Đọc câu hỏi của thủ thớt làm tôi chợt nhớ đến một mẫu chuyện được nghe đã khá lâu.
Số là có một anh nhà quê không biết vừa bán lúa hay bán đất gì đó, xong ôm một bao tiền lên TP mua cái xe gắn máy về chạy đặng le lói với bà con chòm xóm. Nghe nhiều người mách nước to nhỏ dạo này trên TP người ta lừa gạt dữ lắm nên anh cũng thầm dặn lòng phải cẩn thận. Chọn xe xong, sau một hồi lòng vòng chạy thử, anh ta quay về la lối chửi bới người bán om xòm là lừa gạt và đòi lấy lại tiền. Té ra là vì anh cho rằng đồng hồ công tơ mét nó chỉ xe này cho phép chạy tới 140Km/h mà anh cố chạy mãi trong TP mà kim vẫn không kịch nổi tới 60 Km/h. Tới đây thì hẳn là các bạn biết ngay có phải là người bán lừa gạt hay là vì anh nhà quê quá... nhà quê.
Cũng vậy thôi, đâu thể thấy nó ghi 120Hz thì cái gì qua nó cũng phải ra được 120Hz? Nội cái chiện lấy TV ra để chơi game là tôi đã cảm thấy không ổn rồi, nhất là cái vụ đáp ứng tần số. Game mà nó càng hành động, càng thể thao thì nó lại càng "lag" te tua... Còn lý do tại sao không ra được 120Hz khi chơi game (nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan), mà giả như nếu có ra được thì chất lượng sẽ như nào có lẽ tôi phải cần gõ thêm vài trang nữa để giải thích.
Tôi nói vậy để chủ thớt dễ hiểu ra vấn đề hơn chứ ko có ý ném đá gì. Lời khuyên với chủ thớt. Nếu tôi là bạn, vì quá mê game, tôi sẽ sắm hẳn 1 cái monitor chuyên cho chơi game. Dân chơi game hẳn họ sẽ đi theo hướng này vì sẽ tận dụng được cổng DP lẫn tần số đáp ứng lẫn màu sắc sắc nét. Còn nếu không có tiền mà vẫn thích kết hợp chơi game lẫn coi TV lẫn coi phim (đồng thời tận dụng luôn cái Soundbar 4.1 của Sammy) thì cắm 1 dây HDMI từ cổng HDMI trên card vào cổng "HDMI in" trên soundbar, rồi cắm thêm 1 dây HDMI nữa từ cổng "HDMI out" trên soundbar đến 1 cổng HDMI ARC trên TV. Mỗi lần bạn mở TV là nó tự động mở luôn cho bạn cái dàn âm thanh soundbar. (thông qua hệ thống HDMI-CEC). Dù bạn xem phim hay chơi game từ máy tính hay chỉ coi TV thôi (ko bật máy tính) thì bạn vẫn có âm thanh xuất từ soundbar (dĩ nhiên tốt hơn âm thanh từ loa của TV nhiều).
Thế đi cho nhẹ đầu. Good luck.