Cuộc sống quanh ta, muôn màu muôn sắc, có thể bạn nhìn thấy toàn màu hồng, người khác lại thấy khá đen tối, ấy cũng là màu sắc. Có sự khác biệt này là vì nhân sinh quan, triết lý sống, lối sống của mỗi người mỗi khác, thành ra cách nhìn cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Đối với con người thì nó sẽ tùy biến, thay đổi theo từng cá nhân, nhưng thiết nghĩ các thiết bị điện tử thì nó sẽ có chuẩn mực nhất định, dân gian hay bảo là "same same", nhưng kể từ khi cầm thử trên tay chiếc Tab S của Samsung, suy nghĩ đó của mình có chút thay đổi.
Mình đã muốn "nuốt chửng" con tôm hùm to vật vã kia, phải nói quá sức quyến rũ, quá ngon. Vừa mới nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng mình bỗng dưng cồn cào đói bụng, khá là kích thích vị giác, cảm giác muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt....con tôm hùm to tổ chảng trên màn hình chiếc Galaxy Tab S kia. Phải nói khả năng tái tạo màu trên màn hình AMOLED là rất sắc nét và đẹp, mặc dù khả năng của loại màn hình này (lý thuyết) không hoàn toàn xa lạ với nhiều người, tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến, bạn mới bị thuyết phục
Dù nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, "dĩa thức ăn" vẫn rất quyến rũ chết người
Cầm vuốt qua vuốt lại thử nghịch mấy cái ứng dụng chụp ảnh, ơ nhanh nhậy dữ, chạm phát là ăn ngay, cảm thấy ngứa tay ngứa chân rồi, chụp choẹt tự sướng thử luôn chứ còn chờ gì nữa, ngay chốn đông người, ta càng cần phải "điệu" hơn chăng? Có khá nhiều chế độ chụp ảnh trên Tab S được Samsung dầy công xây dựng, từ chụp hoàn toàn tự động đến chụp hơi nâng cao, từ cam trước mịn màng đến cam sau sắc nét hay cả 2 cam làm việc cùng 1 lúc, kèm theo đó là những gợi mở của máy giúp mình khoái "tự sướng" hơn một chút, vốn dĩ mình không được "ăn ảnh", nhưng khi cầm Tab S lên, nó cứ thôi thúc mình làm vài bô tự sướng :*
Cam trước với chế độ chụp đẹp đã cà da mình sáng bóng, mịn
nghiêm túc mà nói thì mình cũng đệp chai quá
Cô bé nhân viên cửa hàng, thấy mình cứ săm soi mãi
nghĩ nhà quê lên tỉnh, lườm mình rõ dài
Mặc kệ bị lườm, ta tự sướng tiếp với chế độ camera kép
Không quên lấy máy khác ghi lại cận cạnh lúc selfie
Thấy cô bé con này cũng xăm xoay chơi game mãi bên chiếc Tab S 10.5, mình hỏi : Con chơi game sao lại thích máy này mà không phải máy kia (chỉ các MTB khác)? Cô bé hồn nhiên nói: Cái này to hơn, đẹp hơn, nhìn đã hơn chứ chú, ai mà không khoái to, con mèo bên này cũng to đẹp hơn, tiếng kêu cũng to hơn mấy cái khác. Ừ nhỉ, to đẹp ai mà không khoái, chả phải dân gian hay có câu : Viêt Nam ham to đó sao; có lẽ đúng nhỉ! Mỏng, nhẹ, màu đẹp đến con nít, thanh niên còn yêu, tốt quá còn gì.
Talking Tom cùng bé con
Một vài suy nghĩ khi mình chạm vào chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S này, có thể chưa lột tả hết được các tính năng độc đáo của Tabs S, hy vọng có cơ hội trải nghiệm lâu hơn, nhiều hơn và lại chia sẻ cùng các bạn trong một dịp khác.
Châu Hoàng Phong
aka
cpc
aka
cpc