Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

caothudeche

Moderator
Đa tạ bác,về hưu rảnh rỗi,luyện trí nhớ bằng cách làm Karaoke để khỏi bị alzheimer ấy mà,thêm nữa sự ủng hộ của nhiều AE trong DĐ,sự yêu thích ca hát của BX là những động lực lớn!Giờ thì bị thần kinh tọa(do ngồi nhiều)nên chỉ làm ngày 2 bài thôi,BS bảo phải thể dục nhiều,kg ngồi nhiều!
Cám ơn sự yêu mến và ủng hộ của tất cả AE trong DĐ!
Có đam mê, có niềm vui để theo đuổi là tốt rồi. Em chỉ sợ cuộc sống mà nó cứ ngồi không thì buồn lắm. Bác tham gia thêm các hoạt động bên ngoài cùng mọi người cho giãn gân cốt.
 
Bác VanDien cho em xin bài Lợi Danh của Phạm Khánh Hưng ạ,tự nhiên nay em nổi hứng thích hát lại nhạc cũ. Em cảm ơn Bác trước !!!
 
Bên trên