minhtuantkh
New Member
Đây là lần thứ 2 đến Thái nhưng thú thật là mình chưa có may mắn được đi du lịch đúng nghĩa theo Tour hoặc đi phượt giống nhiều bác khác. Ngẫm cũng thấy thiệt thòi vì có nhiều “đặc sản” ai cũng tấm tắc khen kiểu như …chưa biết cái thứ đó, cái trò đó coi như chưa phải là đã đến Thái. Vậy mà cộng cả hai lần tính ra ở đây đã hơn tháng rồi mà chưa một lần lai vãng đến gần chứ nói gì nghe nhìn hay thưởng thức nó. Thôi thì âu cũng là trời phạt mình vậy.
Chuyện xuất ngoại kiểu “Tây ba lô” vài năm trước mình và Gấu cũng đã liều một phen khi đi Trung Quốc bằng cái vé Free & Easy của VNA. Ngẫm lại vẫn còn tởn đến giờ, khi mà cái thứ Eng–Lích ba rọi của mình và Gấu bị tẩy chay ở Tung–Của, phải giở đủ trò ( và tốn ngang ngửa với tour đi EU ) mới về được đến Nội Bài. Vụ này nếu có hứng sau rảnh sẽ hầu chuyện các bác.
Quay lại với chủ đề chính, lẽ ra đợi khi về VN rồi mình mới post nhưng chiều qua quá phấn khích khi gặp được một sự kiện chỉ thấy trên TV nên mình làm luôn kẻo nó nguội tính thời sự. Sự kiện gì thì chút các bác sẽ rõ, bởi mình muốn trình bày có trật tự đôi chút với một góc nhìn khác về cuộc sống và con người Thái. Trước hết, cũng cần nhấn mạnh là sẽ không có cảnh ăn chơi trác táng xa hoa, thăm thú đền chùa hoành tráng hay dạo chơi cung vua phủ chúa khảm vàng dát ngọc gì đâu. Nói luôn vậy để tránh làm cụt hứng những bác …luôn háo hức với những chuyện đó.
Một cuộc sống và con người Thái dưới góc nhìn của mình khi có những ngày tháng nói ít nhiều đã có sự gần gũi. Nếu không muốn nói một cách khác là mình muốn các bác hiểu phần nào cái bóng phía sau của một thiên đường du lịch, mua sắm …như vẫn thường thấy trong các tour chào mời hay các bài viết đầy trên mạng.
Một ngày sống kiểu người Thái ở Bangkok ( Ảnh chụp bằng máy đã lởm mà người chụp cũng chẳng khá hơn, đôi khi còn chụp bằng điện thoại nữa nên mong các bác thông cảm
Bắt đầu là buổi sáng:
Tìm chỗ ăn sáng vỉa hè:
Hoặc hàng rong xe đẩy:
Sau đó là ra bến thuyền ( ẹc, nước có màu và mùi như kênh Thị Nghè) đón thuyền máy đi chợ
Cảnh này làm mình nhớ đến đua xe buýt ở VN, nhưng ở đây nước bắn lên tới mặt và vào mồm luôn
Đi chợ của dân lao động nghèo:
Và cũng có những "Shop" quần áo Si-đa:
Bọn trẻ xóm thợ thì vô tư ngụp lặn ở con kênh ( mà có một phần nước thải từ BV và các KS gần đó)
Người Thái có lẽ là dân tộc có tín ngưỡng Phật Giáo lớn nhất nhì thế giới. Cho dù tốc độ phát triển đô thị với những cao ốc chọc trời cũng vẫn dễ nhận ra những cổng chùa đầy màu sắc:
Cả ngàn người nhưng xếp hàng rất trật tự ...vào cúng tiền công đức:
Xong ra viết sớ cầu an
Và dán lên cái tủ nhiều ngăn này
Hơi lạ là có quy định yêu cầu người nước ngoài phải mặc đồ kín đáo nhưng với dân bản địa thì vô tư nhé, tìm mãi mà chẳng có em gái nào mặc quần dài:
Hết sức tò mò nên ngó xem khi mặc mini zip thì họ quỳ vái lạy thế nào nhỉ:
Ồ lại vẫn có ăn xin ...như ở VN mình (nhưng tuyệt không thấy đeo bám):
Trong các ngôi chùa thường sẽ có khu vực hỏa thiêu cho Phật từ qua đời:
Ống khói khi thiêu bay mùi thoải mái vào khu dân cư ngay sát bên
Chỗ dành cho thân nhân trực tiếp xem lò bát quái và đợi nhận cốt:
( còn tiếp : ....)
Chuyện xuất ngoại kiểu “Tây ba lô” vài năm trước mình và Gấu cũng đã liều một phen khi đi Trung Quốc bằng cái vé Free & Easy của VNA. Ngẫm lại vẫn còn tởn đến giờ, khi mà cái thứ Eng–Lích ba rọi của mình và Gấu bị tẩy chay ở Tung–Của, phải giở đủ trò ( và tốn ngang ngửa với tour đi EU ) mới về được đến Nội Bài. Vụ này nếu có hứng sau rảnh sẽ hầu chuyện các bác.
Quay lại với chủ đề chính, lẽ ra đợi khi về VN rồi mình mới post nhưng chiều qua quá phấn khích khi gặp được một sự kiện chỉ thấy trên TV nên mình làm luôn kẻo nó nguội tính thời sự. Sự kiện gì thì chút các bác sẽ rõ, bởi mình muốn trình bày có trật tự đôi chút với một góc nhìn khác về cuộc sống và con người Thái. Trước hết, cũng cần nhấn mạnh là sẽ không có cảnh ăn chơi trác táng xa hoa, thăm thú đền chùa hoành tráng hay dạo chơi cung vua phủ chúa khảm vàng dát ngọc gì đâu. Nói luôn vậy để tránh làm cụt hứng những bác …luôn háo hức với những chuyện đó.
Một cuộc sống và con người Thái dưới góc nhìn của mình khi có những ngày tháng nói ít nhiều đã có sự gần gũi. Nếu không muốn nói một cách khác là mình muốn các bác hiểu phần nào cái bóng phía sau của một thiên đường du lịch, mua sắm …như vẫn thường thấy trong các tour chào mời hay các bài viết đầy trên mạng.
Một ngày sống kiểu người Thái ở Bangkok ( Ảnh chụp bằng máy đã lởm mà người chụp cũng chẳng khá hơn, đôi khi còn chụp bằng điện thoại nữa nên mong các bác thông cảm
Bắt đầu là buổi sáng:
Tìm chỗ ăn sáng vỉa hè:
Hoặc hàng rong xe đẩy:
Sau đó là ra bến thuyền ( ẹc, nước có màu và mùi như kênh Thị Nghè) đón thuyền máy đi chợ
Cảnh này làm mình nhớ đến đua xe buýt ở VN, nhưng ở đây nước bắn lên tới mặt và vào mồm luôn
Đi chợ của dân lao động nghèo:
Và cũng có những "Shop" quần áo Si-đa:
Bọn trẻ xóm thợ thì vô tư ngụp lặn ở con kênh ( mà có một phần nước thải từ BV và các KS gần đó)
Người Thái có lẽ là dân tộc có tín ngưỡng Phật Giáo lớn nhất nhì thế giới. Cho dù tốc độ phát triển đô thị với những cao ốc chọc trời cũng vẫn dễ nhận ra những cổng chùa đầy màu sắc:
Cả ngàn người nhưng xếp hàng rất trật tự ...vào cúng tiền công đức:
Xong ra viết sớ cầu an
Và dán lên cái tủ nhiều ngăn này
Hơi lạ là có quy định yêu cầu người nước ngoài phải mặc đồ kín đáo nhưng với dân bản địa thì vô tư nhé, tìm mãi mà chẳng có em gái nào mặc quần dài:
Hết sức tò mò nên ngó xem khi mặc mini zip thì họ quỳ vái lạy thế nào nhỉ:
Ồ lại vẫn có ăn xin ...như ở VN mình (nhưng tuyệt không thấy đeo bám):
Trong các ngôi chùa thường sẽ có khu vực hỏa thiêu cho Phật từ qua đời:
Ống khói khi thiêu bay mùi thoải mái vào khu dân cư ngay sát bên
Chỗ dành cho thân nhân trực tiếp xem lò bát quái và đợi nhận cốt:
( còn tiếp : ....)
Chỉnh sửa lần cuối: