Knives Out - Khi bi kịch trong một án mạng

fallheart82

Well-Known Member
78707098_2671480332911742_4159709747827703808_n.jpg
Knives Out đang được chiếu tại các rạp, nội dung xoay quanh cái chết của Harlan Thrombey (do Christopher Plummer thủ vai) - một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng với khối tài sản vô cùng đô sộ. Sau đêm sinh nhật 85 tuổi của ông, người ta phát hiện xác ông trong phòng với vết cắt trên cổ và cho rằng nhiều khả năng là ông Harlan tự tử; nhưng với thám tử Benoit Blanc (Daniel Craig đóng) thì cái chết của ông Harlan không chỉ đơn giản như thế. Sau đó, các thành viên trong gia đình được lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra, kể cả những người phục vụ, giúp việc cho gia đình và… tất cả lời khai đều hợp lý, khớp với câu chuyện đã xảy ra. Đến lúc này, ai cũng cho rằng tự tử là lý do hợp lý, chẳng còn gì phải điều tra nữa.
Đối với Benoit Blanc, vụ việc như chiếc bánh Donut, tuy tròn nhưng chính giữa vẫn khuyết và là cái ông cần tìm hiểu vì câu chuyện có vẻ quá “hoàn hảo”. Ai cũng tỏ vẻ đau buồn nhưng đều mong chờ đến lúc công bố di chúc, khối tài sản khổng lồ sẽ thuộc về ai, cũng là lý do nghi ngờ các thành viên gia đình có động cơ gây án. Có thể thủ phạm là ông con rể ngoại tình, bị cha phát hiện; cô con dâu lừa cha để ăn tiền đóng học phí mà ông ngoại lo cho cháu gái; ông con trai sắp bị cha cho ra rìa khỏi Công ty xuất bản sách hay mấy đứa cháu ăn chơi, đàng điếm sẵn sàng gân cổ lên cãi ông, cãi bà…
Thủ phạm là ai, twist thế nào thì khán giả sẽ được giải đáp ở cuối phim. Điều tâm đắc là phim mượn một vụ án để phản ánh cuộc sống gia đình nhiều thế hệ, nó bị chông chênh, xô lệch khỏi các chuẩn mực đạo đức, vì di chúc mà có thể làm tất cả. Đồng thời phản ánh cái nhìn đối với vấn đề nhập cư, sự quan tâm của người trẻ đối với người lớn tuổi (thông qua nhân vật người mẹ của ông Harlan).
Dù phim vẫn có những điểm, tình thiết chưa thật sự thuyết phục khán giả nhưng vẫn là phim đáng xem, sau những bom tấn viễn tưởng. Điểm 8/10.
À, mà xem mới hiểu tại sao về mình dịch là “Kẻ đâm lén”
 
Bên trên