Ðề: HDvietnam tổ chức "Offline Công nghệ HD và 3D" vào 8/5/2010
Mình thật vừa xui vừa may mắn là định t7 đi nhưng cuối cùng bận công tác nên kg đi dc.
Xui vì kg dc gặp ae trong HDVN, may vì kg phải đứng chờ dưới cái nắng nóng SG và gặp những điều kg hay.
1. Đầu tiên mình phải nói rằng rất thông cảm với ban tổ chức vì những sự cố đáng tiếc. BTC đâu phải người làm event chuyên nghiệp, chỉ tổ chức buổi off giao lưu cho vui thoai mừ.
2. Nói thật mình rất ghét nghe ai than thở kiểu tao chen lấn nhưng kg dành đc suất vào bên trong. Sao lại phải chen lấn, tự tạo hoàn cảnh lộn xộn mà kg xếp hàng. Văn minh đâu rồi? Ơ, XH công = văn minh, ai kg có phần thì phải tranh giành như zậy sao? Chen lấn lộn xộn thì người ngoài nhìn vô khinh là đúng rồi.
2. BTC kg dự kiến dc người tham dự đông ntn cũng phải. Lần đầu tổ chức, kg biết có bao người đi, sợ ế nên trc đó phải PR, tờ rơi tùm lum. Qua sự kiện này mới biết, người có nhu cầu off tìm hiểu về HD quá đông.
3. Phiếu đc phát đến nhiều nơi, mục đích để mọi người biết đến HDVN. Những ai thường vô đây thì kg lạ với HD, 3-D. Nhưng còn những người mới thì sao? Họ lạ lẫm lắm, sự kiện này có nhiều người mới đến tham dự thì đừng trách họ, tội.
4. BTC làm chương trình còn cập rập cũng phải, lần đầu làm mà, kinh nghiệm gần như còn non nớt. Các bạn kg biết đó thôi, để chương trình chạy êm, ngon lành thì người đứng đầu (LEADER) phải rất giỏi. Mà BTC thì sao, toàn những tay ngang, lên diễn đàn comment thì ok chứ set up chương trình rồi đứng trc đám đông trình bày, mình kg dám tin lần này thành công suôn sẻ. Ai học sư phạm biết vụ này hé. Mình thông cảm.
Xong rồi đó, vài cảm nhận linh tinh của mình. Mình thấy các bạn góp ý là tốt, nêu ra bức xúc là kg sai nhưng đừng nặng lời với nhau.
Bạn nào kg ưa comment của mình thì tùy, tùy sức ném đá.
Mình để dành đá cho lần sau. Tại sao? Lần này thấy khuyết điểm, lần sau BTC vẫn kg khắc phục thì xứng đáng ném đá tạ, keke.