Ðề: Theo như phim thì tuơng lai sẽ như thế nào?
các bác lao theo phim ảnh mà không để ý là các đạo diễn phim giả tưởng trên thường chả ai quen biết nhau, nên cái tương lai bá đạo nó phải đứt ở năm 2151: theo phim Vanilla Sky của bác Angus_bert thì khi ấy tiền không còn giá trị, tức là lúc đó có CNCS rồi. Nếu có CNCS thì sau đó không còn gì nữa, vì đó là đỉnh cao phát triển loài người như ông râu xồm bên Đức đã đoán. Nhưng lại nhưng thì sau đỉnh cao phải là dốc xuống, tức xuống tận cùng là Nguyên thủy, tức là CS nguyên thủy. Có điều thời đó tràn ngập đồ điện tử, nên người nguyên thủy tương lai sẽ mặc quần áo điện từ (chuyển thành trong suốt hay màu mè theo ý nghĩ), cầm súng lazer đi săn đồ ăn, sống trong hang xây bằng chất dẻo và ngủ qua đêm với bất kỳ ai hạp nhãn tại bất kỳ chỗ nào...
Sau hơn 1 tỷ năm thì Mặt trời bắt đầu phình to thành sao khổng lồ đỏ để 2 tỷ năm sau nuốt chửng Trái đất, con người khi ấy lưu hết thông tin cá nhân vào 1 con chip, đóng hộp đưa lên 1 con tàu bay với tốc độ 1/2 ánh sáng đến Thiên hà Magienlang Nhỏ hoặc sao siêu mới trên chòm Thiên Lang, kiếm chỗ nào có sinh vật sống thì cấy vô để phát triển thành giống người mới...