Cả tuần nay cày lại bộ Vượt ngục. Nhớ ngày xưa xem trên vtv3, tập dc , tập ko, lại cũng bận học hành thi cử nên phải gác lại. H mới tìm xem trọn bộ và liền mạch. M thích cách bộ phim đi vào nhà tù để thấy dc sự nhân văn
. Trong phim ngoài MS thì m nhớ nhất Bellick. Ổng là ng khiến khán giả có nhiều cảm xúc trái chiều nhất. Khi ổng làm cai ngục thì thấy ghét. Khi ổng bị bắt thì thấy hả hê. Lúc vô Sona thì thấy hài hài, tội tội. Đến đoạn đỡ ống cho MS đột nhập lấy Scylla thì m cảm động quá.
. H đang theo dõi TWD nhưng cảm giác xem xong 1 series như Vượt ngục r thì sẽ có 1 tcam đặc biệt dành riêng cho nó :x.
Đến bây h, còn lại là cảm giác hẫng hụt sau 1 tuần dõi theo số phận của từng nhân vật. Bộ phim kết thúc, cảm giác mất đi một ai đó vậy .
Và mai lại là 1 tuần mới về với công việc