Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

sukanice

Member
Ngõ vắng người lớn đi chơi hết, mấy em nhỏ đành phải...tám đỏ hai lèo :D
pnekno4id8wnznkf9kv_tn_800x600.jpg

Đường phố khác hẳn ngày thường, chứ bình thường thì ô tô đi 3 hàng ngang.
475r5dzco385t624ltib_tn_800x600.jpg


Một vài thông số, kỹ thuật chụp ảnh :
- Tốc độ : máy
- Khẩu độ: máy
- ISO : cũng máy nốt
Nhiếp ảnh gia (là tui) : phần khó khăn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất...ấn nút
=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

James Vo

Member
Ðề: Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

Thấy những cảnh này, ta mới thấy đc là "không có gì quí hơn độc lập tự do".
Lời dạy của Bác vẫn còn đó trong mỗi trái tim chúng ta...
 

sukanice

Member
Ðề: Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

Đúng hôm nghỉ cuối cùng thì trời lại nắng đẹp :((

8tc096j2emx5yvgrweab_tn_800x600.jpg

Đón nắng

f391d8fmaayd1ujbz5aq_tn_800x600.jpg

Một mình (sầu lẻ bóng)

rsfbv8ievay01ka2d7py_tn_800x600.jpg

Vườn treo
 

snuck

New Member
Ðề: Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

ái chà ,khu ngoài đê à,đoạn này là Hàm Tử Quan hay Chương Dương Độ nhỉ,nhớ thời xưa hay loanh quanh ở đây đá gà,vui vẻ...giờ thì cả năm không quay lại,có tuổi rồi.
 

snuck

New Member
Ðề: Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

khu này chỉ thế thôi,nó có phải khu trung tâm đâu,tuy tính theo đường chim bay từ đó ra hồ Gươm có 150m,nhưng ngăn qua đê,dân ngoài đê mà.Nhưng mà ở lâu mới biết hay
 

duyjiji

New Member
Ðề: Vài kiểu đời thường ngày 30 tháng 4 tại Hà Nội

hế nhà tớ ở đây nè.
 
Bên trên