The Town That Dreaded Sundown (2014)

phamt86

Member
RGOBfN2.jpg




Vào năm 1946, tại hai thành phố Texas và Texarkana cùng thuộc Arkansas, hàng loạt những vụ tấn công bí ẩn vào những đêm cuối tuần đã khiến 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Chỉ duy nhất hai nạn nhân đầu tiên của những vụ tấn công - Mary Jeanne Larey và Jimmy Hollis là có thể đưa ra được những mô tả của riêng họ về kẻ tấn công giấu mặt. Theo họ, hung thủ là một người đàn ông cao 6 feet, đội bao trùm đầu màu trắng có lỗ nhỏ ở vị trí mắt và miệng. Không chắc chắn rằng tên sát nhân đeo mặt nạ này có thực hiện những vụ tấn công khác hay không, bởi những nạn nhân may mắn sống sót sau đó không có cơ hội được tận mắt chứng kiến diện mạo hung thủ. Được biết thêm, tên sát nhân này sử dụng một khẩu súng lục cỡ nòng 0,32 và luôn luôn ra tay sát hại nạn nhân vào đêm khuya.
Sau một trong những vụ giết người này, cảnh sát trưởng William Presley đã trả lời phỏng vấn của báo chí rằng “Đây là tên sát nhân may mắn nhất mà tôi được biết đến. Không ai nhìn thấy hắn ta, nghe được tiếng của hắn ta hay nhận dạng ra hắn”. Báo chí đã gọi tên này bằng cái tên “Sát thủ Phantom”.
Mặc dù một số chuyên gia điều tra và báo chí suy đoán rằng những vụ giết người dã man này có thể có bàn tay tham gia của sát thủ nổi danh Zodiac (Hoàng Đạo) nhưng không một ai đưa ra được bằng chứng chứng minh cho nhận định này. Chính những vụ tấn công đầy kinh hoàng này đã là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim thực hiện tác phẩm điện ảnh kinh dị đặc sắc “The Town That Dreaded Sundown” vào 30 năm sau đó


Đạo diễn: Alfonso Gomez-Rejon.Diễn viên: Addison Timlin, Gary Cole, Spencer Treat Clark |



[video=youtube;ziRIF0kWOJs]https://www.youtube.com/watch?v=ziRIF0kWOJs[/video]​
 
Bên trên