Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Điểm danh chẳng thấy Cóc nào
Đề thi đã có đọc sao bây giờ,
Thôi thì bớt chút thời giờ
Pha một ấm nước ngồi chờ Cóc thôi.

Nãy giờ em cứ lờ đờ
Bão từ kinh quá lơ mơ cả người
Đầu óc chẳng chút xanh tươi
Đuu nhức nên chẳng thể cười nổi luôn
Cũng may ra thơ bớt buồn
Hy vọng mai đến sẽ suôn sẻ nhiều
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày mai 17 tháng 5
Jerry tổ chức thơ bằng HD
Kiu ơi hãy điểm danh đi
Thời gian tất cả cùng thi một ngày.
Jerry có ý thế này
Tất cả đều sẽ giải bày bằng thơ
Hành chính sẽ kiểm soát giờ
Làm Ban giám khảo chấm thơ quán này,
Chủ đề “Happy birth day”
Nào Giám khảo hãy đọc đề thi đi
Hết thời gian của cuộc thi
Giám khảo tổng kết rồi thì Liên hoan….

Ngày mai thứ hai đầu tuần
Kiu em xin phép được khuân thơ về
Các cóc dẫu bận tứ bề
Xin hãy hội tụ đừng lề mề nha
Mình cùng hòa lời thi ca
Ngày mai sinh nhật cả nhà vui lây
Quỳnh Anh xinh đẹp ngất ngây
Thêm xuân xanh mới hây hây má hồng
Em đọc ý bác Mau không
Đọc rồi thì hãy đứng trông thi này
Để cho các cóc tỏ bày
Yêu thương trìu mến thơ say với nàng
Sau khi tổng kết cả làng
Liên hoan theo ý cái chàng thắng thơ ;))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây đang rất buồn ngu
Nhưng mà vẫn cố chém bù hôm qua
Hôm qua tiễn bạn đi xa
Hôm nay em mới la cà quán thơ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây đang rất buồn ngu
Nhưng mà vẫn cố chém bù hôm qua
Hôm qua tiễn bạn đi xa
Hôm nay em mới la cà quán thơ

Ông già còn thích la cà
Nửa đêm chưa ngủ tà tà ra thơ
Hay là bác đang ngủ mơ
Mông du lập tức liền phơ bài này
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay sinh nhật Quỳnh Anh
Em không ở quán để anh nhận quà
Quà này là của người nhà
Nhiều hoa nhiều quả ái chà rượu tây
Tất cả bỏ hết vào đây
Để anh cầm hộ cả dây quà này

Hôm nay vào muộn Chúc mừng sinh nhật Le Quynh Anh :x

hoa%20hong.jpg


20070109145117226517.jpg


timhoahong_964.jpg


1267517455464268_file.jpg


1229706349_hoa_hong_tuoi7_007r.jpg


Om-nhau.jpg






 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua anh bận tứ bề
Nên anh không thể quay về mừng Hoa
Sinh nhật anh có chút quà
Gọi là tình cảm người nhà trao nhau.
Vào thơ đã thấy bác Mouse
Bác đi mà chẳng hẹn nhau đến mừng
Sinh nhật Quỳnh Anh tưng bừng
Hoa đăng pháo nổ đùng đùng thích ghê.
Quỳnh Anh đẹp nhất thôn quê
Anh lặng nhìn ngắm mà mê mẩn người
Quỳnh Anh rạng rỡ tươi cười
Bao người mơ ước ngẩn người trông Hoa.
Quỳnh Anh lossless nhà ta
Sinh nhật tròn tuổi mau ra mừng nàng
Anh chỉ có đôi nhẫn vàng
Cùng với cả 1 tấn vàng tặng Hoa
Kèm theo là một bó hoa
Cùng bánh sinh nhật khao cho quán này.

wedding-rings-2007-10.jpg

GV2010-1.png

39280139_1.jpg

untitled.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua bác Mau mở màn
Nửa đêm bác Hiếu thơ tràn vào đây
Sáng nay đôi nhẫn vàng tây
Xê Pê đem tặng để xây mối tình
Mang cả tấn vàng theo mình
Hoa thơm bánh ngọt tặng Quỳnh Anh xinh
Quà tặng tha hồ mà rinh
Giờ thì đến lượt cái tình của Kiu
Em đây quà mọn xiu xiu
Đôi nhẫn đá quý để chìu lòng ai
Siêu xe một cặp là hai
Để em đưa rước sánh vai nàng Quỳnh :X

kimcuong8.jpg


122426865713-ring.jpg


2008-Mansory-Ferrari-599-GTB-Fioran.jpg


lamborghini-0512.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các bác tặng quà khéo ghê
Đến em cũng phải thấy tê cả người
CP thì cứ tươi cười
Mang vàng đến tặng nàng cười: Về đi :))
Kiukiu thích chí cười khì
Thế là 1 chú ra đi bởi nàng
Quỳnh Anh rồi lại nhẹ nhàng
Đồ kiu mang tới khác vàng gì đâu
Nghe xong Kiu lại cúi đầu
Mang xe và nhẫn ra cầu vứt luôn :-O
Hiếu em tranh thủ vào buôn ;))
Đất thì anh có bằng luôn cả làng
Chim bay thì cứ vội vàng
Bay hoài bay mãi cuối làng còn lâu
Tặng em thêm chút nhà lầu
Cuối tuần nàng lại gật đầu đi chơi :x


Các bác chạy đua vũ trang ghê quá, em cũng có chút đất và biệt thự thôi

11_nha_dep.jpg


nhadep1.jpg


17_DOOL_090817_T_4.jpg


Nhung-be-boi-dep-nhat-the-gioi-261998-13.jpg


stmcm1237538225.jpg


mua-thu-o-vung-trong-nho2.jpg


Download


chon-vi-tri-hop-ly-cho-giuong-ngu.jpg


pulu07_canh_dong_mai_chau.jpg


3612980564_9d2c5d4c81.jpg


22201.jpg


Dong-bang.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh tặng thêm em lâu đài
Cùng chiếc giường ngủ em dài giấc say
Biệt thự lão Hiếu ơ hay
Quỳnh Anh đầu cứ lắc quay chán chường
"Biệt thự giường ngủ thường thường
Anh Hiếu nên rút để nhường CP"


35i7g8y.jpg


201124135122-1301.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu đài trên cát bác ơi
Nó mà sụp xuống trời ơi hoa Quỳnh
Pi sa kia cũng bất bình
Với lâu đài cát của mình CP
Quỳnh ơi em chớ ủ ê
Paris tráng lệ em mê chưa nào
New - York đang vẫy tay chào
Rồi về Châu Úc cùng vào Pêra ( Nhà hát Opera )
Tiện đường ta ghé qua nhà
Anh bạn Trung Quốc đúng là anh em
Chương trình Trăng mật em xem
Để anh mua vé cùng em lên đường :x


Phác thảo qua qua cái chương trình Tuần trăng mật các bác ạ ;))

55238262-1245991339-tallest_sandcastle2.jpg


cybef1266035043.jpg


paris.jpg


New_York_City.jpg


sydney.jpg


Download
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu đài hoá cát thế này
Bao năm lao động cày bừa dựng xây
Gia Lâm phù thuỷ là đây
Đừng dây vào lão mà gây hận thù
Nhà Trắng anh sẽ đền bù
Phu nhân đệ nhất em cù anh cưa
Phù thuỷ còn dám dây dưa
Cảnh sát bắt lão xong đưa vào tù.


0-washington-dc_master.jpg


1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ối giời cứ tưởng thế nào
Đi vào Nhà Trắng khác nào nhà thương
Bush kia thì ái nhất phường
Obama cũng nhất phường tinh vi
CP xem lại mình đi
Người ngợm như thế về đi bác à
Hiếu em đây mới đúng là
Người chồng lý tưởng đậm đà thuỷ chung :x


Phải dùng chiêu " Nói xấu cán bộ " mới chơi được HDCP :-?

20081114205931299582380.Jpeg


m7q3cl.jpg


u2_barack-obama-posters-war-yes-we-can1.jpg


obama+funny+face.jpg


69170661_1-nh-ca-COMPLE-VESTON.jpg


ConTraiConGai1.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trông xa cứ tưởng cô nàng
Đến gần hoá lại anh chàng Hiếu Gia
Dáng đi yểu điệu thướt tha
Tay chân đưa đẩy cài hoa trên đầu
Nhà lão Hiếu ấy đâu giầu
Lão phù một cái nhà lầu biến ra
Thật ra lão ấy chăn gà
Nuôi lợn nuôi vịt khắp nhà hôi kinh


047c9083.jpg


untitled1.jpg


images1772442_images1303686_heoCMS0.jpg


25x38x3-Vit2020chay20dong20.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP này đúng thật là
Nhìn gà hóa quốc còn la cái gì
Lúc nào mặt cũng lầm lì
Trâu bò chẳng có vợ thì thay trâu
Tính khí thì rất là ngầu
Không cần gì hết từ đầu đến chân
Nhưng mà cũng có vài lần
Đi thi hoa hậu một lần đăng quang
Giờ thì em phải vội vàng
Xin nhờ bác Mod cho chàng lên xe
Vào trong tù đó mà khoe
Vàng bạc châu báu và xe với bà ( mấy bà già ) ;))


Bản chất thật của HDCP đây mọi người nhé [-O<

binhdangnamnu.jpg


24_tranh-vui_1262662633-xe-may.jpg


Hinh-vui-080524-02.jpg


V60.4615779_27431_1.jpg


sieuthiNHANH2009062317326ntm3ztmwmd1147070.jpeg


tuthan.jpg


0-pham-nhan1.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê Pê , bác Hieu tranh nhau
Ra thơ nói xấu vừa đau vừa hài
Kiu này lập tức bắt bài
Tọa sơn cười sướng trông hai hổ già
Đấu đá tóe máu nào tha
Lôi cả lợn vịt rồi gà vào thơ
Lâu đài tình ái trong mơ
Quỳnh Anh cứ ngắm thơ ơ hỡi người
Người ta một đóa hoa tươi
Cao sang ràng buộc nụ cười tắt luôn
Khóe mi thoáng hiện nét buồn
Kiu em hiểu ý gửi muôn vàn lời
Yêu thương em cả một đời
Trọn kiếp lãng tử nay thời không ham
Bên em dù khổ cũng cam
Trái tim nóng bỏng xin làm chồng em



e0f72a088e5716b4f2f5fa8cdddb8b4c.jpg


tr%C3%A1i%20tim%202.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP lão đã chạy rồi
Chắc là lão cũng đang ngồi rình đây
Tiếp tục ta phải bao vây
Biểu tình Nhà Trắng phải quây chú này
Tướng Giáp đã giúp 1 tay
Chỉ huy trận chiến quả này chạy đâu
Không quân đang ở trên đầu
Bộ binh cũng đã gật đầu chờ thôi
Phóng viên cũng đã tới rồi
CP trong đó còn ngồi làm chi
Chỉ cần gọi đến chỉ huy
Là CP sẽ quần luy ra hàng



Phải tiếp tục bao vây CP không cho chạy thoát :-?


tg1498obam1.jpg


vo-nguyen-giap.jpg


75195980-230914_vtc.main5.jpg


f1.jpg


88982[1][1].gif
88982[1][1].gif
88982[1][1].gif
88982[1][1].gif
88982[1][1].gif


26.jpg


118536291305bs4.jpg


FUNNY_DNAM9.jpg


www.vietyo.com_94a1f8c3a6351d.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhà Trắng mất điện liên miên
Làm em bực tức phát điên cả người
Đã vậy lão Hiếu còn cười
Chém lia chém lịa lên người em đây
Sau đó lão ấy còn quây
Biểu tình Nhà Trắng vây quanh nhiều người
Quỳnh Anh, Pê vẫn tươi cười
Trong tay quấn quýt khắp người đê mê.


gufan1245042845.jpg


090604124100-106-592.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cử thêm tiểu đội số 3
Quảng Ninh thẳng tiến quê nhà CP
Lục soát tất cả 4 bề
Thấy có cái hộp bê ra ...có người
Quả này thì lão hết cười
Có thêm bằng chứng là người đẹp đây
Ra toà lão ý trình bầy

Hỏi em Dề nữa Cê nầy Pê dê :))


HDCP hiện nguyên hình rồi các bác nhé ^:)^

Copyofcimg10301rt6.jpg


12321130248683_yume_photo.jpg


29qmhhy.jpg


LA53351_0_44_22.jpg


anh.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai bác chiến đấu liên miên
Thế này em cũng phát điên mất rồi
Thơ phú đấu cả trăm hồi
Bất phân thắng bại chẳng thôi chằng dừng
Hai trâu nóng tiết đọ sừng
Giật phăng cả cọc đứt thừng đập nhau
Đến khi cả hai cùng đau
Kiu này đủng đỉnh mang cau dạm Quỳnh
Để cho các bác hòa bình
Chim câu em gửi thắm tình trâu nha ;))


peace-on-earth.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhà Trắng mất điện liên miên
Làm em bực tức phát điên cả người
Đã vậy lão Hiếu còn cười
Chém lia chém lịa lên người em đây
Sau đó lão ấy còn quây
Biểu tình Nhà Trắng vây quanh nhiều người
Quỳnh Anh, Pê vẫn tươi cười
Trong tay quấn quýt khắp người đê mê.

Nhà Trắng mất điện cũng tài
CP đừng có diễn hài ở đây
Thua rồi thì hãy giãi bầy
Anh cho 1 đĩa thịt cầy mà ăn
Xong rồi thì chớ lằng nhằng
Về quê chăn vịt mong rằng chú vui
Nói thêm cái chuyện của tui
Quỳnh Anh và Hiếu chúng tui thiếp hồng :x



thitcho1.jpg


ChanVit_NTLuan.jpg


Longphuong.jpg


dam-cuoi-tq.jpg

 
Bên trên