Em cũng thấy thằng cha này kiểu mặt dày, không có liêm sỉ luôn. Đi khắp các group facebook chỗ nào thấy cũng bị chửi, nhiều group kiểu bàn luận những cái chả liên quan cũng mang VTVcab vào quảng cáo. Đến mức còn thành cụm từ "fan cuồng Lương Thế Vinh". Mặt dày hơn mà trơ trẽn hơn cả bọn seeder ở group người dùng BPhone. Thấy cũng lập ra cái group người dùng Onme gì đó mà toàn thấy tự post 1 mình, cả group gần như chẳng ai comment. Lúc đầu em chả quan tâm đâu, nhưng thấy nhiều group nói quá mới biết. Từ chỗ T2/S2, hội dùng S2, hội bàn về các service truyền hình trả tiền còn chụp cả mấy bài đăng của hắn trong group cộng đồng người dùng VTVcab thì em mới biết.Không còn gì để cãi nữa thì sẽ bàn về số lượng khách hàng , nếu số lượng khách hàng một ngày ít đi thì sẽ bàn về cách chia ra đc nhiều tivi nha bác =))))
Cuối cùng thì sẽ bàn về tuổi đời, số lượng nhân viên vtvcab nha
Khi bị ung thư thì bác có nói đến mấy, giải thích như thế nào thì người ta vẫn ho lao thôi =))))
Đúng là với cụm từ "fan cuồng" thì cái gì hắn cũng khen, chiếu cái gì hắn cũng xem, mà chỗ nào chửi VTVcab đông quá thì hắn im, nhưng tự nhiên có hé ra 1 comment khen thì hắn vội vàng tag ngay người comment đó rồi kiểu "Thôi bạn ơi, họ chả biết gì, chỉ có mình khen mới là biết cách thưởng thức".
Còn hắn luôn tự coi VTVcab của hắn là số 1 thì đương nhiên hắn không thấy khác biệt gì là đúng rồi. Hắn chả care gì cái khác đâu. Còn các bác đi tất cả các forum từ otofun đến tinhte đều thấy chê là đủ hiểu rồi. Còn hắn thích ăn chửi thì kệ hắn. Mặt dày mà