chị nói chi em không hỉu , cà phê chi mà vừa đắng , vừa cay mà ngon
chi oi, mỏi cổ wa!
Hanvico ấm ấp như lòng mẹ )
Hanvico sưởi ấm cho mọi nhà! )
Hanvico sưởi ấm cho mọi nhà! )
Tks em vì câu này. Chụt!
cafe voi crazy pig mới về hở cahuaxanh??
Lâu wa ko gặp em, dạo này chém ở đâu thế??
ok. đến đó thì call chị. để chị tới. Cafe ở đó ngon, mỗi tội hơn đắng quá. lại thêm vị lạ cay cay.
Chồng đi vắng, giờ mới onl được, vợ lại đi uống cafe với ai vậy hè? Chồng đi Nha trang 1 ngày, vợ lại hoành tráng thế nhỉ?
Chém gió vậy chớ Cà Chua có đi mô. Hí. Nha Trang đẹp ko? Có Cọp ko?
Cọp cái ko có (có thì lại ... ). Nha Trang đẹp, nhưng lại buồn vì ko gắng 1 tí để về Đà Nẵng được. Xa quá! (
Chưa ra ĐN đc đâu. Nhà ngoại chưa gật nên sợ oánh lắm...với lại nhà ngoại uống kinh quá. Chồng ko đủ sức đâu. Đừng ra.
Uống thì chồng chưa thua ai, chỉ sợ nhà ngoại ko đủ nước thôi. ) Nhà ngoại đã chúc mừng anh rồi chứ sao lại chưa gật nhỉ?
Thế à, vậy mà nhà ngoại nói với em. Lấy ai thì lấy. Nhưng bảo họ uống với nhà ngoại bữa. Ko say thì OK.