Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

tui

Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Đầm Sen là hồ nhân tạo á. Thanh niên xung phong hồi đó đào . Không phải là tự nhiên đâu.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

chính quyền Diệm-Nhu trước kia rất tin vào phong thủy và khá mê tín. Sự tích Hồ Con Rùa đúng là như vậy đấy.

Xin nói rõ với tất cả các anh em, ko riêng gì chính quyền Diệm-Nhu mà từ xa xưa đến tận bay giờ 2008, ko phải chỉ VN nói riêng và các nước châu Á phương Đông chúng ta nói chung; vấn đề "Phong Thuỷ" rất được coi trọng nếu ko nói là là 1 tiền quyết hàng đầu. GEN nghĩ âu cũng là do nền văn minh, văn hoá nó tự tạo dựng và ngấm dấn vào đầu óc con người phương Đông từ thuở bé con, GEN hồi nhỏ cũng chả bao giờ tin vào mấy chuyện "Phong Thuỷ" này nhưng từ khi tốt nghiệp ra đời, học ĐH, kinh doanh..v.v. cũng dần dần tin vào "Phong Thuỷ" lắm... và các bạn cũng nên phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa "Phong Thuỷ" và "Mê tín dị đoan, bói toán" nhé ^^ Đặc biệt người làm ăn, kinh doanh chắc chắn phải tin ^^
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Xin nói rõ với tất cả các anh em, ko riêng gì chính quyền Diệm-Nhu mà từ xa xưa đến tận bay giờ 2008, ko phải chỉ VN nói riêng và các nước châu Á phương Đông chúng ta nói chung; vấn đề "Phong Thuỷ" rất được coi trọng nếu ko nói là là 1 tiền quyết hàng đầu. GEN nghĩ âu cũng là do nền văn minh, văn hoá nó tự tạo dựng và ngấm dấn vào đầu óc con người phương Đông từ thuở bé con, GEN hồi nhỏ cũng chả bao giờ tin vào mấy chuyện "Phong Thuỷ" này nhưng từ khi tốt nghiệp ra đời, học ĐH, kinh doanh..v.v. cũng dần dần tin vào "Phong Thuỷ" lắm... và các bạn cũng nên phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa "Phong Thuỷ" và "Mê tín dị đoan, bói toán" nhé ^^ Đặc biệt người làm ăn, kinh doanh chắc chắn phải tin ^^

em nói đúng, thời nào cũng tin hết, nhưng cái khác giữa xưa và nay là ở chỗ:
- xưa thì công khai, nhà nước tin thì bảo là tin
- nay thì không công khai, nhà nước bảo không tin (nhưng trong bụng tin hay không thì có giời mới biết)

Hồi trước anh duy vật biện chứng 1 cây, nhưng bây giờ có nhiều quan điểm phải thay đổi 180 rồi.
 

KMys0ns

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Bó tay các bác! đang Mưa chuyển phát sang thời tiết Hà nội, đùng cái nhảy vào Hồ con rùa, bốp cái thành Phong Thuỷ , hê hê ae ta 8 ko kém gì các chị nhễ ! hê hê -- bây giờ còn có duy vật biện chứng trong cái thread mưa khủng nữa ! ặc ặc ! ghê ghê !
 

KSK

Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Quá đúng.. quá đúng :D =))
 

leminhha93

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Xin nói rõ với tất cả các anh em, ko riêng gì chính quyền Diệm-Nhu mà từ xa xưa đến tận bay giờ 2008, ko phải chỉ VN nói riêng và các nước châu Á phương Đông chúng ta nói chung; vấn đề "Phong Thuỷ" rất được coi trọng nếu ko nói là là 1 tiền quyết hàng đầu. GEN nghĩ âu cũng là do nền văn minh, văn hoá nó tự tạo dựng và ngấm dấn vào đầu óc con người phương Đông từ thuở bé con, GEN hồi nhỏ cũng chả bao giờ tin vào mấy chuyện "Phong Thuỷ" này nhưng từ khi tốt nghiệp ra đời, học ĐH, kinh doanh..v.v. cũng dần dần tin vào "Phong Thuỷ" lắm... và các bạn cũng nên phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa "Phong Thuỷ" và "Mê tín dị đoan, bói toán" nhé ^^ Đặc biệt người làm ăn, kinh doanh chắc chắn phải tin ^^

Phong với chả thủy, liệt vào hàng mê tín dị đoan hết :cool: Không theo phong thủy xem thằng thần xui thằng thần xẻo có lên mời mình đi uống cà fê được ko nào \m/ Mấy ông thầy phong thủy với cả sách vở về cái này phải cắt tiết hết đi, tổ làm hại xã hội văn minh :rolleyes:

Chả hiểu sao mấy bác cứ suốt ngày phong phong thủy thủy nhỉ, mình thì thấy nó cũng chả khác mê tín dị đoan là mấy. Nhảm nhỉ :rolleyes:
 

nham18

Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

em nói đúng, thời nào cũng tin hết, nhưng cái khác giữa xưa và nay là ở chỗ:
- xưa thì công khai, nhà nước tin thì bảo là tin
- nay thì không công khai, nhà nước bảo không tin (nhưng trong bụng tin hay không thì có giời mới biết)

Hồi trước anh duy vật biện chứng 1 cây, nhưng bây giờ có nhiều quan điểm phải thay đổi 180 rồi.

Em thì em ko tin phong thủy là mấy nhưng cứ đề phòng trước còn hơn. Do kiến thức về phong thủy có hạn nên buổi trưa ngủ em quay đầu hướng khác, ban đêm ngủ lại quay đầu hướng khác. 2 hướng ngược nhau thì bảo đảm 1 hướng xui 1 hướng hên cộng lại ra bình thường hê..hê.. (xin thề là cái trò này có thật):cool:
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Em thì em ko tin phong thủy là mấy nhưng cứ đề phòng trước còn hơn. Do kiến thức về phong thủy có hạn nên buổi trưa ngủ em quay đầu hướng khác, ban đêm ngủ lại quay đầu hướng khác. 2 hướng ngược nhau thì bảo đảm 1 hướng xui 1 hướng hên cộng lại ra bình thường hê..hê.. (xin thề là cái trò này có thật):cool:
Kinh thật :eek:
 

AnhThu

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

trở lại đề tài... tội nghiệp @... mưa thế này chỉ có xe đạp là bất bại thôi
img0288dt7.jpg
 

leminhha93

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Xe đạp vẫn chịu chết, chỉ có hăng cải là ngon lành nhất

Hoặc không thì trực thăng :cool:
 

vinhannghia

New Member
Ðề: Nói thật chứ hôm nay 02/8 có thấy mưa gió gì đâu

Nói thật chứ hôm nay 02/8 có thấy mưa gió gì đâu
Spam
 

toan612

Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Má ơi.
là 01/08 của 1 năm về trước. :))
 

vinhannghia

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Papa ơi.
Má con zdề nè!
Spam
 

b52g0

New Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Em thì em ko tin phong thủy là mấy nhưng cứ đề phòng trước còn hơn. Do kiến thức về phong thủy có hạn nên buổi trưa ngủ em quay đầu hướng khác, ban đêm ngủ lại quay đầu hướng khác. 2 hướng ngược nhau thì bảo đảm 1 hướng xui 1 hướng hên cộng lại ra bình thường hê..hê.. (xin thề là cái trò này có thật):cool:

nhằm đổi gió nên bác Nham nhà ta đổi hướng liên tục. há chẳng phong tình lắm sao [-(
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

hic........ làm mình bán buôn ế ẩm quá , không biết mai lấy tiền đâu mà ăn cơm :(:)((
 

poly

Banned
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Chà.. vụ này mới nghe àh nhe, đúng là phong thuỷ kinh thật, mà source ở đâu ra thế anh or anh nghe ai nói lại ??

http://afamily.channelvn.net/2009032311391131tm0ca48/Ho-Con-Rua-duoc-dao-theo-Phong-thuy

Hồ Con Rùa không phải là hồ tự nhiên, và giờ cũng không thấy con rùa nào. Hãy tìm hiểu lịch sử hình thành, gắn liền với sự thịnh suy của các "triều đại" cũ đất Sài thành.

Trước 1836: là cổng thành

Trước năm 1790, vị trí này là cổng thành Bát Quái (tiền thân của thành Gia Định) do Gia Long xây dựng. Sau năm 1833, Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt chiếm thành, chống lại triều đình. Đến năm 1836, quân triều đình lấy lại thành và phá bỏ để xây thành mới là Gia Định. Lúc này, cổng thành Bát Quái cũ trở thành nằm bên ngoài thành, trên đường xuống bến sông.

Thời Pháp: là tháp nước

Người Pháp chiếm được thành Gia Định, san phẳng vào năm 1859 và tiến hành quy hoạch lại Thành phố. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ngay cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng. Năm1865, Thống đốc Nam Kỳ đặt tên con đường số 16 là đường Catinat. Một tháp nước cũng được xây dựng ở vị trí Hồ Con Rùa để cung cấp nước cho dân cư.

Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không đủ sức đáp ứng nhu cầu phát triển.

Sau 1921: là giao lộ

1921, con đường Catinat được mở rộng nối dài đến đường Mayer (đường Võ Thị Sáu). Từ đó vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre. Cắt giao lộ là đường Testard (Võ Văn Tần bây giờ) và đường Larclauze (Trần Cao Vân).

Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp, người dân ở đây thường gọi là Công trường ba hình. Đến năm 1956 thì bị người Việt phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ trong quần thể tượng đài và được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.


229927752225c96dda62o.jpg


Tổng thống Thiệu: xây Hồ Con Rùa để "ghìm" đuôi Rồng

Sự kiện xây Hồ con Rùa lại gắn liền với một công trình quan trọng khác của chế độ Việt Nam Cộng hòa: Dinh Độc Lập.

Ngô Đình Diệm đang xây Dinh Độc Lập thì bị ám sát năm 1963. Theo thuật phong thủy, vị trí xây dựng của Dinh Độc Lập nằm trên đầu của Long mạch, nên nơi đây còn có tên gọi khác là Phủ Đầu Rồng. Vị trí đuôi rồng thì nằm ở khu vực Hồ Con Rùa.

Rút kinh nghiệm từ kết quả thảm khốc của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đã cho mời thầy phong thủy về nghiên cứu kỹ lại Long mạch. Long mạch này có thế của một con rồng đang nằm ngủ. Đuôi rồng nằm cách đó gần 1km, rơi vào vị trí Công trường Chiến Sĩ. Mỗi khi rồng thức dậy, sẽ quẫy đuôi, và những gì xây dựng trên Long mạch này sẽ sụp đổ.

Vì lý do đó, Nguyễn Văn Thiệu đã cho xây dựng Hồ Con Rùa ở vị trí đuôi rồng với hy vọng con rùa nặng nề là một trong tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) có khả năng trấn giữ đuôi rồng, không cho rồng vùng vẫy khi thức dậy!

Kiến trúc hồ con Rùa có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp, khu trung tâm là một con rùa bằng kim loại, trên lưng có đội 1 bia đá. Hình dáng tháp cao này giống như hình một thanh gươm (hoặc cây đinh), đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng.

Dù "trấn yểm" kỹ càng như vậy, nhưng năm 1975, Việt Nam Cộng hòa vẫn sụp đổ. Năm 1978, một nhóm người đã đặt bom phá hủy con rùa với ý đồ phá hoại Long mạch. Họ bị bắt giữ, nhưng con rùa kim loại cũng đã bị phá hủy.

Vụ án này đã được dựng thành phim "Vụ án Hồ con rùa" do nhà báo công an Huỳnh Bá Thành chấp bút, NSND Trần Phương đạo diễn.

Tuy nhiên, dù mất con rùa, thì "Hồ con Rùa" vẫn còn đó, nằm giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ như một chứng nhân của lịch sử.


326690127972f07df7b9.jpg

Hình tháp như một cái ghim "đóng' vào đuôi con Rồng
 

poly

Banned
Ðề: Đùa chứ hôm nay 1/8 mưa khiếp văn khủng quá...

Em thì em ko tin phong thủy là mấy nhưng cứ đề phòng trước còn hơn. Do kiến thức về phong thủy có hạn nên buổi trưa ngủ em quay đầu hướng khác, ban đêm ngủ lại quay đầu hướng khác. 2 hướng ngược nhau thì bảo đảm 1 hướng xui 1 hướng hên cộng lại ra bình thường hê..hê.. (xin thề là cái trò này có thật):cool:

poly cũng chả rành phong thuỷ lắm
nhưng cũng hay đổi thế nằm trên nằm dưới nằm ngửa nằm sấp thường xuyên hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên