Killua007-GVN
New Member
Xin chào các bác, em ở BĐH chương trình Áo ấm biên cương.
Áo ấm biên cương | Facebook
Domain Name
Sắp tới bọn em có chương trình lên thăm và tặng quà đồng bào - bộ đội ở xã Cô Ba - huyện Bảo Lạc - Cao Bằng: CÔ BA ƠI CÔ BA | Facebook
Ngoài quà cho đồng bào, bọn em muốn mua tặng đồn BP một bộ dàn karaoke phục vụ tuyên truyền, sinh hoạt và giải trí bao gồm: TV, đôi loa, âm ly, tăng âm, đầu DVD-Karaoke, Mic... nhưng tất cả chỉ khoảng ~10 triệu VNĐ.
Bọn em biết là khó nên mới phải đi nhờ cậy, mong các bác tư vấn giúp, cả chỗ mua tại Hà Nội luôn với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều!
Áo ấm biên cương | Facebook
Domain Name
Sắp tới bọn em có chương trình lên thăm và tặng quà đồng bào - bộ đội ở xã Cô Ba - huyện Bảo Lạc - Cao Bằng: CÔ BA ƠI CÔ BA | Facebook
Gọi điện lên cái Đồn Biên phòng Cô Ba (Bảo Lạc, Cao Bằng), nghe rất là gái, tưởng như có những 3 cô, chân có thể không dài, nhưng ít nhất cũng là... cô (nghe cứ rờn rợn sau lưng, kiểu thiêng thiêng thế nào ấy), thông báo Kế hoạch - Chương trình của Áo ấm Biên cương, mang hàng lên cho hơn 500 đứa lít nhít.
Đồn phó tên Quang lí nhí: "Em nhận được điện của BCH, biết các anh chị lên rồi ạ!" và thầm thì hỏi lại: "Các anh chị có nhiều vải bạt không?".
Mình ngạc nhiên: "3 điểm trường tranh tre nứa lá, mỗi điểm xin 60m2, nhưng Chương trình duyệt dôi dư thêm, mỗi điểm cả 20m2 mà. Không lo đâu!".
Đồn phó lại ấp úng: "Nếu còn, cho bộ đội tụi em xin thêm ít vải bạt nữa" và kể, khiến mình xót xa:
Chả hiểu thế nào, mà bây giờ mà nhà cửa - doanh trại của Đồn vẫn ở nhà tranh tre nứa lá (đang xây dựng, nhưng đến 2014, kế hoạch giấy tờ mới bảo là xong).
Vách thì bằng tre, bằng gỗ.
Mái thì lợp ngói xi măng, dưới rui mái toàn tre nứa. Nắng chắc nóng lắm, may cái trên này lạnh 4 mùa nên chả biết nóng là gì, chỉ biết sương mây - hơi lạnh luồn qua khe cửa vào quấn quýt với bộ đội, khiến quần áo người ngợm, cả năm chả biết thế nào là khô ráo.
Đã thế, rui mè để lâu, toàn mọt tre, cứ khi nào nằm xuống
giường, là mọt tre trắng phớ lại bay đầy mặt, khiến anh em phải đeo kính, bịt khẩu trang đi ngủ là bình thường...
Quang - Đồn phó tâm sự: Nếu có vải bạt, tụi em chăng trên mái nhà, để được ngủ lành không kính, chẳng khẩu trang. Thêm tý vải bạt nữa, bọc quanh vách cho đỡ lạnh, đêm gọi nhau đi gác - đi tuần tra, cũng đỡ phải nắm tóc, kéo dậy trong giấc ngủ nặng nhọc...
Mình nghe xong, cứ ám ảnh: Tháng 2/1979, Đồn Biên phòng Cô Ba (khi ấy là Đồn Biên phòng Nậm Giải), gần như đã bị xóa phiên hiệu, bởi những người lính trong những túp nhà vách đất, tranh tre nứa lá, đã bắn đến viên đạn cuối cùng, đập đến báng súng cuối cùng, đâm gãy đến ngọn lê cuối cùng, để đánh trả những tên lính Trung Quốc, muốn chiếm đồn và đánh vào sâu trung tâm Bảo Lâm - Bảo Lạc... bao nhiêu năm qua, cuộc sống của những người lính giữ cột mốc biên cương, từng tấc đất địa đầu, vẫn vất vả - gian lao thế sao?..
Và - Hành trình của Áo ấm biên cương, lên Cô Ba của tuần đầu tiên tháng 12/2012 (chuyến thứ 2 trong năm 2012), sẽ có những nghĩa tình miền xuôi, gửi tặng Biên phòng địa đầu cột mốc, từ tấm vải bạt che doanh trại, cho đến con cá khô trong hành trang Tuần tra cột mốc, mảnh chăn ấm cho Tổ công tác nằm trong sương giữ địa bàn cho đến manh giẻ lau súng...
Ai có tấm lòng với bộ đội, giúp thêm cho tụi mình, mua 1 cái tivi - amply - đôi loa, cho bộ đội chúng mình được xem phim, nhìn Truyền hình với.
Cô Ba ơi! Cô Ba!..
Đồn phó tên Quang lí nhí: "Em nhận được điện của BCH, biết các anh chị lên rồi ạ!" và thầm thì hỏi lại: "Các anh chị có nhiều vải bạt không?".
Mình ngạc nhiên: "3 điểm trường tranh tre nứa lá, mỗi điểm xin 60m2, nhưng Chương trình duyệt dôi dư thêm, mỗi điểm cả 20m2 mà. Không lo đâu!".
Đồn phó lại ấp úng: "Nếu còn, cho bộ đội tụi em xin thêm ít vải bạt nữa" và kể, khiến mình xót xa:
Chả hiểu thế nào, mà bây giờ mà nhà cửa - doanh trại của Đồn vẫn ở nhà tranh tre nứa lá (đang xây dựng, nhưng đến 2014, kế hoạch giấy tờ mới bảo là xong).
Vách thì bằng tre, bằng gỗ.
Mái thì lợp ngói xi măng, dưới rui mái toàn tre nứa. Nắng chắc nóng lắm, may cái trên này lạnh 4 mùa nên chả biết nóng là gì, chỉ biết sương mây - hơi lạnh luồn qua khe cửa vào quấn quýt với bộ đội, khiến quần áo người ngợm, cả năm chả biết thế nào là khô ráo.
Đã thế, rui mè để lâu, toàn mọt tre, cứ khi nào nằm xuống
giường, là mọt tre trắng phớ lại bay đầy mặt, khiến anh em phải đeo kính, bịt khẩu trang đi ngủ là bình thường...
Quang - Đồn phó tâm sự: Nếu có vải bạt, tụi em chăng trên mái nhà, để được ngủ lành không kính, chẳng khẩu trang. Thêm tý vải bạt nữa, bọc quanh vách cho đỡ lạnh, đêm gọi nhau đi gác - đi tuần tra, cũng đỡ phải nắm tóc, kéo dậy trong giấc ngủ nặng nhọc...
Mình nghe xong, cứ ám ảnh: Tháng 2/1979, Đồn Biên phòng Cô Ba (khi ấy là Đồn Biên phòng Nậm Giải), gần như đã bị xóa phiên hiệu, bởi những người lính trong những túp nhà vách đất, tranh tre nứa lá, đã bắn đến viên đạn cuối cùng, đập đến báng súng cuối cùng, đâm gãy đến ngọn lê cuối cùng, để đánh trả những tên lính Trung Quốc, muốn chiếm đồn và đánh vào sâu trung tâm Bảo Lâm - Bảo Lạc... bao nhiêu năm qua, cuộc sống của những người lính giữ cột mốc biên cương, từng tấc đất địa đầu, vẫn vất vả - gian lao thế sao?..
Và - Hành trình của Áo ấm biên cương, lên Cô Ba của tuần đầu tiên tháng 12/2012 (chuyến thứ 2 trong năm 2012), sẽ có những nghĩa tình miền xuôi, gửi tặng Biên phòng địa đầu cột mốc, từ tấm vải bạt che doanh trại, cho đến con cá khô trong hành trang Tuần tra cột mốc, mảnh chăn ấm cho Tổ công tác nằm trong sương giữ địa bàn cho đến manh giẻ lau súng...
Ai có tấm lòng với bộ đội, giúp thêm cho tụi mình, mua 1 cái tivi - amply - đôi loa, cho bộ đội chúng mình được xem phim, nhìn Truyền hình với.
Cô Ba ơi! Cô Ba!..
Ngoài quà cho đồng bào, bọn em muốn mua tặng đồn BP một bộ dàn karaoke phục vụ tuyên truyền, sinh hoạt và giải trí bao gồm: TV, đôi loa, âm ly, tăng âm, đầu DVD-Karaoke, Mic... nhưng tất cả chỉ khoảng ~10 triệu VNĐ.
Bọn em biết là khó nên mới phải đi nhờ cậy, mong các bác tư vấn giúp, cả chỗ mua tại Hà Nội luôn với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều!