Nếu không mua, có nghĩa là bạn ghét Bphone. Vậy tại sao bạn lại ghét Bphone?
1. Anh Quảng nổ, nổ là ghét rồi, ghét cái thái độ chứ chưa cần đến sản phẩm. Cái này vừa có lợi hoặc hại, cố tình hoặc không, hên xui
2. Luôn gào thét yêu nước, có cái đách ấy, yêu túi tiền của những người ngây thơ thì đúng hơn.
3. Giá bán quá cao so với những sản phảm khác cùng cấu hình, như Xiaomi chẳng hạn.
4. Nhấn mạnh là ráp ở VN nhưng đợt đầu giao hàng thì không có, nhắn tin xin lỗi liên tục. Tự ráp mà giao hàng còn tệ hơn Mobiistar đặt hàng. Thấy khó quá thì có thể đặt hàng bên kia luôn đi, ráp chi cho khổ cực ra, ai thèm quan tâm cái đó đâu.
5. Sản phẩm đầy lỗi, chụp hình thì out camera, sóng thì chập chờn, giao diện chưa mượt mà, thỉnh thoảng vẫn lag giật.