Thơ Thẩn Quán

usbvn

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chút bác sang box thành viên
Thông tin đầy đủ bác điền luôn nha
Để anh em chung một nhà
Dễ thời nhận biết thế là xong luôn
Đối tửu bất kể vui buồn
Em đây kính bác chẳng chuồn đi đâu
Rượu thì em uống cả bầu
Bia thời em nốc cả gầu một hơi
Hẹn bác mai kia thảnh thơi
Ta ngồi bàn luận thói đời cho vui

Ghi danh hoàn tất thành viên.
Nếu mà đi Off có liền mặt em.

Thấy các bác bàn ngày mai, mấy giờ vậy các bác\m/
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ghi danh hoàn tất thành viên.
Nếu mà đi Off có liền mặt em.

Thấy các bác bàn ngày mai, mấy giờ vậy các bác\m/

Bác qua chém gió mà chơi
Em đang vướng bận mấy lời bên kia
Ngày mai chắc chiều uống bia
Giờ giấc thống nhất rồi chìa ra thôi
Tối nay cũng đã muộn rồi
Thư thư buổi sáng em ngồi list sau


Tình hình là cóc cụ , bác Hieu gia lam mới đi giao lưu với HD Thanh Hóa về đang phê nên em chưa bàn bạc cụ thể được , ông ý cầm quà mà bác :)) bác qua bên topic chém gió HDHN mà góp vui luôn :D
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ghi danh hoàn tất thành viên.
Nếu mà đi Off có liền mặt em.

Thấy các bác bàn ngày mai, mấy giờ vậy các bác\m/

Chương trình ọp ẹp ngày mai
Khoảng 5h nhé có chai rượu mừng
Các bác xin chớ lừng khừng
Ghé qua Bà Triệu ăn mừng liên hoan

Báo cáo các cụ không có gì thay đổi khoảng 5h ngày 3-5-2010 mời các cụ qua Cafe HD 336A Bà Triệu nhé, có quà của HD Thanh Hóa gửi tặng em phải chuyển ngay cho các bác cho nóng :x

Edit ngay 3-5-2010
Báo cáo các cụ ông cụ bà già trẻ lớn bé học sinh sinh viên bớt chút thời gian vào lúc chiều nay 18h ngày 3-5-2010 có mặt tại HD cafe số 2 ngõ 89 Thái Hà - HN nhé để liên hoan nem chua do HD Thanh Hoá gửi cho HDHN, mọi chi tiết xin liên hệ 0912.328.762
 
Chỉnh sửa lần cuối:

usbvn

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hẹn gặp các bác ngày mai.
Giờ phải đi ngủ không mai vật vờ.
Thiếu ngủ là mắt lờ đờ.
Người thì mệt mỏi lờ rờ tay chân.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hẹn gặp các bác ngày mai.
Giờ phải đi ngủ không mai vật vờ.
Thiếu ngủ là mắt lờ đờ.
Người thì mệt mỏi lờ rờ tay chân.

Tưởng bác lo sợ cái chi
Ra là ngán ngại mai thì đơ đơ
Em lại cứ nghĩ khác cơ
Hay là bác sợ vợ phơ vài đường
Lúc ấy bác ngủ gậm giường
Vớ vẩn vợ tức là tương toi đời
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hẹn gặp các bác ngày mai.
Giờ phải đi ngủ không mai vật vờ.
Thiếu ngủ là mắt lờ đờ.
Người thì mệt mỏi lờ rờ tay chân.

Chúc bác đêm nay ngủ ngon
Ngay mai em cứ mỏi mòn ngóng trông
Các Cóc vẫn cứ đợi mong
Mai bác ra mắt thỏa lòng Quán Thơ
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sầm Sơn bãi biển sóng dồn
Cùng với em Gió chờn vờn đùa vui
Mấy ngày nghỉ lễ trời ơi
Cùng vui với Gió quên lui đường về
Gió ơi nhớ giữ câu thề
Trọn đời trọn kiếp đề huề cháu con
Gái ngon - Gió lạ quê Thanh
Anh người đất Quảng biển xanh rì rào
Quảng ninh Thanh hoá tuôn trào
Trao nhau tình cảm ào ào vào nhau
Các bác hãy tránh cho mau
Để anh cùng Gió trước sau trọn tình
Thăng Long là đất nàng Quỳnh
Hạ Long anh ở cách gần không xa
Tính anh vốn thích la cà
Em Quỳnh có thuận thì sà vào anh
Nếu sà thì phải thật nhanh
Không nhanh em Gió la anh bây giờ.

Hôm nay phải chém CP
Vì 3 cái tội dưa lê buôn hoải
Trước mắt cho chú sóng xoài
Vì anh vừa mới lai rai với nàng
( 1 )

Quỳnh Anh lá ngọc cành vàng
Có phải ai thích là nàng trao phân
(2 )
CP khoảng cách chả gần
Thôi đừng ăn vạ cởi trần ra đây

3 là cái chuyện màu xanh
CP đến muộn lại tranh ngay liền
Ở đây Hiếu rất là hiền
Màu xanh đã chọn ưu phiền từ lâu

Tóm lại hãy nói 1 câu
3 điều đã kể có sầu cái nao
Tâm sự nhỏ nhẹ chớ gào
Kẻo ông Cóc cụ lão xào cả hai


1: ( Ảnh chụp ngày 2-5-2010 nhé, mới ra lò đấy)

2:
( Trao phân gửi thận --> Trao thân gửi phận )
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDGialong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày nghỉ thì đã hết tồi
Nóng lòng muốn biết Quỳnh Anh ra sao
Nghe tin đồn thổi đã lâu
Không biết quỳnh anh xinh đến cỡ nào
Mà mấy bác lại làm thơ
Mong được sách dép cho nàng vậy sao​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

3 ngày rùi mới vào thơ
Giật mình đếm số (trang) mà mờ mắt thôi
Đếm đi đếm lại trời ơi
Chỉ 3 ngày nghỉ mà thơ tuôn trào
Cóc Kiu xứng mặt anh hào
Vừa lôi, vừa kéo thêm vài cóc thơ
Các Cóc nào phải tay mơ
Cứ mà sơ suất là phơ ngay liền
Nào Ma (conmango), nào Chúa (chuanguyen) đâu hiền
USB (usbvn) đó cũng liền ra tay
Thơ tuôn ý tứ thật hay
Kiểu này Thơ quán càng ngày càng vui
Mong các Cóc sẽ tới lui
Ngày nào cũng thế thì vui cả nhà

Các cóc nghỉ phép thích ghê
Chả bù chủ quán tứ bề chiến thơ
Toàn là cóc mới chẳng khờ
Nhảy vô túi bụi ỡm ờ nơi đây
Kiu này phải chống cả bầy
Khéo sao câu được nên đầy quán thơ
Quán xá nay đẹp như mơ
Đông vui nhộn nhịp từ giờ vui thay
Lời thơ ý tứ thật hay
Lại thêm hài hước đắm say lòng người
Ai ơi quá bộ chớ cười
Có lòng thơ phú đừng lười ra thơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các cóc nghỉ phép thích ghê
Chả bù chủ quán tứ bề chiến thơ
Toàn là cóc mới chẳng khờ
Nhảy vô túi bụi ỡm ờ nơi đây
Kiu này phải chống cả bầy
Khéo sao câu được nên đầy quán thơ
Quán xá nay đẹp như mơ
Đông vui nhộn nhịp từ giờ vui thay
Lời thơ ý tứ thật hay
Lại thêm hài hước đắm say lòng người
Ai ơi quá bộ chớ cười
Có lòng thơ phú đừng lười ra thơ

Nào đâu được nghỉ bác ơi
Gió em được nghỉ hỡi ôi 3 ngày
Ngày đầu hào hứng mê say
6h tỉnh dậy lao ngay ra về
Xe kia thì quá lề mề
8h nó mơí lề dề rời bên (bến)
Gió em cứ tưởng số hên
Có chỗ ngồi đẹp cạnh bên 2 chàng :x (Ghế 2 mà ngồi 3 các bác ợ)
Tâm hồn rất đỗi mơ màng
Miệng cười tỉm tủm ơ nàng vui ghê
Bến xe đông đúc phát ghê
10h xe mới chạy lê ra đường (Giải Phóng)
Cứ tưởng ghế êm như giường
Hoá ra nó lại như giường mất chân
Gió em rất đỗi phân vân
Tính đi toán lại rồi cân xem nào
Chẳng lẽ lại cứ kêu gào
"Xe gì chậm thế, ốc (sên) nào phải rua (rùa)"
Bác xe vội vàng phân bua
Ngày Lễ nó thế anh thua em à
Lý luận kiểu đó thật là
Em đây cũng chịu thôi chào thua anh
Quốc lộ thẳng tiến băng nhanh
Nào ngờ bác Tắc lại hành bọn em
Gió lỳ cứ thế ngồi xem
Gần 8 tiếng đó bon chen về nhà
Kiểu này lần sau có mà
Cho vàng cho bạc em thà bái bai​

Đấy là em mới miêu tả vụ đi về thui bác Kiu ạ, mà nó đã gian truân như thế rùi. Em mà miêu tả vụ đi ra nữa thì chắc là bác cũng ^:)^^:)^^:)^

(Hnay bắt chước các tiền bối, bố trí thơ đúng thể Lục Bát ;;) )
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nào đâu được nghỉ bác ơi
Gió em được nghỉ hỡi ôi 3 ngày
Ngày đầu hào hứng mê say
6h tỉnh dậy lao ngay ra về
Xe kia thì quá lề mề
8h nó mơí lề dề rời bên (bến)
Gió em cứ tưởng số hên
Có chỗ ngồi đẹp cạnh bên 2 chàng :x (Ghế 2 mà ngồi 3 các bác ợ)
Tâm hồn rất đỗi mơ màng
Miệng cười tỉm tủm ơ nàng vui ghê
Bến xe đông đúc phát ghê
10h xe mới chạy lê ra đường (Giải Phóng)
Cứ tưởng ghế êm như giường
Hoá ra nó lại như giường mất chân
Gió em rất đỗi phân vân
Tính đi toán lại rồi cân xem nào
Chẳng lẽ lại cứ kêu gào
"Xe gì chậm thế, ốc (sên) nào phải rua (rùa)"
Bác xe vội vàng phân bua
Ngày Lễ nó thế anh thua em à
Lý luận kiểu đó thật là
Em đây cũng chịu thôi chào thua anh
Quốc lộ thẳng tiến băng nhanh
Nào ngờ bác Tắc lại hành bọn em
Gió lỳ cứ thế ngồi xem
Gần 8 tiếng đó bon chen về nhà
Kiểu này lần sau có mà
Cho vàng cho bạc em thà bái bai​

Đấy là em mới miêu tả vụ đi về thui bác Kiu ạ, mà nó đã gian truân như thế rùi. Em mà miêu tả vụ đi ra nữa thì chắc là bác cũng ^:)^^:)^^:)^

(Hnay bắt chước các tiền bối, bố trí thơ đúng thể Lục Bát ;;) )

Kiu bận đôi chút việc công
Lại chỉnh trang một nên không rảnh nhiều
Bây giờ em tỏ đôi điều
Ôi sao kinh quá một chiều về quê
Sáng ra được ghế miễn chê
Ai dè xe ấy lề mề quá cơ
Ô tô gì cứ lờ đờ
Còn mải bắt khách gió chờ rõ lâu
Nhưng phận gái chưa qua cầu
Về bên cạnh mẹ chẳng đâu cho bằng
Dẫu nhà xe có lằng nhằng
Nhưng đừng có mắng cái thằng lơ xe
Kẻo mà nó tức gầm ghè
Nó điên nó bực nó đè em ra
Lúc đấy chắc chẳng kịp la
Chị mày điên tiếc cắt .... chú luôn =))


p/s : Em edit tiếp trang 1 rồi , hic , các bác chắc phải giúp em vụ này chứ chọn thơ các bác khó quá , bài nào cũng hay :D
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày nghỉ thì đã hết tồi
Nóng lòng muốn biết Quỳnh Anh ra sao
Nghe tin đồn thổi đã lâu
Không biết quỳnh anh xinh đến cỡ nào
Mà mấy bác lại làm thơ
Mong được sách dép cho nàng vậy sao​

Quỳnh Anh đang nghỉ xả hơi
Hạ Long - Bãi Cháy đi bơi suốt ngày
Không cùng Thơ - Nhạc đều tay
Mai về Hà Nội lại say tình người

lqaa.jpg


lqad.jpg


Em đang đi nghỉ cùng gia đình mai mới về HN, cảm ơn anh Jerrymouse đã gửi quà, cảm ơn anh hieu-gia lam đã báo, mọi người chiều nay cứ vui vẻ nhé, mai em về xin 1 chút quà của HDTH.
Có mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ và xấu mọi người đừng cười nhé !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các bác ào ào tuôn thơ
Làm em đây muốn sững sờ con tim
Thơ được bắn cứ như chim
Em đây chỉ dám im lìm ngồi xem
Buồn thì em lại phải bem
Ít thơ cho nó đỡ thèm bác ơi.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh đang nghỉ xả hơi
Hạ Long - Bãi Cháy đi bơi suốt ngày
Không cùng Thơ - Nhạc đều tay
Mai về Hà Nội lại say tình người

lqad.jpg


Em đang đi nghỉ cùng gia đình mai mới về HN, cảm ơn anh Jerrymouse đã gửi quà, cảm ơn anh hieu-gia lam đã báo, mọi người chiều nay cứ vui vẻ nhé, mai em về xin 1 chút quà của HDTH.
Có mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi mờ và xấu mọi người đừng cười nhé !

Em đi sao chẳng mang kem
Anh mua chống nắng nên đen cả người,
Cụ Kiu nhìn thử mà coi
Sầm Sơn không đến lại đòi Quảng Ninh
Bãi Cháy than nổi lềnh bềnh
Dầu loang mặt nước hỏi Xanh kiểu gì
Phải hỏi tội lão Xi Pi
Tán hưu tán vượn, Em đi một mình
Hà Nội Em trắng rõ xinh
Đi chơi mấy bữa thân hình toàn than.
Vào Thanh em sẽ an nhàn
Tình người thắm thiết cười vang mặt hồ
Nâng ly liên tục zô zô
Nghĩ mà xót ruột vô bờ Em ơi !!!!!

 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gìơ này các Cóc nhà ta
Đang nâng ly để lời ra ào ào
Một mình chẳng biết làm sao
Chỉ mong có Cóc tào lao đỡ buồn.​
 

vutrunghoa

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác buồn thì để em buôn
Mong sao cho bác sẽ luôn tười cười
Quỳnh Anh dáng dấp xinh tươi
Bên cầu Bãi Cháy nên người thấy đen
Đi biển mà chẳng bôi kem
Để bác Chuột đang chê em đây này
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chú đã có nhiều film chưa?
Công việc nhiều quá vẫn ưa sưu tầm
Nhiều đêm thức load ầm ầm
HDD mới mua xong lại đầy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vutrunghoa

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Film em thì hổng có nhiều
Dù bận công việc vấn yêu sưu tầm
Load về để đó ngâm thôi
Lúc nào rảnh rỗi mới lôi ra nghiền
Càng nghiền càng thấy điên điên
Điên điên là bởi thiếu tiền mua HDD
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này mấy cóc vẫn say
Để tôi với chú trong này buồn ghê
Đã hết mấy ấm nước chè
Có lẽ các Cóc đến khuya mới về.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cóc Kiu hiện đã rất phê
Đang từ Chém gió lết về Quán thơ
Nhìn lão mặt mũi bơ phờ
Để xem lão ấy đáp thơ thế nào?
 
Bên trên