Thơ thẩn thẩn thơ...

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Anh em Hải Dương điểm danh ở đây.

Tôi sinh quê lúa đất Thái bình
Theo nghề thợ điện đến Chí linh
Sinh cơ lập ấp rồi ở đó
Rất mong đón Bác đến TÂM TÌNH
 

caosonhd

BĐH HD Hải Dương
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Mấy hôm trưởng bản đi đâu
Mà em không thấy anh hai "phọt"(post)bài
Chắc ngài mải nịnh chị hai
Thời gian đâu để đoái hoài anh em​

Mấy hôm nằm bẹp ốm hoài
Thở còn chẳng được, hơi đâu "phọt" bài
Vợ nhìn cám cảnh, chán chường
Hỏi mình có muốn nghe GIÀN HD
Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi
Để cho tôi nghỉ, đừng mà chọc tôi...
*
* *
Vài lời tâm sự giãi bày
Anh em thông cảm vì chưa "phọt" bài
Bây giờ mình đã khoẻ rồi
Sức khoẻ bình phục sẽ năng "phọt" bài
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hôm nay mưa gió tạnh rồi
Chúc cho Trưởng bản mau hồi phục nhanh
Mấy hôm vắng vẻ Diễn đàn
Anh em buồn quá, mới đành chọc chơi​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Mấy hôm nằm bẹp ốm hoài
Thở còn chẳng được, hơi đâu "phọt" bài
Vợ nhìn cám cảnh, chán chường
Hỏi mình có muốn nghe GIÀN HD
Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi
Để cho tôi nghỉ, đừng mà chọc tôi...
*
* *
Vài lời tâm sự giãi bày
Anh em thông cảm vì chưa "phọt" bài
Bây giờ mình đã khoẻ rồi
Sức khoẻ bình phục sẽ năng "phọt" bài

Tưởng đâu trưởng bản im hơi
Ngờ đâu chưa sáng đã "phôn" em rồi
Tiết canh lại với lòng dồi
Anh em phơi phới cho tình thêm sâu
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Ý nàng là còn nhỏ "con"
Nhưng tâm nàng biết bướm vơn cành hồng
Cành hồng đêm ngóng ngày trông
Bướm bay bướm lượn tới đây cùng hồng

Làm sao hiểu được nỗi lòng
Tâm sao biết được mà mong đoán mò?
"Dò sông dò biển dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người"
Cớ sao lại nghĩ chín mười
Ai đâu "hồng bướm" để người ngóng trông?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Làm chi buộc được gió trời
Thơ đi, thơ, lại đôi lời nhỡ buông
Cho dù tình có vấn vương
Vui chi một chút, đôi đường em anh!

Xin ai, xem rõ ngọn ngành
Đừng như cô Cám, đành hanh mắng người
Để cho cuộc sống còn tươi
Bụng xin bảo dạ, con người hiền ngoan!

 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Làm chi buộc được gió trời
Thơ đi, thơ, lại đôi lời nhỡ buông
Cho dù tình có vấn vương
Vui chi một chút, đôi đường em anh!

Xin ai, xem rõ ngọn ngành
Đừng như cô Cám, đành hanh mắng người
Để cho cuộc sống còn tươi
Bụng xin bảo dạ, con người hiền ngoan!

Biết người vốn thật đàng hoàng
Thơ ghi dăm chữ bẽ bàng xót xa...
Vui vẻ tình bạn cùng ta
Nhưng mong tình ấy chan hòa cùng nhau
Đừng làm mặt ủ mày chau
Quá lời gởi đến làm nao lòng người



(My nhớ mình chẳng hề làm mất lòng anhTú mà hình như anh Tú thiếu thiện cảm với My)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Biết người vốn thật đàng hoàng
Thơ ghi dăm chữ bẽ bàng xót xa...
Vui vẻ tình bạn cùng ta
Nhưng mong tình ấy chan hòa cùng nhau
Đừng làm mặt ủ mày chao
Quá lời gởi đến làm nao lòng người



(My nhớ mình chẳng hề làm mất lòng anhTú mà hình như anh Tú thiếu thiện cảm với My)

My ơi chín bỏ làm mười
Cũng vì mụ Tú chọc người đến ghê
Sơn tây Tú giở trò hề
Em đừng nghĩ ngợi làm giề khổ thân
Tú bà khuôn mặt thất thần
Hai người bỏ quá, nào mần ra thơ. :D
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

My ơi chín bỏ làm mười
Cũng vì mụ Tú chọc người đến ghê
Sơn tây Tú giở trò hề
Em đừng nghĩ ngợi làm giề khổ thân
Tú bà khuôn mặt thất thần
Hai người bỏ quá, nào mần ra thơ. :D
Hà My tuổi nhỏ còn thơ
Mong người thơ nối đừng chờ ... ghẹo trêu
Xin đừng nói vội tiếng yêu
Để lòng nhỏ nít từng chiều ... xót xa...
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

sao chưa hiểu người ta
bà đã vội ba hoa nặng lời
Để cho My tủi người ơi
Ý thơ nên để cho đời nở hoa
My tính cũng hiền hoà
My ơi nên bỏ cho qua chuyện này !
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hà My tính cũng hiền hoà
Còn thơ mà biết... xót xa...từng chiều ?
Chắc là muốn thả chữ yêu
Giấu sao lại để lộ đầu hở đuôi.
Cậu Tú ơi - Cậu Tú ơi
Cậu làm cô bé rối bời lòng thơ
Để rồi ngày nhớ đêm mơ
Từng dòng thơ, nỗi ngẩn ngơ xé vò...
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Người đâu sao chẳng hiểu cho
Chữ yêu chưa thấu xé vò lòng nhau
Thơ vui viễn xứ gởi trao
Thi từ vui vẻ gởi vào trang thơ
 

Vytkon

Banned
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

khi nào muổi căn chết trâu
khi ấy tao mới làm dâu nhà mày
khi nào muỗi biết đi cày
khi ấy tao mới gọi mày bằng anh


;)) nghe mấy câu buồn cười, copy qua ;))

Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tưng tưng chết từ từ
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Bác Thu người ở phương xa!
Bác Huyên nơi ấy, cũng là đồng hương
Hiểu chi, tình ái vấn vương
Em Thanks hai bác, tỏ tường lòng em!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Bác Thu người ở phương xa!
Bác Huyên nơi ấy, cũng là đồng hương
Hiểu chi, tình ái vấn vương
Em Thanks hai bác, tỏ tường lòng em!

Nỗi lòng người lại mang xem
Làm sao ai hiểu mà đem giãi bày
Dò sông dò biển tháng ngày
Làm sao lấy thước đo tày lòng kia?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lòng vả cũng như lòng sung
Nỗi niềm là nỗi niềm chung mọi người
Hà My đã hiểu Bạn rồi
Xin đừng lấy thước - xa xôi làm gì.
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Người đâu sao chẳng hiểu cho
Chữ yêu chưa thấu xé vò lòng nhau
Thơ vui viễn xứ gởi trao
Thi từ vui vẻ gởi vào trang thơ

Tình yêu cũng lắm bất ngờ
Tuy lòng muốn tỏ ra điều chưa yêu
Yêu thơ mới hiểu đôi điều
Tình em biển rộng sông dài người ơi​
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Thay lời cảm ơn.
Các em thơ - Anh cũng thơ.
Nhưng tuổi bây giờ thơ chẳng còn duyên
Cái hôm uống rượu dưới thuyền
Say tình say nghĩa tý quên đường về

Đúng là duyên nợ HD
Uống vào mới thấy rượu quê say nồng
Tình trong thơ - nghĩa cộng đồng
Từ đây tạc dạ ghi lòng dài lâu.

Nào ai cứ phải đi đâu
Hải Dương ta đó Mạnh giầu đẹp tươi
Dù đi góc bể chân trời
Không đâu sánh được tình người Hải dương.

Ra về lòng dạ vấn vương
Chỉ thương mấy bác Hải dương tận tình
Tìm "CÁI" giải rượu quê mình...
Một ngày gặp mặt - Thắm tình anh em.
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Anh bảo anh chẳng còn duyên
Mà sao bữa trước đi cùng với anh
Các em tóc đỏ mắt xanh
Nhìn anh vẫn thấy xuân xanh ngời ngời
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hà my bạn ở nơi nao
Vô tình - hữu ý? - Lạc vào Hải dương
Làm cho hai bạn Tú - Huyên
Đêm ngày Ngơ ngẩn vấn vương tơ lòng

Đã ai buộc chỉ tơ hồng
Đã ai tạc một chữ đồng gởi trao?
Quán thơ ai nỡ bước vào
Hữu Duyên tương ngộ- Nỡ nào bước ra ?

(Anh bảo anh chẳng còn duyên
Mà sao bữa trước đi cùng với anh
Các em tóc đỏ mắt xanh
Nhìn anh vẫn thấy xuân xanh ngời ngời)

Chẳng qua ngọn nến mà thôi
Bùng lên một chút để rồi tắt ngay
Mắt xanh tóc đỏ đâu hay
Chỉ thấy rượu ấm đắm say lòng người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên