Thủ đô Hà Nội: Náo loạn vì dân bắt đền cây xăng pha… nước lã

Ðề: Thủ đô Hà Nội: Náo loạn vì dân bắt đền cây xăng pha… nước lã

hehe =)) , làm như đây là chuyện đầu tiên xảy ra trên Thế giới ý =)) , có gì đâu mà phải làm to chuyện. Mấy thằng báo củ cải, bé xé thành to, làm như Hà Nội nổi loạn đến nơi. Lại thêm mấy ông buôn bắp cải trái mùa :D ... Nó làm sai cứ lôi ra bỏ tù, xong. Khỏi bàn cãi lôi thôi, Hà Lội với chả Sài Gềnh. Đâu cũng là người Việt mình cả, địa phương chủ nghĩa làm gì, mệt quá. :D

Ôi xời, chuyện tuy nhỏ nhưng lại nhức nhối đấy pác ah, mua phải xăng dỏm ai mà chẳng ức chẳng bức xúc chứ, mà bức xúc rùi làm to chuyện cũng được gì đâu? CA tới cho có lệ rùi nói điều tra này nọ rùi tụi nó cũng " ngựa quen đường cũ" , chờ 1 thời gian im ắng lại rồi làm tiếp hoặc tinh vi hơn, như mới đây báo có đưa tin vụ cây xăng ăn bớt xăng của khách kìa, ôi thôi, việt nam mình ngẫm nghĩ ra mà cái xấu vô kể
 

xedap

New Member
Ðề: Thủ đô Hà Nội: Náo loạn vì dân bắt đền cây xăng pha… nước lã

Ôi xời, chuyện tuy nhỏ nhưng lại nhức nhối đấy pác ah, mua phải xăng dỏm ai mà chẳng ức chẳng bức xúc chứ, mà bức xúc rùi làm to chuyện cũng được gì đâu? CA tới cho có lệ rùi nói điều tra này nọ rùi tụi nó cũng " ngựa quen đường cũ" , chờ 1 thời gian im ắng lại rồi làm tiếp hoặc tinh vi hơn, như mới đây báo có đưa tin vụ cây xăng ăn bớt xăng của khách kìa, ôi thôi, việt nam mình ngẫm nghĩ ra mà cái xấu vô kể
Bạn ạ, bực tức vì bị lừa là cảm xúc bình thường của con người. Luật pháp sinh ra để làm gì? Những thằng nào thích vào tù tiếp thì cứ tự nhiên, có ai cấm đâu :D . Cái mà tớ muốn nói là cái bé xé ra to, to thành không khí ý. Một chuyện con con mà thằng nhà báo chạy tít: "Hà Nôi: Náo loạn..." để câu độc giả. Rồi thằng biên tập chẳng biết học hành đến phổ thông lớp mấy mà nó cũng cho đăng lên.
Một chuyện nhỏ như thằng ăn cắp móc túi 1 người đi đường có đáng phải kêu cho cả thành phố nghe ko? Đi đường đèn xanh đèn đỏ đỗ lại mấy giây cũng cố vượt; va quệt xước xe một chút là sẵn sàng đứng lại cãi nhau, có cả đám đông ở đâu chạy lại hưởng ứng. Thế là kẹt xe. Giá như con người bỏ bớt tính hẹp hòi tiểu nhân đi một chút thì cái xã hội dễ thở hơn rồi.
 
Bên trên