[Thơ] Song thất lục bát.

vietthuong

Well-Known Member
Ngày mười bốn... tháng ba... tám tám...
Biển quặng đau, trời xám, máu đào.
Gạc Ma đỏ sóng thét gào,
Hờn căm, uất hận, nghẹn ngào Trường Sa
 

vietthuong

Well-Known Member
A di đà, có không, không có...
Cỏi ta bà thế đó ... u minh.
Xác thân che khuất tầm nhìn,
Cái chân bản ngã ảo hình nhân gian!
 

vietthuong

Well-Known Member
Thôi, đành thế! Thế thôi đành thế!
Tiếc mà chi, tiếc để mà chi.
Gặp nhau, duyên ấy nợ gì,
Như cơn gió thoảng, đến đi thôi mà!
 

vietthuong

Well-Known Member
Bên thác nước trần truồng sơn nử,
Nét hoang sơ, tư lự chiều về.
Từng dòng nước sướng đê mê,
Ôm thân tiên nử vỗ về hát ru!
 

vietthuong

Well-Known Member
Tiến quân ca, tiến về Hà Nội,
Vượt Bắc Sơn cùng lội sông Lô.
Bước chân anh lính cụ Hồ,
Làng tôi bừng tỉnh cờ đồ Việt Nam.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ôi đau quá! xác thân tan nát.
Cỏi vô thường ca hát gọi mời.
Bàn tay bé nhỏ... cha ơi!
Quá đau... cha vẫn trong đời với con!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trăm năm nữa cỏi trời vô lượng,
Trường trí năng tám hướng khai tâm.
Khoa học phát triển vượt tầm,
Con người - vũ trụ như nằm trong nhau!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đất nước tôi Rồng Tiên tụ hội,
Khí hùng anh vang dội bốn phương.
Trãi bao sự kiện phi thường,
Chỉ giành độc lập... bình thường thế thôi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Lể "chung thân" phu thê giao bái,
Sợi tơ hồng thắm mãi bên nhau.
Chử tình, chử nghĩa vẹn trao,
Vượt qua sóng gió lớn lao cuộc đời.
 

vietthuong

Well-Known Member
Con đường thế cứ đào cứ đắp,
Bây giờ thì... lại sắp nâng cao.
Chạch lòng đau đớn xiết bao,
Mồ hôi hạt lúa đổ vào "vòng xoay"...
 

vietthuong

Well-Known Member
Che ngấn lệ buồn đau cùng cực,
Hãy đứng lên tự lực tương lai.
Con đường phía trước còn dài,
Nắm tay con trẻ, ngày mai sẽ về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hò lơ hó... đồng quê xanh ngát,
Chiều dần tàn, gió mát trắng lên.
Rằng em gắn sức anh đền,
Trầu cau, mâm quả, vững bền tình quê!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ngoài hiên vắng êm đềm hoa cải,
Giọt nắng rơi, đọng lại bên thềm.
Bờ vai áo tím sau rèm,
Gió đâu mãi lặng, ta thèm gặp ai!
 

vietthuong

Well-Known Member
Chiều thơ thẩn, biển chờ tắt nắng,
Giọt hoàng hôn tỉnh lặng bên thềm.
Bãi cát dần mát vào đêm,
Từng cơn sóng vổ ru êm tình nồng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đầu sóng gió, nhớ con tỉnh lặng,
Nghìn trùng xa, biển mặn nao lòng.
Con thơ cần bố bế bồng,
Nhưng còn tổ quốc... ánh hồng bừng lên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Bờ và biển ngàn năm tình tự,
Ngọn sóng tình tâm sự khơi xa.
Phi lao đón gió giao hòa,
Nơi bờ có mạnh, biển xa vửng bền.
 

vietthuong

Well-Known Member
Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, tiếp bước!
Dẫu cờ tàn, còn nước cứ đi.
Đâu ai biết trước chuyện gì,
Thành công chỉ cách sầu bi chỉ mành!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Tan nát đời trai cớ làm sao
Cái nợ công danh vương hôm nào??
Đồ chiểu tựa như vì sao
Vừa xa vừa sáng ngập trào ánh dương
 

little_mice

New Member
Rồi một mùa hạ mới lại về
Nỗi buồn cứ thế lại trào dâng
Người ở nơi đó nhớ không
Một dòng hồi ức mênh mông ùa về
 

vietthuong

Well-Known Member
Dậy đi bé! Đánh răng buổi sáng.
Nắng khẻ thơm vầng trán thiên thần.
Cỏ xanh đợi bé tung tăng,
Suối mát rẻo gọi chân trần của con!
 
Bên trên