Bác Thiện thân mến!
Em thấy bác có vẻ đang nóng giận ai đó. Rất mong bác nghĩ lại vì toàn thể anh em.
Đã lâu rồi từ ngày em bước chân khỏi công ty 4P - Việt Nam sang môi trường Nhật bổn, nó ép em như ép mỡ bằng 5 cái dự án nên em đành ngậm ngùi chia tay anh em tạm gác kiếm, chấp nhận phận ăn xin thuần chủng.
Cũng kể từ đó mình cảm giác mất đi thứ gì đấy mang tính tình cảm chia sẻ.... Anh em ở Top này chém gió với nhau toàn 4-5 năm chớ ít gì, chả gặp mặt nhưng tình cảm không thể nói là ảo hóa.
Một ngày không xa, em sẽ lại quay lại môi trường Việt Nam làm, có thời gian rảnh, em lại làm karaoke phục vụ có thể chỉ 1 2 bác thích sản phẩm của em còn lại ném đá.. bô lô ba la gì cũng được. Vì cái sản phẩm của mình nó mang thương hiệu của mình. Chả lẫn với ai. Bác một kiểu, em một kiểu, thích thì down, like. Không thích thì góp ý các kiểu. Miễn cấm chửi tên em là được
.
Em nghĩ suy cho tới cùng ta làm karaoke là phục vụ bà xã, xóm làng, những người yêu mình xong mới tới những người like mình rồi mới tới cả những người down lậu chả cần like.... Tại sao Bác lại nóng tính?
Phụ nữ nóng tính thì ảnh hưởng sắc đẹp, đàn ông nóng tính ảnh hưởng tới cảm hứng. Đã làm nghệ thuật sao thiếu cảm hứng được. Tốt nhất bác giành vài buổi thư thái nghỉ ngơi rồi vào chém gió với anh em như cũ đi.
Mình tức mình để trong lòng.... Việc phải làm là mình phải làm