Ðề: Nên nghe - nên xem !
Chào các cụ!
Các kụ xem Apocalypse Now chửa, chửa thì mời các cụ tìm xem.
Đây là bộ phim SX năm 1979 của Mỹ, nói về người Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam. Một góc nhìn từ phía người lính Mỹ rất chân thật, nỗi đau đớn, khủng hoảng tinh thần, chán chường, hoảng sợ, kinh hoàng trong những năm tháng tham gia chiến tranh tại VN.
Phim có nhiều lời thoại rất hay, trong đó có 2 lời thoại mà em nhớ nhất:
- " Trong anh (lính Mỹ) có 2 con người khác nhau. Một là kẻ bắn giết, một là người đầy yêu thương";
- ...và cuối phim liên tục là lời kết " Kinh hoàng, kinh hoàng...."
Bộ phim đoạt Cành Cọ Vàng.
VN ta trải qua 2 cuộc kháng chiến hào hùng, nhưng lại chửa có một bộ phim nào có tầm cỡ như bộ phim này, dù họ là người thất bại. Buồn các cụ nhẩy.
Đề nghị các cụ khi đưa bộ phim lên đây cũng phải review tí cảm xúc, chứ như cụ gì phót một list dài thế kia rồi chả nói câu nào thì các tác phẩm điện ảnh chả có ý nghĩa mấy.
Lâu lắm không vào thăm các cụ, tình hình hồi lày các cụ sinh hoạt dư lào nhể?