Sau thời Pioneer, Sansui làm trùm ampli bãi thập niên 90, là Denon chiếm lên ngôi cao liền anh ạ.
Thời đó ampli Mỹ chỉ có một số ít người chơi, nên chủ yếu là các thương hiệu Nhật. Lúc đó Denon chiếm thị trường nhiều hơn các nhãn hiệu khác, gần như độc tôn.
Mấy năm gần đây do Anh Duy marketing tốt, nên mô hình Denon, Jamo hot thêm suốt một thời gian dài.
Đồ Nhật theo em không dở. Nó hay theo cách riêng nếu ghép với loa Nhật cùng thời. Nhưng khi đó thường người nghe không thích vì tiếng của nó nhẹ nhàng quá. Ghép với loa Mỹ hay châu âu lại khó ra tròn tiếng. Gu nghe của họ khác mình.
Đồ Nhật thật hay không thiếu, nhưng giá hơi khó chịu.
Theo em thấy khoảng từ năm 90. Đồ âm thanh Nhật có thay đổi quan điểm về giá bán và chất lượng: Họ bắt đầu đẩy mạnh thật nhiều sản phẩm giá bình dân. Chia hẳn dòng cao cấp lên phân khúc cao hẳn.
Gu nghe của người Việt theo em là một sự tổng hợp các màu âm trải dài theo thời gian: Có dư âm tiếng rền của bass CS-99, rồi bass căng dần đến dòng AR huyền thoại (Lúc này bắt đầu có treble dome), lại đến ấn tượng bởi tiếng treble lảnh lót và bass căng tròn theo kiểu JBL, cộng với chi tiết long lanh của các bộ dàn thuốc sau này... Tất cả những cái đó hình thành nên gu nghe của ngày hôm nay.
Mỗi người có ký ức khác nhau, nhu cầu, khả năng và chọn con đường đi khác nhau. Nên câu chuyện phối ghép sẽ còn sôi động muôn đời