Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ra chợ tưởng gió mua rau
Ai dè xớn xác mua cau với trầu
Hay tại tối qua đêm thâu
Chong đèn thức giấc nên đầu đơ đơ
Lúc này gió vào quán thơ
Than than thở thở thì giờ tính sao
Hay là anh lại khơi mào
Các cóc tán tỉnh ào ào em vui ;))

Tán tỉnh thì để làm chi
Người ta đang mệt còn đì em sao
Bây giờ em chỉ ước ao
Được ngủ một giấc ôi sao khó kìa

Kiu kia chầu chực bên rìa
Thấy ai bén mảng Kiu liền chém ngay
Cái chuyện hôm qua thật hay
Người ta chưa hỏi Kiu này đâu nha

Bỏ bê quán xá la cà
Với em nào đó thật là ghét ghê
Cái mẹt nghe chừng rất phê
Tay ôm, tay ấp mân mê nàng nào

Sợ chém nên có dám vào
Các Cóc đi vắng mới ào vào đây
Có gì Kiu hãy tỏ bày
Khai nhanh mọi chuyện trong này nhớ chưa ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có phải sung sướng gì đâu
Hôm nay lại phải đau đầu việc đây
May mà có chỗ tỏ bầy
Kiukiu ơi chớ làm đây thêm phiền

Làm sao em lại đau đầu
Hay là có đứa lầu bầu chê em
Quỳnh Anh hãy nói ra xem
Thằng nào láo quá lèm bèm nàng ư
Đao kia anh tới lừ lừ
Vung lên chọc tiết hết đời nó luôn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi Gió em phải out đây
Vào thơ con cóc thấy phây phây rùi :)
Bây giờ em lại ngồi cười
Tạm biệt anh nhé hẹn người tối mai

Bibi cả nhà. Chúc CN vui vẻ!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tán tỉnh thì để làm chi
Người ta đang mệt còn đì em sao
Bây giờ em chỉ ước ao
Được ngủ một giấc ôi sao khó kìa

Kiu kia chầu chực bên rìa
Thấy ai bén mảng Kiu liền chém ngay
Cái chuyện hôm qua thật hay
Người ta chưa hỏi Kiu này đâu nha

Bỏ bê quán xá la cà
Với em nào đó thật là ghét ghê
Cái mẹt nghe chừng rất phê
Tay ôm, tay ấp mân mê nàng nào

Sợ chém nên có dám vào
Các Cóc đi vắng mới ào vào đây
Có gì Kiu hãy tỏ bày
Khai nhanh mọi chuyện trong này nhớ chưa ;;)

Sao mà oan ức quá đi
Mới chơi có tẹo làm gì ghê đâu
Thế mà các cóc bâu xâu
Vây quanh đe nẹt thật rầu thân Kiu
Chỉ tại dạo này hẩm hiu
Tình duyên lận đận chẳng chìu lòng ai
Cũng may trời cho cái tài
Dù xấu nhưng nói chuyện hài lắm nha
Cho nên con gái chẳng tha
Cứ nhảy xổ đến rồi sà vào Kiu
Ôm ấp rồi cứ : miu miu
Nghe sao yêu thế ... vứt viu lên giường
Lên đó tâm sự thông thường
Thôi em xin hết tự mường tượng đi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm sao em lại đau đầu
Hay là có đứa lầu bầu chê em
Quỳnh Anh hãy nói ra xem
Thằng nào láo quá lèm bèm nàng ư
Đao kia anh tới lừ lừ
Vung lên chọc tiết hết đời nó luôn

Có người cũng cứ trêu em
Anh có muốn đánh thì xem kia kìa
Ở trên có người tăm tia
Anh mau mau hãy làm bia đỡ nàng
Ý trí mà không vững vàng
Là người ta cứ nhẹ nhàng tiến lên
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Thịt gà ăn chỉ ở nhà
Em đây có chỗ thịt gà rất ngon
Bác thích thì ta lon ton
Thử đi 1 bữa gà son Kiu à

Gà son sao bé cỏn con
Gà con như thế lon ton làm gì
Thôi bác ra em thầm thì
Mình đi Phố Vọng thịt gì cũng ngon ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có người cũng cứ trêu em
Anh có muốn đánh thì xem kia kìa
Ở trên có người tăm tia
Anh mau mau hãy làm bia đỡ nàng
Ý trí mà không vững vàng
Là người ta cứ nhẹ nhàng tiến lên

Quỳnh Anh sao thật thanh tao
Ý nhị tinh tế thật cao hơn người
Ngoài kia toàn các cóc lười
Chỉ thích ăn sẵn hoa tươi là nàng
Riêng anh thì rất nhẹ nhàng
Tem anh xin bóc nhạc vàng của em ;))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi em cũng phải ngủ đây
Chào mọi người nhé đừng gây hận thù
Ngày mai lại phải làm bù
Rảnh rỗi ta lại chạy vù vào đây

Mấy hôm anh bận suốt ngày
Vừa về đã thấy Thơ dày mấy trang,
Các Cóc vẫn thay nhau phang,
Riêng Em ứng phó nhẹ nhàng hay ghê.
Ngày mai thi Thơ HD
Anh mời Em sẽ đọc đề, coi thi,
Mong em hãy chuẩn bị đi
Anh đang chuẩn bị chủ đề cho em.


 

satan85

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lâu lắm không có thơ ca
hôm nay chợt nhớ thơ ca lại về
chào kiu, chào lâm chào các bác.
sức khỏe dồi dào tiếp tục thơ ca
e đây chỉ được vài câu
mong rằng các bác duy trì thêm vui
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Mấy hôm anh bận suốt ngày
Vừa về đã thấy Thơ dày mấy trang,
Các Cóc vẫn thay nhau phang,
Riêng Em ứng phó nhẹ nhàng hay ghê.
Ngày mai thi Thơ HD
Anh mời Em sẽ đọc đề, coi thi,
Mong em hãy chuẩn bị đi
Anh đang chuẩn bị chủ đề cho em.



Bác Mau bí mật chờ trông
Làm em thắc mắc nên không yên lòng
Ai dè hóa ra đang mong
Giờ G khắc điểm thơ cong đuôi về
Đảm bảo ai đó đê mê
Quà xứ Thanh đó miễn chê nhé người ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lâu lắm không có thơ ca
hôm nay chợt nhớ thơ ca lại về
chào kiu, chào lâm chào các bác.
sức khỏe dồi dào tiếp tục thơ ca
e đây chỉ được vài câu
mong rằng các bác duy trì thêm vui

Lâu lắm với thấy lão Sa
Dạo này bận rộn la cà ở đâu
Em qua Đà Nẵng trang đầu
Dung nhan của bác thật ngầu hiện ra
Các bác Hát Đê nhà ta
Ca-fê đàm đạo thật là vui ghê
Mấy nữa em vào Thanh Khê
Đụng đầu với bác còn dề khoái hơn ;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay hết ngày nghỉ rồi
Mà sao các Cóc bồi hồi ở đâu
Bình thường giờ này bâu xâu
Sao hôm nay thấy đợi lâu vắng người

Kiu kia thì cứ ngồi cười
Dư âm cái vụ ôm người em nao (nào)
Dân tình cứ mãi xôn xao
Vừa mới post ảnh nhao nhao cả rồi

Anh Hiếu giờ chắc đang ngồi
Ngẩn ngơ vì nhớ nụ cười của Hoa
Bác Mouse cũng đã loa loa
Ngày mai Thơ Quán có quà Thanh nha

CP có đang ở nhà
Hay lại trốn vợ la cà đi đâu
Gió em thao thức đêm thâu
Bây giờ ghé Quán vài câu rồi chào :D
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Điểm danh chẳng thấy Cóc nào
Đề thi đã có đọc sao bây giờ,
Thôi thì bớt chút thời giờ
Pha một ấm nước ngồi chờ Cóc thôi.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày mai 17 tháng 5
Jerry tổ chức thơ bằng HD
Kiu ơi hãy điểm danh đi
Thời gian tất cả cùng thi một ngày.
Jerry có ý thế này
Tất cả đều sẽ giải bày bằng thơ
Hành chính sẽ kiểm soát giờ
Làm Ban giám khảo chấm thơ quán này,
Chủ đề “Happy birth day”
Nào Giám khảo hãy đọc đề thi đi
Hết thời gian của cuộc thi
Giám khảo tổng kết rồi thì Liên hoan….
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cho dù quán chẳng có ai
Hoa ơi cứ viết công khai lên nào,
Nội quy trừ điểm tào lao,
Cộng điểm cho những bài nào HD.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh khẽ vuốt tốc mai
Tay cầm dải lụa đề đây bắt đầu,
Các Cóc chú ý từng câu,
Thi cho thật tốt trang đầu sẽ đăng,
Nguyên văn đề đã ra rằng:


“Tháng 5
Phượng đỏ mầu hoa
Em cãi Mẹ cãi Ba cứ chui ra đấy
Dù chưa đủ ngày
Mẹ còn chưa thấy
Đau ở sống lưng

Tháng 5
Tồng ngồng khóc oa oa
Mẹ cười "tổ cha mày... còn khóc nữa... mẹ yêu"
Chân tay múa máy
Bước Mẹ liêu xiêu
Em chào đời vậy đấy.

Tháng 5
Mẹ nuôi rất khéo
Em lớn phổng ra
Ba cưng như hũ rượu ngâm thuốc bắc
Nghe Lossless cầm ly nhân nhi Ba đều nhắc
Trong này có ngâm cái cuống rốn của mày

Bây giờ
Ba Mẹ đâu hay
Sinh nhật con gái mình 17 ngày của tháng
Mặt trăng vẫn tròn ngay từ chạng vạng
Cái mặt tháng 5
Đôi má ửng hồng dưới nắng
Mắt sáng môi cười
Tính tình xởi lởi Y hệt Mẹ
Nhanh nhẹn tháo vát Khác gì Cha

A ha
Tháng 5
Con của Mẹ Ba
Dễ thương đấy chứ
Vào Quán thơ, nghiêng mình ý tứ
17 tháng 5
Chấm Thơ chúc mừng….. “​
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tôi nay người thấy buồn tênh
Nằm chơi ngỡ tưởng lênh đênh giữa dòng
Viết ra toàn những lòng thòng
Viết văn đứt ý,đứt vòng ý thơ
Hỏi sao người thấy lơ mơ?.......
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

HDTHANHHOA CHÚC MỪNG SINH NHẬT

65071828-small_74688.jpg

Hát lên ca khúc vui mừng
Đê mê lossless trường tồn thiên thu
Thanh thanh xanh sắc trời thu
Hóa tuổi thơ ấy mẹ ru năm nào
Chúc cho cuộc sống thêm cao
Mừng thêm tuổi mới dồi dào sức xuân,
Sinh ra tô đẹp dương trần,
Nhật - Nguyệt – Tinh tú tủi lòng hờn ghen
Em mãi là áng Thơ quen
mang quả ngọt bao Mem diễn đàn,
Quỳnh Hương dưới ánh Trăng vàng
Anh luôn thấy ở diễn đàn dáng Em
Hát vui cho lạ bỗng quen
Đê sông Hồng đỡ bước Em đi về
Thành hội tụ HD
Nội tâm theo những CD bao người...​

ruvang.jpg


ruou_XO.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nãy giờ ngơ ngác hoảng hồn
Kiu em thảng thốt chôn chân đứng nhìn
Bác Mau thơ như thả mìn
Kéo ngay vào quá ìn ìn như bay
Lời chúc thì thật là hay
Kiu em đọc thấy ngượng thay cho mình
Chủ quán có hành chính xinh
Mà chưa quà cáp thật tình ... ngại ghê :D
 
Bên trên