Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

James Vo

Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Phải chi Bác Lý hợp tác với chú Nguyễn làm phim này thì chắc phần action cũng không đến nỗi. Mà nghĩ lại nếu họ hợp tác với nhau, thì số tiền 12 tỷ không biết có đủ cho một kịch bản nhiều chi tiết như thế không nữa.
 

webrom

New Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Làm phim ko muốn cho ng` ta so sánh phim nước ngoài này kia thì đừng có copy các cảnh quay, động tác kinh điển của người ta 1 cách vụng về (tởm lợm) rồi nói so sánh khập khiễng (h nghe từ này hơi chướng mắt :) ), dân VN ta đâu thiếu ng` sáng tạo sao lại đạo của ng` ta rồi để khán giả vửa coi vừa cười vừa ...nhục.

PS: Nhờ mấy bác có tư tưởng nhà Lý Gia, ng` tài ở VN trốn ra nước ngoài làm phim cho sướng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Doox

Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Có lẽ phải đi xem cái nhỉ. Nếu không hay thì ít ra cũng đã ủng hộ hàng VN mà.
 

nobrain

New Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Em vô tình đọc được và cảm thấy rất thích bài này.
http://damhaphu.blogspot.com/2010/05/dam-anh-ly-tieu-long.html
Dám đánh Lý Tiểu Long
1.
Nhiều người học võ rất ngưỡng mộ Lý Tiểu Long. Tôi thì không.

Tôi ngưỡng mộ Lý Huỳnh.

Là một người Việt Nam tinh thông võ nghệ đến mức không có đối thủ ở Việt Nam, Lý Huỳnh từng thách đấu Lý Tiểu Long.

Ngày ấy, nếu Lý Tiểu Long nhận lời và cuộc tỉ thí diễn ra như mong đợi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng giả thuyết của tôi là: thì bây giờ cả thế giới xem phim võ thuật của Việt Nam thay vì của HongKong, Trung Quốc.

Dám đánh Lý Tiểu Long thì dĩ nhiên dám làm phim Tây Sơn Hào Kiệt.


2.
Xem phim Việt Nam và nhặt sạn, chê dở, chửi bới là chuyện ai cũng làm được.

Nhưng ngồi một mình trong một cái rạp lớn, vắng ngắt, xem một bộ phim mà báo chí thi nhau nhặt sạn, chê dở và chửi bới, thì không phải ai cũng làm được.

Đó là vợ tôi.

Nàng ngồi một mình trong rạp vắng và xem từ đầu đến cuối phim, trống ngực đập theo vó ngựa quân kỳ, rưng rưng khóc với mối tình dã sử, niềm tự hào dâng lên theo bước chân của đoàn quân thắng trận và lòng nở hoa cùng cành Đào trên đường vào Phú Xuân.

Khán giả duy nhất của xuất chiếu hôm đó nói gì.

Nàng nói rằng nàng đã xem một bộ phim hay.

Nàng cảm ơn cha con ông Lý Huỳnh, Thùy Lâm và cả đoàn làm phim đã cho nàng những phút giây xúc động, hạnh phúc và tự hào.

Nàng tiếc cho những người đã không xem phim.

3.
Có thể vì vợ tôi, cả đời nàng, nàng chỉ thích nhìn vào cái đẹp mà không màng đến thiên hạ khen chê thế nào, hoặc giả vì nàng luôn trân trọng lao động của người khác và không cho phép mình có quyền phán xét, và có thể vì nàng luôn tin tưởng rằng phim Việt Nam, nếu được đầu tư đúng cách sẽ hay nhất thế giới.

Còn tôi. Hầu như cả chục năm nay tôi rất ít xem phim Việt Nam.

Đối với tôi, phim Việt Nam đa số là dở.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao phim Việt Nam dở

Bởi vì chính tôi làm cho nó dở.

Bởi vì chính tôi làm cho phim Việt Nam dở.

Bởi vì tôi không bao giờ đến rạp.

Bởi vì tôi chỉ biết ngồi chê, chê và chê

Có ai giống tôi không?


4.
Tôi luôn tin rằng Lý Huỳnh sẽ đánh bại Lý Tiểu Long.

Vậy mà tôi lại không tin phim Lý Huỳnh hay hơn phim Lý Tiểu Long.

Xấu hổ thay cho thằng tôi
 

anti-poly

Banned
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Lý Huỳnh sao quýnh lại Lý Tiểu Long? Nếu có mình rất tự hào!
 
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Em vô tình đọc được và cảm thấy rất thích bài này.
http://damhaphu.blogspot.com/2010/05/dam-anh-ly-tieu-long.html
Dám đánh Lý Tiểu Long
1.
Nhiều người học võ rất ngưỡng mộ Lý Tiểu Long. Tôi thì không.

Tôi ngưỡng mộ Lý Huỳnh.

Là một người Việt Nam tinh thông võ nghệ đến mức không có đối thủ ở Việt Nam, Lý Huỳnh từng thách đấu Lý Tiểu Long.

Ngày ấy, nếu Lý Tiểu Long nhận lời và cuộc tỉ thí diễn ra như mong đợi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng giả thuyết của tôi là: thì bây giờ cả thế giới xem phim võ thuật của Việt Nam thay vì của HongKong, Trung Quốc.

Dám đánh Lý Tiểu Long thì dĩ nhiên dám làm phim Tây Sơn Hào Kiệt.


2.
Xem phim Việt Nam và nhặt sạn, chê dở, chửi bới là chuyện ai cũng làm được.

Nhưng ngồi một mình trong một cái rạp lớn, vắng ngắt, xem một bộ phim mà báo chí thi nhau nhặt sạn, chê dở và chửi bới, thì không phải ai cũng làm được.

Đó là vợ tôi.

Nàng ngồi một mình trong rạp vắng và xem từ đầu đến cuối phim, trống ngực đập theo vó ngựa quân kỳ, rưng rưng khóc với mối tình dã sử, niềm tự hào dâng lên theo bước chân của đoàn quân thắng trận và lòng nở hoa cùng cành Đào trên đường vào Phú Xuân.

Khán giả duy nhất của xuất chiếu hôm đó nói gì.

Nàng nói rằng nàng đã xem một bộ phim hay.

Nàng cảm ơn cha con ông Lý Huỳnh, Thùy Lâm và cả đoàn làm phim đã cho nàng những phút giây xúc động, hạnh phúc và tự hào.

Nàng tiếc cho những người đã không xem phim.

3.
Có thể vì vợ tôi, cả đời nàng, nàng chỉ thích nhìn vào cái đẹp mà không màng đến thiên hạ khen chê thế nào, hoặc giả vì nàng luôn trân trọng lao động của người khác và không cho phép mình có quyền phán xét, và có thể vì nàng luôn tin tưởng rằng phim Việt Nam, nếu được đầu tư đúng cách sẽ hay nhất thế giới.

Còn tôi. Hầu như cả chục năm nay tôi rất ít xem phim Việt Nam.

Đối với tôi, phim Việt Nam đa số là dở.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao phim Việt Nam dở

Bởi vì chính tôi làm cho nó dở.

Bởi vì chính tôi làm cho phim Việt Nam dở.

Bởi vì tôi không bao giờ đến rạp.

Bởi vì tôi chỉ biết ngồi chê, chê và chê

Có ai giống tôi không?


4.
Tôi luôn tin rằng Lý Huỳnh sẽ đánh bại Lý Tiểu Long.

Vậy mà tôi lại không tin phim Lý Huỳnh hay hơn phim Lý Tiểu Long.

Xấu hổ thay cho thằng tôi

Chất lượng bài viết này cũng Y CHANG "siêu phẩm" Tây Sơn Hào Kiệt!!!:-q
 

Cara

Active Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

Em thì cầm cái brochure lên ở Lotte nhìn cười muốn ẹ rồi. Thời gì mà in brochure bằng loại giấy mỏng te như tấm giấy in hình diễn viên bỏ vào bịch bánh tráng em ăn ngày nhỏ. Nhìn thật là đặc sắc so với các poster phim Mỹ phim Hàn trên cùng kệ.
Chưa hết đâu nhé, cuối góc phải poster mặt sau còn có 1 góc cám ơn nhà tài trợ in poster là chủ tiệm cơm Vân Mập, cái trạm dừng chém khách ở quốc lộ 1A mà em cứ phải bị ăn mỗi khi tài xế xe Mai Linh ghé nghỉ giữa đường. Bó tay con gà quay, in mấy chục nghìn brochure giấy đó có bao nhiêu tiền đâu mà cũng xin tài trợ. Làm bộ phim mười mấy tỉ không tiếc cho hoa giả lẫn bình hoa hậu di động, lại tiếc mấy triệu in poster cỏn con.
 

hien_chocopie

New Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

:D cái dở nhất của phim Việt Nam là, nếu ko nhận đc sự đón nhận từ khán giả thì chê khán giả ham thích phim nước ngoài, phim thị trường, không biết ủng hộ, ko biết cảm nhận phim Việt :D Sao ko bao giờ tự nhìn lại mình để biết mình đứng ở đâu và trách mình trước nhỉ?
 

haiauden

Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

1 bộ phim rất dở!
Nhưng là bộ phim hiếm hoi được xem cảnh quân ta đánh bọn tàu khựa. Và là bộ phim hiếm hoi về Nguyễn Huệ - 1 trong 10 đại tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới.
Thế nên, vẫn là 1 bộ phim đáng xem!
PS: nếu so sánh với Ký ức Điện Biên, 1 "siêu phẩm" của 1 "siêu đạo diễn" với kinh phí 13.4 tỉ tiền "đóng thuế" thì phim này còn hơn gấp 10 lần. Tất nhiên, vẫn mong có thêm nhiều phim nữa về Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp,... - không phải bằng tiền "đóng thuế", Chứ chỉ thế này thì ... tủi cho các vị ấy quá :D
 

poly

Banned
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

:D cái dở nhất của phim Việt Nam là, nếu ko nhận đc sự đón nhận từ khán giả thì chê khán giả ham thích phim nước ngoài, phim thị trường, không biết ủng hộ, ko biết cảm nhận phim Việt :D Sao ko bao giờ tự nhìn lại mình để biết mình đứng ở đâu và trách mình trước nhỉ?

còn cái dở của khán giả VN là " Sao ko bao giờ tự nhìn lại nền điện ảnh mình để biết VN đứng ở đâu và trách mình trước nhỉ? "
 

nobrain

New Member
Ðề: Tây Sơn hào kiệt - Khởi chiếu 30/4/2010

1 bộ phim rất dở!
Nhưng là bộ phim hiếm hoi được xem cảnh quân ta đánh bọn tàu khựa. Và là bộ phim hiếm hoi về Nguyễn Huệ - 1 trong 10 đại tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới.
Thế nên, vẫn là 1 bộ phim đáng xem!
PS: nếu so sánh với Ký ức Điện Biên, 1 "siêu phẩm" của 1 "siêu đạo diễn" với kinh phí 13.4 tỉ tiền "đóng thuế" thì phim này còn hơn gấp 10 lần. Tất nhiên, vẫn mong có thêm nhiều phim nữa về Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp,... - không phải bằng tiền "đóng thuế", Chứ chỉ thế này thì ... tủi cho các vị ấy quá :D

Em cũng rất kính trọng 1 con người tài danh như Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhưng theo em biết thì trước giờ chưa có bản danh sách nào xếp hạng Nguyễn Huệ là 1 trong 10 tướng vĩ đại nhất.
Trước đây cũng có thông tin về việc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có trong danh sách này nhưng chưa có nguồn nào chính thức xác nhận cả :D.
Vẫn hi vọng Việt Nam mình có sự đầu tư thích đáng cho những bộ film lịch sử. 4000 dân tộc ta không thiếu những anh hùng, những điển tích hào hùng đáng dựng thành film.
 
Bên trên