thehien_Am
Well-Known Member
Hello !!!
Bác còn lưu bản Những Đồi Hoa Sim - Lưu Ánh Loan cho Em xin lại vớiTATFullHD NGƯỜI TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG - HOÀNG KIM YẾN
[HIDE] https://www.fshare.vn/file/RUNIBPFPZMU3 [/HIDE]
Để em kiểm tra kho xem sao!Bác còn lưu bản Những Đồi Hoa Sim - Lưu Ánh Loan cho Em xin lại với
Cũng may là sao sẹt còn đỡ hơn sao chổi bác ơi
Em cảm ơn Bác nhiều!
Bác cho bác là thầy người khác à?Lên hay kg là quyền của bác,đừng bao giờ chê người khác,bác tưởng cái tựa bài hát hoa hòe hoa sói của bác thì hay lắm à?Nhớ là đừng bao giờ chê hay tỏ ra là thầy thiên hạ!Hãy giữ phép lịch sự tối thiểu và tỏ ra là người có văn hóa!
Có một số người chê hàng của mình,mà khi mình lên bài mới thì họ lại là những người sốt sắng down đầu tiên,thật là lạ!Dù sao thì con số gần 80K thanks cũng nói lên nhiều điều!Mà như mình đã nói rất nhiều lần là mình làm cho mình là chính!
Theo em nghĩ mình Karaoke để phục vụ cho mình, phục vụ cho đam mê, chia sẻ cho mọi người (theo đúng nghĩa tinh thần chia sẻ), không thương mại, không vụ lợi cá nhân. Đành rằng sẽ có người nọ người kia, có khen có chê, nhưng kệ diễn đàn là nơi trao đổi chia sẻ mà, các bác đừng nặng lời với nhau quá....
Như em đây em cứ làm rồi cứ chia sẻ, chả biết mình làm đẹp, làm hay hay không, các bác góp ý thì em lắng nghe để hoàn thiện hơn cho mình, các bác like thì em xin. Vậy thôi.
___________________
Ước Nguyện Đầu Xuân - Phương Anh
Con số like nhiều cũng không nói rằng bác làm Karaoke đẹp, hay, đâu. Có người like vì công sức của bác điều đó không ai phủ nhận nhưng bảo 80k like là hàng của bác đẹp, chuẩn xác...thì em nghĩ không đúng. Em mới làm Karaoke nhưng cũng thấy rằng công sức để làm ra 1 bài đẹp chất lượng cũng khá vất vả, nhưng dù tác phẩm của mình thế nào đi nữa thì người khác góp ý mình nên lắng nghe để hoàn thiện hơn ở các tác phẩm sau. Bác làm cho mình thì rõ rồi nhưng bác đã chia sẻ lên diễn đàn thì sẽ có người khen, người chê. Bác hồ vẫn có câu "Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ,..."
Đôi lời góp ý !.
bác nên cố gắng sửa chử nhỏ lại chút, chử to quá chán đầy cả mắt, và bác để blur nhanh quá coi chán lắm, nên bắt chướt chị Thạch Sùng mà làm karaoke, thật tuyệt vời, có thể 3 năm sau bác cũng chưa đạt đến trình độ giống như chị Thạch Sùng. chúc bác mai mắn, và thành công.
vài lời góp ý, theo như sự y/c góp ý của bác. đừng trách em nhiều chuyện nghe, em thấy sao nói vậy thôi.
Ps: câu này là do =>>>> Karl Marx nói đó bác.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.
Karl Marx
Xin dứt ba cái chuyện phê bình vớ vẩn ở đây,nghe nhàm tai!Mình thích bài người đó làm thì down,kg thì thôi,sao lại bức xúc,bức xúc cái gì?Thấy người đó nhiều like hơn mình rồi tức à?!Sao kg làm nhiều vào và chia sẻ,sẽ có nhiều like thôi!
Ôi trời! Bác @quangthiet mà mới biết làm Karaoke sao? Bác @yeumaingannam ơi, bác @quangthiet đã làm Karaoke từ cái thời em còn chưa biết gì về Kbuilder, chính bác @quangthiet đã hướng dẫn và còn gửi Script mẫu cho em nữa đó bác!bác nên cố gắng sửa chử nhỏ lại chút, chử to quá chán đầy cả mắt, và bác để blur nhanh quá coi chán lắm, nên bắt chướt chị Thạch Sùng mà làm karaoke, thật tuyệt vời, có thể 3 năm sau bác cũng chưa đạt đến trình độ giống như chị Thạch Sùng. chúc bác mai mắn, và thành công.
vài lời góp ý, theo như sự y/c góp ý của bác. đừng trách em nhiều chuyện nghe, em thấy sao nói vậy thôi.
Ps: câu này là do =>>>> Karl Marx nói đó bác.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.
Karl Marx