Trung Thu giờ có còn không?

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Những ngày này, chạy xe trên đường phố Sài Gòn hoa lệ, thấy nhan nhản những cửa hàng bánh trung thu tràn ngập trên vỉa hè, lòng lại vừa thấy bồi hồi vừa nhoi nhói, như một kẻ cố chấp luôn trông ngóng và nuối tiếc những giá trị xa xưa. Trung Thu giờ có còn không?

attachment.php

Không còn là tết Trung Thu đúng nghĩa

Tết Trung Thu hay còn được gọi là Tết Trông Trăng hay là Tết Đoàn Viên, ngày rằm tháng tám, trăng tròn to nhất. Nhà nhà quây quần, ngắm trăng, phá cỗ, ăn bánh, vui chơi, trẻ em túa ra đường rước đèn lấp lánh, vui chơi ở khoảng sân rộng, xem múa lân, xem ông địa, nghe kể chuyện tích xưa về ông địa và con lân, chơi những trò chơi dân gian. Tết Trung Thu trong ký ức xưa của tôi là vậy.

Tôi nhớ ngày xưa chỉ gần ngày rằm thì mới có bánh Trung Thu để ăn, không nhiều loại, nhiều vị như bây giờ, chỉ những loại giản đơn như bánh dẻo, bánh nướng, bánh thập cẩm, bánh đậu xanh … Còn bây giờ, người ta mua và ăn bánh trung thu từ trước cả rằm tháng bảy, ăn để cúng cô hồn hay để đón Ngưu Lang – Chức Nữ thì không biết, cũng có thể ăn vì được biếu, quan tâm gì ngày nào.

attachment.php

Tôi nhớ ngày 14, 15 tháng tám âm lịch, ăn cơm tối xong là xách cái lồng đèn chạy tót ra đường theo tiếng gọi của cả đám nhóc trong xóm, không quên nhét túi mấy cây nến nhỏ nhỏ và hộp diêm. Cả nhóm vừa đi vừa hát hò cười nói, đi bộ dọc đường cả mấy cây số, một cơn gió lớn thổi qua là cả đám ré lên, xúm lại và chuyền lửa cho nhau để mồi lại nến. Đôi khi nến ngã cháy cả cái lồng đèn bằng tre và giấy kính. Đi bộ mỏi chân thì vào một khu đất trống, xếp vòng tròn chơi trò chơi, chơi keo, chơi u, chơi đá gà, rượt bắt … hoặc là ghé vào đám đông xem múa lân.

Còn ngày nay, trẻ con được cho chiếc lồng đèn bằng nhựa, chạy pin và phát những bài hát vô hồn. Khó mà biết được ánh nến lấp lánh trong lồng đèn, không bao giờ có sự hồi hộp và niềm vui khi nhìn ngọn nến uốn éo trong gió. Cầm chiếc lồng đèn nhựa và được bố mẹ chở đến những khu vui chơi, những sân khấu xem ca nhạc rồi về, cảm nhận của trẻ thơ thời nay với tết Trung Thu được gói gọn như thế.

Tết Trung Thu mà trẻ con thiếu đi những nụ cười hồn nhiên thoải mái, những đôi chân rã rời, những ánh nến lung linh, những trò chơi mệt nhoài mà rất vui … thì có lẽ chúng đã mất đi phần nhiều niềm vui và ý nghĩa của tết Trung Thu.

Trung Thu giờ không phải chỉ dành cho trẻ em

attachment.php

Hộp bánh trung thu 16 triệu đồng

Đầu tháng bảy (âm lịch), bánh trung thu đã được bày bán khắp nơi. Cơ quan, công ty, đoàn thể … nô nức mua bánh biếu nhau, tạo dựng mối quan hệ với đủ các mức độ, từ hộp bánh tầm tầm đến loại bánh cao cấp cả chục triệu, từ gà quay, xúc xích đến bào ngư, vi cá. Không biết từ bao giờ, hộp bánh trung thu lại biến tướng trở thành thứ để người lớn “làm trò” với nhau như thế. Bánh trung thu trở thành loại bánh đặc biệt, “người mua thì không ăn, người ăn thì không mua”. Và mua bánh trung thu vào ngày rằm tháng tám tức là mua bánh đại hạ giá, mua một tặng hai, tặng ba. Với người lớn, tết Trung Thu cũng hạ giá nhanh như thế.

Không chỉ người lớn cần “quan hệ” với nhau trong dịp này, nam thanh nữ tú cũng kéo nhau ra đường chơi, hẳn nhiên, Trung Thu cũng chỉ là một dịp trong rất nhiều dịp khác để lấy cớ chơi bời thoải mái. Phố lồng đèn luôn tấp nập các hot girl xúng xính ra chụp hình và ít mua lồng đèn, trung thu của họ ngập tràn trên facebook.

attachment.php

Hot girl cũng ra chụp hình với lồng đèn

Trung Thu vẫn còn đó, nhưng với thời gian nó đã đổi thay nhiều, “biến tướng” thành những giá trị khác biệt lạ lẫm mà khiến cho những người đã trải qua thời niên thiếu với những cái tết Trung Thu thật vui, thật hồn nhiên cảm thấy xót xa. Phải chăng, khi cuộc sống đổi thay cũng là lúc mất đi một thứ gì đó không bao giờ trở lại. Những đứa trẻ thời nay, những đứa trẻ trong thành phố, chắc sẽ không biết (hoặc cảm thấy) mình đã mất đi những gì. Những hoài niệm tiếc nuối, cảm giác nao nao trống vắng chỉ dành cho những người đã đi qua tuổi thơ với rước đèn, phá cỗ, trông trăng, xem múa lân và ăn bánh cùng gia đình trong những đêm trăng đẹp nhất.

 

konoko306

Member
Đồng ý là ở thành phố thì nó biến tướng như vậy. Chứ ở quê vẫn còn, tụi nhóc nhóc vẫn có đèn lồng đi dạo cả đêm. Chỗ em theo Đạo Chúa, bên nhà thờ tổ chức cho mấy thằng nhỏ múa lân các kiểu vui lắm. :D
 

GDae2811

Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Nếu lấy thời trước làm quy chuẩn thì chúng ta đã mất Trung Thu, đang mất Tết và sẽ mất nhiều lễ hội truyền thống nữa :).
 

celebs

Active Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Trung thu chỗ mình thì cũng vẫn khá vui với trẻ con , mặc dù ra đường thấy toàn thanh niên là chính . Buồn cười một điều là ở một số xã loanh quanh thì ngày Trung Thu nhiều gia đình tổ chức ăn uống nhậu nhẹt sau đó thuê loa thùng về bật nhạc sàn cho cả người lớn và trẻ con nhảy !
 

torune

Film critic
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

bánh trung thu là cái bánh mà người mua thì không ăn, người ăn thì không mua.
 

Nguyen Robin

Active Member
Năm nào ba mình cũng xách cả đống bánh ngời ta biếu về, ăn có hết đâu đem biếu ngược lại người khác :)) nhìn thấy bánh mắc tiền mà ăn vô chả ngon tẹo gì, chỉ thích ăn đậu xanh 2 trứng :D
 

luonnho1001

Well-Known Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Quê em vẫn còn tết nhé các bác năm nào cũng vậy các thôn hay các ngõ ngách gần đây kinh tế đã đỡ khó khăn hơn trước nên các gia đình hay các tổ chức thường hằng năm tổ chức đón trăng cho các cháu rất vui. Em năm nào cũng tổ chức cho các em nhỏ tại khu mình ở mặc dù con em đã qua cái tuổi rước đèn, lần đầu tổ chức cho các cháu em đem cái tivi 3D cho các cháu xem các clip 3D mà thấy hạnh phúc.
 

khuchatdem

Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Hix... bây giờ bánh trung chủ yếu để tặng ...
 

huutrongbt

Member
Hồi xưa đi trung thu nhóm bạn em thường hát "Tết trung thu đốt đèn đi tu...". Tự làm lồng đèn tuy xấu nhưng vui. Rồi góp bánh góp kẹo làm bình bình trà ngồi đàm đạo y như người lớn. Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Bây giờ thì tụi nhỏ chơi trung thu trong game làm event :( [-(
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Ngày còn nhỏ đc ăn cái bánh Trung Thu cảm thấy thú vị lắm, chiều Trung Thu làm kiệu để rước, tối Trung Thu đi chia cỗ, bắn súng nước, khổ nhất mấy đứa con gái, toàn ăn nước ép từ lá ngứa, về mà ko tắm thì... Ngày nay thì... mất hết cả đam mê. :)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Không tự làm lồng đèn, không còn trung thu...

Xã hội phát triển (thịnh vượng hơn), món ăn tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng và thừa mứa, thì những giá trị lể hội truyền thống trở nên hình thức và nhạt nhòa... Không chỉ Trung Thu mà ngay cả ngày Tết cổ truyền không còn khí thế, không gian lể hội như trước, ai cũng phát ngấy rồi!
 

tai-phim-hd

Active Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Mấy cái Tết truyền thống bây giờ chỉ còn trong ký ức tuổi thơ :/
 

thanhnn

Active Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Cuộc sống càng phát triển, những tập tục truyền thống càng mất dần đi, bây giờ hấp dẫn là hotgirl chứ không phải đèn trung thu !
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Những đứa trẻ thời nay, những đứa trẻ trong thành phố, chắc sẽ không biết (hoặc cảm thấy) mình đã mất đi những gì. Những hoài niệm tiếc nuối, cảm giác nao nao trống vắng chỉ dành cho những người đã đi qua tuổi thơ với rước đèn, phá cỗ, trông trăng, xem múa lân và ăn bánh cùng gia đình trong những đêm trăng đẹp nhất.
Đã có đâu mà mất. Có gì phải nuối tiếc?
Người cảm thấy mất mát, thấy buồn, thấy nuối tiếc là chúng ta, những ai đã trải qua ít nhất một trung thu như thế.
Một phần còn lại của đất nước, đó là những ai không được trải qua một trung thu như chúng ta đã trải qua, thì trung thu đối với họ sẽ là một kỷ niệm khác. Và dưới con mắt của những người đi trước nhìn lại, thì thành ra những đứa trẻ bây giờ không được thừa hưởng những nét đẹp tinh thần to lớn của cha ông để lại.
Và những nét đẹp đó không đến được với trẻ em hôm nay đó chính là lỗi của "những con người đã từng sống như thế" mà không chịu gìn giữ, truyền lại cho con cháu.
Không phải lỗi của một cá nhân nào cả, nó do nhiều yếu tố tạo nên sự thay đổi này. Nhưng xa xôi về các miền quê, nơi đây vẫn còn lưu giữ được các giá trị văn hóa đó. Nói văn chương một chút thì "Về quê chính là trở về quá khứ, trở về tuổi thơ".
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Anh làm em nhớ tới những cảm giác trung thu ngày xưa :((((
 

kagoma

New Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Ôi, một thời nấu sáp đèn cầy nay đã qua gần 2 giáp
Klq nhưng bác nào có dư tặng e bánh trung thu ăn với, chắc là đúng với câu người ăn thì k mua. Mua để tặng thì ok, k tiếc, nhưng mua để ăn thì lại tiếc, khổ thế.
E bao 1 chầu nhậu cho bác nào tặng bánh :)
 

yzrm1_spn

Active Member
Ðề: Trung Thu giờ có còn không?

Quê mình vẫn tổ chức trung thu cho bọn trẻ như ngày xưa
 
Bên trên