Thời mới ra trường có lần em có thử xài phần mềm diệt virut của Bkav, bản free, thấy mỗi lần quét nó lại bắt vài chục con virut cũng nể lắm (xài các thằng khác không có), sau em gỡ vì nó nặng và toàn ăn file Excel chứa macro của em. Nghe mấy thằng bạn làm IT bảo máy sạch cỡ nào xài Bkav quét cũng ra virut hết
.
Bẵng đi một thời gian em chuyển sang cơ quan mới, ở đó máy nào cũng cài Bkav bản quyền, ở đó mới thấy sự khốn nạn của nó. Lúc thì nó xung khắc với bộ gõ, lúc thì ăn file không một lời cảnh báo, có khi nó còn chặn phần mềm kế toán vì cho đó là spyware
.
Ban đầu em cũng nghĩ đơn giản phần mềm nó kém thì kệ nó thôi, nhưng mỗi lần nghe những quảng cáo nhất thế giới của nó là cứ thấy ngưa ngứa cái lỗ tai thế nào đó. Nhìn ra xung quanh biết bao nhiêu người nhẹ dạ, không am hiểm về CNTT đã tiền mất tật mang vì nó.
Với cách làm ăn đó trước khi Bê phôn ra mắt em đã đoán trước được phần nào chất lượng rồi. Không ngờ em đã sai, nó còn ghê tởm vợt xa mức dự đoán. Nổ đã ghét rồi nhưng ghét nhất vẫn là cái lũ dư luận viên, cứ suốt ngày đi ra rả rêu rao lừa người ta. Tóm lại mục đích của chúng nó vẫn cứ là $ $ và $ thôi. Làm đếch gì có chuyện đóng góp cho KHCN nước nhà, còn cho đất nước thì cùng lắm chúng nó đóng vài đồng tiền thuế cho nhà nước thôi chứ thiệt hại của người dân tiền mất tật mang ai kể đếm cho hết được.
Lần đầu tiên em viết dài thế này, các bác thông cảm nhé. Thú thật với các bác tính em có cái dở là thấy bọn chém gió đã ghét rồi chứ đừng nói NỔ và LỪA ĐẢO nữa.