Nhớ những ngày Đồ Sơn

zbee

Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Bữa đi Đồ Sơn có 1 vòng, chưa bíêt thế nào là Đồ Sơn hết, hic..hic...
 
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

ax ax
ko ngờ bạn naỳ là mem HDVN
http://www.flickr.com/photos/38046091@N03/


3677851700_de9867c25b.jpg
Trùi ui, sao bít Flickr vậy nè *_*

Cái này chụp ở công viên An Biên ? nhìn thơ mộng ghê . Chỗ này buổi tối ôm nhau thích lắm :D

3533053254_c5a089312e.jpg
Em chưa ra đây buổi tối để ôm bao giờ ạh, em thề!!! ;))

Bữa đi Đồ Sơn có 1 vòng, chưa bíêt thế nào là Đồ Sơn hết, hic..hic...
Hẹn bác bữa nào khác đi cho biết Đồ Sơn hơn Đồ nhà ko nha :">
 

jackle

New Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Cô này làm thơ hay thật. Lâu rồi mới đọc được vài dòng thơ OK đến thế. he he
 

Tuonghap

Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Cô này làm thơ hay thật. Lâu rồi mới đọc được vài dòng thơ OK đến thế. he he


TỰ HÁT- Xuân Quỳnh.

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


Mình cũng rất thích bài này.
 
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Cô này làm thơ hay thật. Lâu rồi mới đọc được vài dòng thơ OK đến thế. he he
Hihi, hok fải thơ em bác ơi :">

TỰ HÁT- Xuân Quỳnh.

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


Mình cũng rất thích bài này.
Đúng rùi đó bác. Em cũng thik bài này lém! ^^
 

Tuonghap

Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Xem Flickr của H, thấy mình già rồi, khô khan quá.
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Hiền ơi!!!
dạo này Em không vào HDHP nữa sao!
Nhớ Em quá à!
 

Tuonghap

Member
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Hme chỉ gào ầm lên chả chịu tìm tòi gì cả.:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Êu ơi, đang ở HD chạy sang Flickr là sao ạh? :"> Ko liên quan gì đến nhau mừ :(
 
Ðề: Nhớ những ngày Đồ Sơn

Thế tớ hỏi khí ko phải nhớ, chỗ này ban ngày ôm nhau có thích ko đằng ấy?

dạo này e hay lượn lờ hồ này,chết cười mất thôi =))
nhất là gặp mấy đứa bạn.đang ngồi lan can cắn nhau bị òa cái tý lăn xuống hồ =))
 
Bên trên