buicongduy
New Member
Thế là tươm roài bác, Cơ quan nặng lắm cũng chỉ 500k, có năm còn chả được gì bác ạ.Cơ quan em nhẹ hều à, mỗi người 1 củ, năm nào cũng vậy. Đó là quy chế chi tiêu nội bộ roài.
Thế là tươm roài bác, Cơ quan nặng lắm cũng chỉ 500k, có năm còn chả được gì bác ạ.Cơ quan em nhẹ hều à, mỗi người 1 củ, năm nào cũng vậy. Đó là quy chế chi tiêu nội bộ roài.
Đúng là mọi sự so sánh đều khập khiễng bác nhỉ.Thế là tươm roài bác, Cơ quan nặng lắm cũng chỉ 500k, có năm còn chả được gì bác ạ.
Híc, thế mới biết cái Cơ quan em nó cùi đến thế nào.Thế là tươm roài bác, Cơ quan nặng lắm cũng chỉ 500k, có năm còn chả được gì bác ạ.
Tổng của bác cũng phải đến 5 chai, vậy thì đén nỗi nào đâu bác.Híc, thế mới biết cái Cơ quan em nó cùi đến thế nào.
Là nhín lên cao thấy nó cùi ý bác, chứ so với những công ty chả được gì thì... Cũng may lái sề nhà lại được quà xôm xôm bác ạ.Tổng của bác cũng phải đến 5 chai, vậy thì đén nỗi nào đâu bác.
Thế người ta gọi là được nhờ lộc vợ đới bác ạ. Lái nhà e cũng chỉ được hộp bánh Kinh Đô thôi, nhưng cái vỏ hộp thì nhìn chanh sả lắm. E bẩu giá quy ra bác Hồ thì tốt biết mấy.Là nhín lên cao thấy nó cùi ý bác, chứ so với những công ty chả được gì thì... Cũng may lái sề nhà lại được quà xôm xôm bác ạ.
Bác Hồ cũng quan trọng, nhưng đôi khi k nên mơ về Bác nhiều quá mà phải biết thưởng thức những món ngon bác ạ.Thế người ta gọi là được nhờ lộc vợ đới bác ạ. Lái nhà e cũng chỉ được hộp bánh Kinh Đô thôi, nhưng cái vỏ hộp thì nhìn chanh sả lắm. E bẩu giá quy ra bác Hồ thì tốt biết mấy.
Đồng quan điểm với bác, đời sống đời mấy tí mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi thì chán lắm.Bác Hồ cũng quan trọng, nhưng đôi khi k nên mơ về Bác nhiều quá mà phải biết thưởng thức những món ngon bác ạ.
Các bác dạy phải lắm, chính vì vậy mà vợ chồng e bẩu nhau mỗi năm phải phấn đấu cả nhà đi chơi xa một chuyến, tiền thiếu thì kiếm sau. Mỗi lần đi chơi về tình cảm gia gia đình cũng được cải thiện đôi chút.Đồng quan điểm với bác, đời sống đời mấy tí mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi thì chán lắm.
Gia đình bác quả là biết tận hưởng cuốc sống. Suy cho cùng cát bụi cũng trở về với cát bui, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cứ khổ vì nó làm gì.Các bác dạy phải lắm, chính vì vậy mà vợ chồng e bẩu nhau mỗi năm phải phấn đấu cả nhà đi chơi xa một chuyến, tiền thiếu thì kiếm sau. Mỗi lần đi chơi về tình cảm gia gia đình cũng được cải thiện đôi chút.
Thì người ta cũng phải kiếm trác đôi chút là những phần quà cho đối tác, chứ tặng tiền thì còn kiếm được gì???E mới được đối tác tặng hộp bánh trung thu của khách sạn Sheraton, nhìn sang và vô cùng đẹp mắt, nhưng ăn thấy chất lượng bình thường lắm. Nếu quy hộp đó ra tiền để mình tự mua có lẽ thích hơn các bác ạ.
Thích nhỉ, mà giờ em cũng không thích ăn bánh trung thu lắm, ngọt lắm các bác ạE cũng vừa mới nhận được quà trung thu của Cơ quan các bác ạ, một hộp bánh Kinh Đô và 200k
Tội cho bác nhỉ, cứ phải để dành thế thì... thà ăn đi còn hơn.Mình cũng vừa nhận được một gói quà trung thu của Cơ quan, trong đó có một hộp bánh trung thu Kinh Đô. Chưa dám ăn vì phải để dành đến rằm phá cỗ.
Vâng, cũng khổ thật bác ạ, trẻ con nó đòi ăn nhưng k cho ăn vì... chúng nó bếu quá rồi, hạn chế đồ ăn ngọt. Còn người nhớn thì tiết kiệm chả dám ăn.Tội cho bác nhỉ, cứ phải để dành thế thì... thà ăn đi còn hơn.
Thời buổi nào rồi mà mà bác cứ giả nghèo giả khổ thế.Vâng, cũng khổ thật bác ạ, trẻ con nó đòi ăn nhưng k cho ăn vì... chúng nó bếu quá rồi, hạn chế đồ ăn ngọt. Còn người nhớn thì tiết kiệm chả dám ăn.
Nghèo thiệt ý, k phải giả vờ đâu bácThời buổi nào rồi mà mà bác cứ giả nghèo giả khổ thế.