tuổi trẻ = 0. Họ bắt buộc kiếm tiền bằng công nghệ tay chân mà cái công nghệ này thường thường là có thu nhập thấp nên cuộc sống rơi vào nghèo khó. Cái lão 40t mà bác kể, di cư sang Mỹ khó khăn là đúng rồi. Ở tuổi đó chỉ có nước đi làm công nhân mà thôi chứ đòi làm kỹ sư thì quay về VN đi. Nếu lão có con thì con cái của lão sẽ có nhiều điều kiện để phát triển hơn khi ở VN. Cái này người đời gọi là hy sanh đời bố cũng cố đời con. Bác thử nghỉ xem có bao nhiêu người hồi hương khi còn trẻ, chỉ toàn là mấy ông bà già không hà. Tuổi trẻ thì sức mấy chịu quay về. Bằng chứng là mấy du học sinh. Thằng nào cũng vậy trước khi đi cũng nói : sẽ quay về để phục vụ cho tổ quốc nhưng cho tổ quốc Hoa Kỳ. Cũng đúng thôi, học hành cũng là kinh doanh. Mà đã kinh doanh thì chả ai muốn lỗ bao giờ nên phải tìm mọi cách ở lại phục vụ cho mình và tổ quốc .... Hoa Kỳ.
Phần lớn người lớn tuổi hoặc quá tuổi ăn tuổi học di cư đều mong muốn cho con cái của mình đổi đời, còn thân phận của mình thì thả trôi sông Mississippi là tốt rồi.
Nói chung sống nơi nào cũng vậy, ta được cái nầy thì sẽ mất cái khác. Có nhiều người cứ bô bô lên : ta đếch cần sống ở Mỹ, ở VN là sướng nhất, nhưng giả sử có 1 vé để định cư thì lời nói lúc đó lại khác. Có nhiều người thật sự chả muốn đi bởi công việc của họ ở VN là quá tốt
Vậy nhé, đi hay ở là tùy thuộc vào hoàn cảnh, suy nghỉ....... của mỗi người
Em sẽ đi
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nếu bác có tài thì bác tự gây dựng sự nghiệp và trở thành đại gia, chứ thời giờ cái gì ai cho ko đâu bác :D

bác lớn tuổi mà hình như cố tình không hiểu, muốn làm Đại gia và lãnh đạo thì có tài nhưng không có thân thế không làm được đâu bác. bất tài mà có thân thế thì chuyện lại dễ ẹt thôi. bác trooper đã nói rõ là sẵng sàng sang bễn chịu khổ rồi mà. Đừng móc họng móc lò nhau chứ bác.
Nếu VN mở cửa ai muốn đi đâu thì đi và Mỹ cũng mở quota ai muốn vào thì vào thì lúc đó sẽ biết ai đi ai ở thôi. Cấm chặt như hiện nay mà nhà nhà còn tìm cách đi chui đi lủi đi mất tiền như vậy thì đủ biết rồi bác à. VN sướng quá nên 10 người đi qua Mỹ bác đếm được mấy người bỏ Mỹ về VN đâu bác. Nước nào cũng phải làm mới có tiền ăn, chỉ có ở VN là dung túng cho những người không làm cũng có tiền ăn nên họ nghĩ VN sướng thôi. Nếu muốn so, bác so lương công nhân tỉnh lẻ lên làm việc tại thành phố và lương công nhân khi làm bên Mỹ sẽ biết ai sướng hơn ai thôi, nhà cữa không đâu mắc bằng VN, lương không đâu rẻ bằng VN còn sài hàng thì giá USD Mỹ. Còn cái chuyện bằng cấp bác nói ra thì đó lại là 1 nỗi nhục, đào tạo làm sao mà đến cả bằng bác sĩ VN Mỹ nó cũng không chấp nhận cho hành nghề mà phải bắt học lại thì ê cái mặt quá rồi còn gì.
Làm qua loa, học đại khái nhưng muốn sung sướng. Tư tưởng của những người làm biếng thôi.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mình ủng hộ bác, cái mình là mình k thích cái suy nghĩ của lão kia thôi. Với thu nhập vs cs như thế ở VN này sướng biết bao, cần gì đi Mỹ.
bác lớn tuổi
Bác lại nhầm to, chính xác năm nay tớ 27T.
Còn mình muốn nói là ở khía cạnh cs đời thường, còn nói thiệt sang Mỹ sống cũng chật vật lắm, có điều đk sống ở đó mức thấp cũng là ngon. Song về tinh thần thì em thấy chả đâu = quê mẹ, được nghe tiếng Việt là em like rồi, dù em cũng like tiếng Anh ^ ^!
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em không dám chê cuộc sống ở VN, vì chắc chắn ăn gậy, và em cũng tin trên 90% người Việt, sinh sống ở VN coi cuộc sống ở VN là thoải mái nhất. Tuy nhiên, nếu coi cuộc sống ở VN là tốt hơn các nước như Mỹ... thì một thực tế vẫn cứ là, chúng ta đang phấn đấu để có một cuộc sống như họ.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em không dám chê cuộc sống ở VN, vì chắc chắn ăn gậy, và em cũng tin trên 90% người Việt, sinh sống ở VN coi cuộc sống ở VN là thoải mái nhất. Tuy nhiên, nếu coi cuộc sống ở VN là tốt hơn các nước như Mỹ... thì một thực tế vẫn cứ là, chúng ta đang phấn đấu để có một cuộc sống như họ.

Bác nói đúng, mình chỉ muốn nói nếu có đk để sống thì hãy số ở quê cha đất mẹ vẫn sướng hơn đất khách quê người.
Bác thấy ko trẻ thì gắng làm đến khi chết ước mơ là được chết trên...quê hương, lá rụng về cội!
 

thewall2010

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Bác nói đúng, mình chỉ muốn nói nếu có đk để sống thì hãy số ở quê cha đất mẹ vẫn sướng hơn đất khách quê người.
Bác thấy ko trẻ thì gắng làm đến khi chết ước mơ là được chết trên...quê hương, lá rụng về cội!


sống đâu cũng được miễn là tấm lòng luôn hướng về quê hương, cội nguồn .
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Ha ha ha...nói như lão DUNG (đọc theo âm Mỹ nhá) vậy mà có khối kẻ hùa theo làm em cười muốn sặc tiết. Hèn giề mà con của mấy lão sản thối (chóp bu của đảng ta) toàn trốn qua Mẽo kiếm mối mai đặng được ở lại.
Mai mốt tư bẩn xứ khác sẽ "vượt biên" về VN ở ráo trọi.
Mịa nó, ở VN cột đèn mà biết đi nó cũng vượt biên từ lâu rồi nhá.
Bác nên nói mình là Dũng, đừng dùng tiếc Mỹ trong cái topic tiếng Việt này, bác mún ám chỉ gì mình biết, thà bác nói thẳng ra chứ ám chỉ thế mình khinh lắm bác ạ.
Còn cái chuyện sống ở đâu là tùy mỗi người, cá nhân mình và những người bạn mình coi VN là nơi đáng sống, quê hương mình ở đây, cha mẹ mình ở đây, tất cả tuổi thơ của mình ở đây, những thứ đó ko có giá và càng k mua được!
 

hoangvantien93

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Em cũng thích sống ở quê hương hơn. thi thoảng có ra nước ngoài chơi vài tuần rồi về là đẹp nhất.
 

thanhtung90

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Hà hà, quan điểm của em là đã ra nước ngoài là xkld hết, du học, lao động... chỉ khác về cách gọi chứ thực ra là cùng 1 bản chất. Sướng có cái sướng mà khổ có cái khổ. Tiền to thì phải tiêu nhiều, cũng đều phải tích cóp, tiết kiệm, cùng lắm về VN đổi tiền lẻ chứ ham hố gì.
 

kUtU

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Bác nên nói mình là Dũng, đừng dùng tiếc Mỹ trong cái topic tiếng Việt này, bác mún ám chỉ gì mình biết, thà bác nói thẳng ra chứ ám chỉ thế mình khinh lắm bác ạ.
Còn cái chuyện sống ở đâu là tùy mỗi người, cá nhân mình và những người bạn mình coi VN là nơi đáng sống, quê hương mình ở đây, cha mẹ mình ở đây, tất cả tuổi thơ của mình ở đây, những thứ đó ko có giá và càng k mua được!
Chả hiểu sao lại bị post hai lần nên tớ phải sửa cái này lại để khỏi bị trùng. Anyway, cảm ơn chủ thớt lập cái topic này--ít ra là cũng có cái đọc để suy nghĩ.
Thanks again
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Ha ha ha...nói như lão DUNG (đọc theo âm Mỹ nhá) vậy mà có khối kẻ hùa theo làm em cười muốn sặc tiết. Hèn giề mà con của mấy lão sản thối (chóp bu của đảng ta) toàn trốn qua Mẽo kiếm mối mai đặng được ở lại.
Mai mốt tư bẩn xứ khác sẽ "vượt biên" về VN ở ráo trọi.
Mịa nó, ở VN cột đèn mà biết đi nó cũng vượt biên từ lâu rồi nhá.

xin lỗi bạn, HDVN không hoan nghênh những người có tư tưởng tiêu cực như bạn, bạn muốn vượt biên thì tùy nhưng đừng quy nạp nó cho 80tr dân VN, cảm ơn.
 

thanhtung90

Active Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Chả hiểu sao lại bị post hai lần nên tớ phải sửa cái này lại để khỏi bị trùng. Anyway, cảm ơn chủ thớt lập cái topic này--ít ra là cũng có cái đọc để suy nghĩ.
Thanks again
Tuyệt vời, tư tưởng tuyệt vời, 1 con người tuyệt vời, đúng bác là cá biệt. Người như bác không vì sao nào có thể sánh được. Bác nên tiên phong bác ợ, làm những gì bác nói nhé chứ đừng nói suông. :)
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Suy nghĩ của những người chế độ cũ, hãy sống theo cách bác sống nhưng bác đang tự mình và vào mặt ông cha đi trước rồi.
Thời nào cũng thế, nước Mỹ nó độc lập từ năm bao nhiêu, VN độc lập từ năm bao nhiêu mà đem ra so sánh.
Mình ko phải là mình nói gì bác nhưng sống cây nào rào cây đó, trước hết vs sau cùng bác là người VN, nếu bác khinh rẻ VN thì bác ko bằng... rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

kUtU

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

xin lỗi bạn, HDVN không hoan nghênh những người có tư tưởng tiêu cực như bạn, bạn muốn vượt biên thì tùy nhưng đừng quy nạp nó cho 80tr dân VN, cảm ơn.
Cái này gọi là nói mà không si nghĩ nè...hãy coi lại là ai đang đại diện cho 80t dân ở đây vậy?
Động não chút đi...cái giề mà tiêu cực và kô tiêu cực...chán xừ.
 
Bên trên