Điểm tin điện ảnh 13.07.20

HaThao

Film critic

Đã tìm thấy thi thể nữ diễn viên ‘Glee’ Naya Rivera



Nhà chức trách đã tìm thấy một thi thể ở hồ Piru, miền Nam bang California, gần như chắc chắn là thi thể của nữ diễn viên Naya Rivera. Thông tin chính thức về danh tính nạn nhân sẽ được thông báo đến công chúng sau khi gia đình Rivera nhận được tin. Hồ Piru đã đóng cửa không cho người dân vào.

Nhà chức trách tin rằng Rivera đã chết đuối ở hồ khi đang đi thuyền cùng con trai 4 tuổi hôm 8.7. Chính quyền gọi vụ việc là một tai nạn thương tâm và đã gửi lời chia buồn đến gia đình và người hâm mộ nữ diễn viên.

Naya Marie Rivera sinh ngày 12.01.1987 tại quận Santa Clarita, bang California. Cô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên năm 4 tuổi.


Naya Rivera thủ vai Santana Lopez trong loạt phim truyền hình ca nhạc ‘Glee’. Nhân vật của cô được nhiều người yêu thích sau khi mối tình màn ảnh giữa Santana và Brittany được tiết lộ. Cặp đôi này trở thành biểu tượng đại diện cho người đồng tính nữ trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ, và Rivera cũng vụt lên thành ngôi sao khi độ nổi tiếng của loạt phim tăng vọt.

Sau khi ‘Glee’ kết thúc, Rivera đã kí hợp đồng với hãng thu âm đứng sau ‘Glee’ để cho ra mắt ca khúc ‘Sorry’, biểu diễn cùng rapper Big Sean. Năm 2016, cô phát hành tự truyện ‘Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up’, kể về thời gian làm việc trong ‘Glee’. Ngoài ra, cô còn tham gia phim truyền hình ‘Devious Maids’ và xuất hiện trong phiên bản truyền hình của ‘Step Up’, đóng cùng Ne-Yo.

‘Glee’ không chỉ tạo đà tiến cho sự nghiệp của Rivera, mà còn đem đến cho cô người bạn thân thiết Heather Morris, diễn viên thủ vai Brittany. Morris đã liên lạc với cảnh sát xin được tham gia tìm kiếm bạn mình.

CẬP NHẬT: Thi thể đã được xác định là Naya Rivera. Nữ nghệ sĩ qua đời ở tuổi 33.

Vivica A. Fox muốn Zendaya hoá thân thành con gái mình trong hậu truyện ‘Kill Bill’ và trả thù cho mẹ


Nữ diễn viên Vivica A. Fox vừa tiết lộ cô hi vọng hậu truyện của ‘Kill Bill’ sẽ trở thành hiện thực, và cô biết chính xác mình muốn ai trở thành ngôi sao chính của phim: Zendaya.

Fox đóng vai Vernita Green, cựu sát thủ bị The Bride, nhân vật của Uma Thurman, giết chết trong một trận đấu tay đôi đẫm máu ở cảnh mở màn của ‘Kill Bill: Vol. 1’.

Đạo diễn Quentin Tarantino đã úp mở về khả năng của Kill Bill: Vol. 3 từ lâu. Ông cho hay phần mới sẽ xoay quanh con gái của Vernita Green trên hành trình trả thù cho cái chết của mẹ cô.

Trong bài phỏng vấn với tờ Entertainment Weekly hồi năm 2004, Taratino cho biết, “Nhân vật chính sẽ là con gái của Vernita Green, Nikki. Tôi đã có cả câu chuyện rồi: Sofie Fatale sẽ nhận được tất cả tiền của Bill. Cô ta sẽ nuôi dạy Nikki, và cô bé sẽ trả thù Cô Dâu. Nikki xứng đáng được phục thù, cũng nhiều như sự trả thù của The Bride vậy.”

Kịch bản trả thù này được thiết lập hoàn hảo ngay trong bộ phim đầu tiên, khi The Bride nói chuyện với Nikki sau khi giết chết mẹ cô bé. “Tôi không định làm thế này trước mặt cháu. Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng cháu hãy tin lời tôi, mẹ cháu biết điều gì sẽ đến với mình. Khi cháu lớn lên, nếu cháu vẫn còn uất hận vì chuyện này, tôi sẽ đợi cháu.”


Blumhouse tham gia sản xuất phim chuyển thể từ truyện của Stephen King cho Netflix


Hai nhà sản xuất tiếng tăm Ryan Murphy và Jason Blum đang hợp tác với Netflix để chuyển thể truyện ngắn 'Mr. Harrigan's Phone' thành phim.

Câu chuyện được đăng trong tuyển tập truyện ăn khách ‘If It Bleeds’, theo chân một cậu bé. Cậu kết bạn với với một tỷ phú lớn tuổi sống trong khu phố nhỏ của mình. Cả hai gắn kết với nhau nhờ chiếc iPhone dđầu tiên của vị tỷ phú. Nhưng khi người đàn ông chết, cậu bé phát hiện ra rằng không phải thứ gì qua đời cũng chết, cậu phát hiện mình có thể liên lạc với người bạn đang nằm dưới đáy mồ bằng cách để lại những đoạn thư thoại trên chiếc iPhone được chôn cùng với ông ta.

John Lee Hancock, nhà làm phim đứng sau The Blind Side và Saving Mr. Banks, đã được mời viết kịch bản và đạo diễn.

Studio chuyện trị phim kinh dị Blumhouse đã sẵn sàng sản xuất một bản remake khác từ truyện của Stephen King là Firestarter cho Universal. ‘Chiếc điện thoại của ông Harrigan' là bản chuyển thể thứ tư từ truyện Stephen King được Netflix sản xuất, sau Gerald’s Game, 1922 và In the Tall Grass.

Disney World mở cửa trở lại bất chấp số ca nhiễm ở Florida cao kỷ lục


Cuối tuần vừa qua, phần lớn Walt Disney World Resort, ở thành phố Orlando, bang Florida, đã đón khách trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19, trong khi bang này liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục nước Mỹ, cao hơn cả New York vào thời điểm “đỉnh dịch” giữa tháng 4. Lúc trước ai cũng nghĩ tháng 4 là đỉnh dịch, hoá ra vẫn chưa phải.

Công viên đã yêu cầu khách tham quan phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau, thậm chí là từ chối chụp ảnh cho khách nếu họ không mang khẩu trang. Những người muốn đến Disney World chơi cần mua vé và đặt chỗ trước. Không rõ có bao nhiêu khách đã đến đây chơi dịp cuối tuần vừa rồi, nhưng truyền thông cho rằng tối đa là 30% so với trước dịch.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên