Ðề: Hội Thúy Nga - Paris by Night Hà Nội ( Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ...)
Giờ em mới xem hết cả 2 đĩa nên mới dám có chút cảm nhận của mình.
Về chất lượng âm thanh thì tốt. Chất lượng hình ảnh em xem trên tivi 46" thấy không quá tốt (so với số 85 chẳng hạn) mà cũng không quá tệ (so với số 89, 99 chẳng hạn).
Có điều PBN diễn quá nhiều ở sân khấu của Knott's Berry Farm gây nhàm chán với người xem.
Và đúng là do chúng ta quá yêu quý Thuynga, kỳ vọng nhiều nên nảy sinh yêu cầu cao là đúng rồi. Cá nhân em cũng đã từng có giai đoạn thấy thất vọng vì một số chương trình. Tuy nhiên, như bác BuBi nói, so sánh trong tương quan chung thì sẽ dễ thấy hài lòng hơn. Rồi chúng ta cũng sẽ vẫn háo hức "săn hàng" mỗi đợt PBN phát hành thôi.
My Top Hits:
- "Trả Lại Thời Gian" - Như Quỳnh và "Một Đời Yêu Em" - Thế Sơn (các bác thông cảm dạo này em với gấu có nhiều feeling nên nghe bài này thấm vãi chưởng). Hai bài điển hình của dòng nhạc vàng cho ai yêu thích hoài cổ.
- "Giáng Ngọc" - Bằng Kiều và "Bài Không Tên Cuối Cùng" - Ngọc Anh. Hai bài này ca sĩ không có gì đột phá, nhưng vẫn vững ở phong độ vốn có. Dành cho ai yêu cầu cao về kỹ thuật thanh nhạc và dòng nhạc chính thống. Cái này là em thích ạ.
- "Môi Xinh Nụ Cười" - Mai Tiến Dũng và "Gục Ngã" - Tóc Tiên để giúp chúng ta giải quyết phần nhìn ạ. Khi coi hai bài này mấy bạn trẻ ai cũng muốn nhún nhảy theo ca sĩ hết. Em cũng thích cái này nữa nè.
Như vậy là PBN103 đáp ứng được đầy đủ style cho các đối tượng khán giả của mình rồi nhé. Sau này mở PBN103 coi lại, chắc em sẽ mở bấy nhiêu bài phía trên.
Tuy nhiên, vâng, lại là tuy nhiên, vẫn có vài điều mà đáng ra theo em có thể thay đổi được thì chương trình nãy sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
- "Họp Mặt Lần Cuối" - Hương Thủy: là thể loại nhạc vàng nhưng giai điệu hơi khó nghe với giọng ca này. Các bác thử tưởng tượng nếu bài này cô Hương Lan hát sẽ hay hơn rất nhiều, dễ và nhanh đến được với khán giả hơn. Vai trò của em Hương Thủy trong bài này không đạt, em hát mỏng và không có chiều sâu.
- "Người Đi Qua Đời Tôi" - Trần Thái Hòa và "Hai Chuyến Tàu Đêm" - Quang Lê: ca sĩ hát có phần xuống phong độ. Trình diễn bài hát mà cảm giác như "trả bài" hay sao ấy. Đồng ý là 2 anh hát rất "tròn" nhưng không mang lại chút gì mới mẻ hết.
- "Đời Không Còn Nhau" - Don Hồ: nếu không nghe phần giới thiệu chắc em khó nắm bắt được tinh thần nội dung bài hát. Một bài có ca từ quá mờ nhạt, phong cách trình diễn của ca sĩ cũng quái quái sao đó. Nói chung Don Hồ và Nguyễn Hưng đuối quá rồi.
Những tiết mục còn lại em không thấy ấn tượng gì nhiều lắm. Tổng quan trong một chương trình mà có được dăm bài đáng để ta muốn nghe lại thì theo em là cũng ok lắm rồi các bác nhỉ???