[Spam theo cách của Bạn] Nói mọi lúc - cho dù Bạn nơi đâu

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Cờ Rờ của bác, có thể đổi dc Chú Rể ko? Em cần 1 CR để nhờ mấy bác nhiếp ảnh HN chụp ảnh cưới cho Cọp.

Cưới ai đấy? Nếu chưa có ai thì cưới luôn anh , em tha hồ muốn sử dụng 'Cờ rờ " của anh thế nào cũng được. :))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Em méc nè: chị cachuaxanh ơi....coi ông xã thả dê kìa, hihihihihi

Gọi là có mặt liền... Đàn ông ai chả vậy hả chị. Nên cứ cho thoải mái... Cấm có được đâu. Đi rồi cũng biết đường về í mà.
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Chị Cà đang xây thêm phòng để đón bà hai cho mình mà! Cứ yên tâm nhé!

Gọi là có mặt liền... Đàn ông ai chả vậy hả chị. Nên cứ cho thoải mái... Cấm có được đâu. Đi rồi cũng biết đường về í mà.
Em chịu thua chị với ông xã của chị luôn!
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Tuyển 1 CR đi ăn cơm trưa đê
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Lấy 1 cR làm tin trước à? Giờ send thế nào nhỉ? chưa biết làm sao để đưa cái "cờ rờ" ni sang cho ngocthanh81 được. [-(
Em ko cần cái Cờ Rờ này...em cần Chú rể cơ. Bác tìm hộ em 1 Chú Rể, em send bác 92 cờ rờ này...em ứ biết xài.
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Chúc cả nhà cơm trưa ngon miệng...em về nhà ngủ trưa đây, 8888...sau nhé các bác
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Em ko cần cái Cờ Rờ này...em cần Chú rể cơ. Bác tìm hộ em 1 Chú Rể, em send bác 92 cờ rờ này...em ứ biết xài.

Trong này muốn tìm được một chàng rể chưa vợ thì hiếm lắm! =)) Thôi thì nhắm mắt quơ đại một thằng cũng được! nhớ đừng quơ phải anh đấy nhé!:))
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Trong này muốn tìm được một chàng rể chưa vợ thì hiếm lắm! =)) Thôi thì nhắm mắt quơ đại một thằng cũng được! nhớ đừng quơ phải anh đấy nhé!:))
Quơ bác, em lời dc 1 thằng con, lời dc chị cả_cachuaxanh, sướng đê.
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

bác Công Hiếu vào thơ thán quán, làm thơ Cọp đọc với, thèm thơ nè
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Gọi là có mặt liền... Đàn ông ai chả vậy hả chị. Nên cứ cho thoải mái... Cấm có được đâu. Đi rồi cũng biết đường về í mà.

Đúng là vợ đang đi guốc trong bụng mình! Cảm ơn em đã hiểu anh!
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

bác Công Hiếu vào thơ thán quán, làm thơ Cọp đọc với, thèm thơ nè

Thích đọc thơ của conghieu à? về ở cùng nhà với chị Cà chua thì tha hồ mà đọc thơ nhé! :))
Chào cả nhà buổi chiều mát mẻ, để tối nay vào chào tiếp!
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Thích đọc thơ, của ai cũng thích chứ ko riêng j Công Hiếu đâu. Ko về nhà chị cachuaxanh, Cọp cũng dc đọc thơ ké mà
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Spam theo Cách Của Bạn] KV Đà Nẵng - Luôn Cầm Đá Cho Dù Bạn Đi Đâu

Nếu một ngày anh Pê chẳng thả thơ
HaMy hỡi có buồn không nhỉ?
Anh ngồi đây vấn lòng ầm ĩ
Thơ của mình không thể giống già Pê.
***
Nếu một ngày Pê chẳng thể thả dê
Trong câu chữ, thì ai ơi có đọc
Thơ của hắn dẫu là thơ con cóc
Nhưng lại làm bao cô gái khóc trong mơ.

Thích bác Công Hiếu đối đáp thơ với các bác khác, thích nhất bài này nè!
 
Bên trên