Bác này chỉ được có xúi dại... ở Việt Nam mà có chính kiến thì coi chừng như CHHV...
)
)
Một bài viết bình thường mà nâng quan điểm cao quá
Dẫu có sao thì cũng đừng mang ngòi bút vô tình cày xé đất nước mà tuổi đời độc lập chưa bằng một phần nhỏ thời gian bị chiến tranh đô hộ này!, chứng minh thử...
Tui ghét nhất là mấy người nâng quan điểm như "mày là thằng hiếp dâm" vì luôn mang theo "dụng cụ hiếp dâm" bên mình.
Người tiêu dùng chẳng cũng buồn truy cứu nữa, vì đơn giản chúng ta là... Việt Nam mà!
Nếu đọc rõ hơn thì phải hiểu như thế này nè, không tin cứ hỏi thử có phải là ý của tác giả không...
Người tiêu dùng chẳng cũng buồn truy cứu nữa, vì đơn giản chúng ta là... người Việt Nam mà!
Vì tính cách người Việt Nam chúng ta thì hiền lành, nhẫn nhịn, thân thiện, đơn giản, dễ tính hay bỏ qua những chuyện không lớn, không quan trọng. Internet đứt có mấy ngày có rảnh bỏ ra 1-2 ngày công đi khiếu nại không? tiền công 1-2 ngày đi làm bằng tiền cước internet 1 tháng rồi...
Làm gì mà có người nâng cao quan điểm quá... chính trị hóa vấn đề ... khiếp.... Tự gán Việt Nam = cá nhân, tổ chức... không chừng coi chừng dám gán luôn Việt Nam = cơ quan, tổ chức, đoàn thể, chính phủ nữa là tự mình hại mình do tự suy diễn nhé... chả phải do tác giả viết hay ngầm định ý đó đâu.
Còn phần sau tác giả cũng nêu vấn đề về trách nhiệm bằng câu hỏi
"Trách nhiệm thuộc về ai? Hãy thẳng thắn mà nhìn vào sự thật, không chỉ công ty quản lý tuyến cáp AAG mà chính các công ty viễn thông Việt Nam cũng phải chịu một phần trách nhiệm".... vậy mà còn lặp lại vấn đề, mù hay sao mà không thấy :
"Có chăng, nên suy sét tập thể cá nhân có trách nhiệm", đọc lại nguyên bài cho hiểu rồi mới comment nhé.... Với lại về học chính tả nhe....
Trước khi có comment của bạn nhiều comment khác viết rằng thay đổi tư duy lãnh đạo, hay thay luôn lãnh đạo là muốn nói lãnh đạo các công ty viễn thông (phải xét theo phạm vi và ngữ cảnh của bài viết). Còn tự mình thiếu hiểu biết hay suy diễn theo ý khác thì để trong bụng, viết ra có ngày mang họa vào thân là phải.
Sau comment của bạn thì các commnet khác mới lạc đề sang chuyện yêu nước... là do ai bươi móc ra...
)
).
Trong đầu mình toàn ý nghĩ tiêu cực thì đừng mong người khác suy nghĩ tích cực.
Quan điểm cá nhân: tác giả viết chuẩn không cần chỉnh (mà tui thấy tác giả đến giờ cũng chả phải chỉnh sửa gì hết), có chỉ ra trách nhiệm của ai rõ ràng... còn mấy comment khác nói nâng cao quan điểm thì không biết... có thể do có người vào khích lên bằng các lối suy diễn khác...