Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Nhớ lại năm trước, cũng vào thời điểm này thì Việt Nam Motor Festival 2013 đã diễn ra ở Quận 7, khi đó, với sở thích về xe cộ, tôi cũng đã lượn một vòng quanh đó để ngắm xe và ngắm gái. Năm nay cũng vậy, dù là thay đổi địa điểm, Việt Nam Motor Festival 2014 được tổ chức ở SVĐ Phú Thọ, Quận 10 thì cái thằng tôi dù mệt mỏi sau cả tuần làm việc cũng ráng lết đi xem nó có gì mới không.
Sau cơn mưa, buổi sáng chủ nhật trở nên mát mẻ hơn hẳn, bầu trời cũng trong xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn và thường thì người ta hay nằm ngủ nướng vào những ngày như thế này. Còn tôi thì ngóc dậy, ngái ngủ nhưng vẫn háo hức bước lên xe phóng hơn chục cây số lên Q10. Đến sân vận động Phú Thọ, thấy đám đông đông tôi phi ngay vào cổng Lý Thường Kiệt. Ngó láo liên kiếm một chỗ gửi xe rồi nhìn xung quanh, thấy rất nhiều em teen bé bé xinh xinh mà trông có vẻ chẳng giống dân mê motor, có lẽ nào thời thế đổi thay, nhân sinh quan cũng đổi theo chăng.
Bước dọc theo con đường trước sân, đi vào trong thì càng có thêm nhiều em teen nữa, mặt búng ra sữa, ngực búng ra ..., lại càng khiến tôi ngạc nhiên ghê gớm. Vào quầy mua vé thì nghe thằng oắt bán vé hét giá 90k/vé, giật mình hỏi lại nó: "bộ múa sex show trong đó hay sao mà giá cao vậy", nó trả lời nhẹ nhàng mà lại khiến tôi bàng hoàng: "dạ, Manga Festival mà anh". Ôi cái đệt, cũng Festival nhưng mà cái này hok có liên quan gì đến cái mình đi hết á, bi kịch tập 1. Chạy ngược ra lấy xe đi qua cổng bên Lữ Gia.
Việt Nam Motor Festival 2014 năm nay tổ chức ở Phú Thọ và dường như BTC đã quên tính đến một điều là chỗ này không có bãi giữ xe đủ lớn để chứa được lượng xe nhiều như vậy nên thường cho gửi xe ngay ở bãi đất bên cạnh luôn. Và sau “cơn mưa ngang qua” từ đêm tới sáng thì bất cứ ai gửi xe cũng sẽ được trải nghiệm chạy off-road giữa bãi sình lầy. Bi kịch thứ 2.
Bi kịch tiếp theo là năm trước tổ chức xong thì tốn nhiều tiền quá hay sao á, nên năm nay BTC quyết định bán vé 20k/vé vào xem, và đây là cơ hội cho dân phe vé mua hết vé rồi nâng giá lên 30k. Thiết nghĩ những sự kiện mang tính quảng bá thế này thì không nên bán vé làm gì, ít nhiều nó cũng làm giảm lượng khách tham quan vì khi đến thấy rất đông người tấp xe lên vỉa hè, đu bám vào bờ tường để xem chứ nhất quyết không chịu bỏ tiền ra để vào trong.
Về qui mô thì so với năm trước và năm nay cũng xêm xêm nhau nhưng có vẻ năm nay thiên về tính quảng cáo nhiều hơn với rất nhiều đơn vị … nước tăng lực cho khách uống thử, ngoài ra còn có mấy hoạt động gì mà ghi chú “hoạt động chỉ dành cho 18+”, nhìn thấy “sợ” quá nên mình không dám tham gia (vì mình mới có 17+ thôi).
Các thương hiệu xe năm nay cũng vẫn là các gương mặt quen thuộc như Ducati, Benelli, Yamaha, Suyuki … Nhưng về số lượng mẫu mã và mức độ hoành tráng thì dường như không bằng năm trước. Ngoài ra còn có một số gian khác cũng có các mẫu xe khá độc đáo, lạ mắt.
Năm nay vẫn có màn trình diễn Stunt quen thuộc và được bán vé với giá lên tới 180k (200k vào ban đêm), mình thì thuộc dạng sinh viên nghèo ham học nên thôi không trải nghiệm được, không có gì để nói về cái này. Một điều bất mãn cuối cùng là ngoài dàn mẫu ở gian hàng phía cuối (áo cam) là nhìn xinh xinh một chút, còn lại thì toàn là cá sấu, thôi thì ngắm xe thay vì ngắm gái như thường lệ vậy (chắc đây là chủ ý của người thuê PG).
Nhìn chung thì Việt Nam Motor Festival 2014 năm nay không có gì mới mẻ ấn tượng, nếu không muốn nói là hơi nhạt. Nếu vẫn kiểu như thế này thì vào năm sau chắc nhiều người (như mình) sẽ không đi xem nữa. Cũng có thể là mình đi chỉ có một buổi sáng nên chưa trải nghiệm hết những hoạt động ở “lễ hội” này chăng.
Chỉnh sửa lần cuối: