Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta còn thiếu cái gì ?
Hôm qua, ngày 18 tháng 4 năm 2010: SẬP nhịp cầu cạn Pháp Vân !
Hôm trước, ngày 20 tháng 3 năm 2010: Nứt mặt cầu Thăng Long sau 3 tháng thông xe !
Xa hơn chút, ngày 16 tháng 7 năm 2009: Hầm đường bộ HIỆN ĐẠI NHẤT HÀ NỘI bị thấm nước ngay sau khi đưa vào hoạt động !
Xa tẹo nữa, ngày 10 tháng 3 năm 2009: SẬP dầm cầu Trung Lương !
Đủ chưa ạ? Chưa đâu.
Hôm xưa, ngày 26 tháng 9 năm 2007: SẬP cầu Cần Thơ !
Và, hãy nhìn, cây cầu được xây dựng cách đây hơn 100 năm bằng công nghệ xây dựng của thời xa xưa ấy....
Hôm qua, ngày 18 tháng 4 năm 2010: SẬP nhịp cầu cạn Pháp Vân !
Hôm trước, ngày 20 tháng 3 năm 2010: Nứt mặt cầu Thăng Long sau 3 tháng thông xe !
Xa hơn chút, ngày 16 tháng 7 năm 2009: Hầm đường bộ HIỆN ĐẠI NHẤT HÀ NỘI bị thấm nước ngay sau khi đưa vào hoạt động !
Xa tẹo nữa, ngày 10 tháng 3 năm 2009: SẬP dầm cầu Trung Lương !
Đủ chưa ạ? Chưa đâu.
Hôm xưa, ngày 26 tháng 9 năm 2007: SẬP cầu Cần Thơ !
Và, hãy nhìn, cây cầu được xây dựng cách đây hơn 100 năm bằng công nghệ xây dựng của thời xa xưa ấy....