Tiêu đề và bài viết của bác chủ tuy ngắn nhưng lại hàm chứa cả mớ bòng bong lý lẽ trái ngược nhau của rất nhiều người ( trong đó có tôi ). Chắc chắn, cho dù có hàng trăm bài tranh luận thì cuối cùng mọi người cũng chỉ thoả mãn và nhất trí mỗi một kết luận: " Cứt của ai thì vừa mũi người ấy! " - Xin lỗi tất cả quý vị vì câu tục ngữ này nhưng suy cho cùng chỉ có nó là hợp lý nhất. Thôi thì, chúng ta nên " Dĩ hoà vi quý " là hơn. Cùng nhau trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm sử dụng cái TV hiện tại mình có để khai thác hết công năng của em nó và tự sướng với " cái hàng " của riêng mình vậy!
OK! Quý vị nào tin tưởng vào kết quả khảo sát của cái hãng trên thì hãy cứ TV SS mà táng, lăn tăn làm gì cho mau bạc đầu! OK! Quý vị nào không tin thì hãy cứ cười ruồi quay lưng làm ngơ thôi!
Riêng tôi, khi mua hàng cứ Mỹ - Nhật thì quất tới, mặc dù nó mắc bà cố, kiểu dáng thì cồng kềnh, to nặng ( ngoại trừ thằng Apple ) nhưng được cái sức trâu. Cày ngày cày đêm, quăng quật đủ các kiểu vẫn cứ trơ cái mặt lì lợm ra. Thế là tôi cứ ngày ăn no, tối ngủ khì chả lo nó hắt hơi sổ mũi quái gì. Cứ thế mười mấy năm trời chả phải lo lắng. Nhiều người bảo rằng nếu thế thì nó " đề mốt " ham làm gì? Cứ xài 2-3 năm bỏ đi mua cái mốt hơn, lo chi bền hay không? Xin thưa, các bố nói khoác! Còn tôi con nhà nghèo, sức khoẻ lại kém nên lấy cái lý " Ăn chắc mặc bền" của các cụ ngày xưa làm điều cốt yếu! Hơi sức đâu đưa chúng nó đi khám bệnh hoài hay suốt đời cứ phải loay hoay thay nọ thay kia!
Nói về kiểu dáng, mọi người đều ưng thằng SS cũng là điều dễ hiểu. Một người vừa nhả cái TV CRT mua từ tám kiếp, nhai nó khô còn hơn xác mía. Ôm một cục tiền hăm hở ra cửa hàng, thì gian hàng thằng nào sáng láng hơn thì ghé, màu thằng nào sặc sỡ hơn thì duyệt, chứ cần biết quái gì là sự chân thật của hình ảnh, sự bền bỉ hay thằng nào có chất hình sâu lắng hơn thằng nào? Từ rất lâu, xét về kiểu dáng thì thằng Nhật đã tiếm ngôi thằng Mỹ, giờ đây đến thằng Hàn và ngay cả thằng Tàu cũng đã khiến thằng Nhật phải gọi bằng cụ rồi! Riêng tôi, khi xem TV, tôi quan niệm nó giống như cái khung cửa sổ, qua nó tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài nên nó phải thể hiện thật chân thật mọi cảnh quan, phải thật như cuộc sống vậy. Màu mè loè loẹt che lấp thực tế là điều tôi không ưa. Bãi rác phải ra bãi rác chứ đừng biến nó thành đống chơi trẻ em lung linh sắc màu, phỉnh lắm! Ví như dàn âm thanh, Bass - Treble - Med phải tách bạch rõ ràng, chứ không phải là một thứ hổ lốn " Đập bồn đập bát " hù doạ hàng xóm! Âm tần thì thiếu trên hụt dưới cũng cứ ngồi gục gật, lim dim như đắm như chìm nhưng thật ra " Đàn đang gãy tai trâu " chứ có hay ho gì?
Cuối cùng, xin tóm lại, thằng nào nghiên cứu gì ở VN tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến cái thằng PC World làm một bài thống kê ở Mỹ như sau, các bác theo link này mà tìm hiểu:
TV Panasonic được nhiều người tin cậy nhất - Sohoa
Trong bài thống kê này thằng SS đứng thứ mấy các bác cứ tự đếm nhé!
Tuy thông tin đã củ, trước đây có nhiều AE đã trích dẫn rồi nhưng nay tôi xin được nhắc lại như một điều khẳng định ý kiến chủ quan của mình! Vài dòng loạn bút có gì không phải mong các bác bỏ quá cho!