Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Vytkon

Banned
Mấy đêm rồi cháu không ngủ được. Không hiểu sao cháu nằm xuống đã hơn 2 tiếng rồi mà mắt cháu vẫn mở tròn xoe. Cháu cứ thấy buồn sâu thẳm trong lòng mà bản thân cháu không biết là đang buồn vì cái gì.. Hình như cháu cảm thấy rất cô đơn và trống trải..mặc dù hằng ngày đều có biết bao người xung quanh nhưng cháu vẫn thấy thiếu, thấy vắng và thấy lạc lõng lắm. Cháu đã nghĩ rằng khi mình ít xài máy tính hoặc ko xài nữa thì sẽ hết cảm giác đó, cháu dành time để làm việc vặt trong nhà, cháu muốn bận rộn ko nghỉ ngơi để ko có tjme suy nghĩ linh tinh..nhưng không phải vậy, ban ngày bận rộn, ban đêm cảm thấy mỏi mệt mà ko thể ngả lưng..và lạj suy nghĩ, lại thấy trống trả cô đơn..nếu tiếp tục 24/24h mỗi ngày mà ko thể ngủ ngon thì có lẽ cháu sẽ bệnh mất thôi..cháu có nên uống thuốc ngủ hay thứ gì đó để có thể ngủ đc ko ạ? Cháu nên uống gì ạ? Cháu biết mình ko thể kiểm soát hoạt động sinh học của cơ thể nên đành dùng sự can thiệp từ bên ngoài vậy... Có phải cháu mắc bệnh trầm cảm rồi không? Sao cháu ghét đui cái gã đó mà lúc ng.ta bỏ thi 2 lần thì cháu lại cuống lên, tức giận, rồi cháu cũng ko tập trung làm bài đc :| . Cháu còn vô duyên pm chửi ng.ta là đồ hèn chỉ vì ng.ta...bỏ thi? :| Cháu rất hận ng.ta vì sau khi đá đít cháu rồi lại còn chửi khéo cháu, xúc phạm cháu còn gì... Tại sao các chú lại dễ dàng quẳng mấy thứ rác rưởi đó đi mà sao cháu không thể? Có phải cháu nên kua ng.khác, kua mấy ng. mà cháu ko yêu cũng đc, như vậy thì cháu mới thoát khỏi tình trạng này? Các chú chỉ cho cháu vài bí kíp nhé ^^! Cháu đang post bài bằng điện thoại nên ko có phím enter. Hjz
 

dualshock

Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Thôi thì cháu cứ uống thuốc ngủ đi, chơi luôn khoảng nửa hộp 100 viên. Mà nhớ trước khi uống phải tắm rửa sạch sẽ cho tâm hồn thanh thoát, sau khi uống thuốc ngủ, mở một bản nhạc du dương xong lên giường nằm ngay ngắn. Chúc cháu ... siêu thoát!

cháu nó đang thất vọng ghê gớm mà bác xui vậy nó làm thật thì sao ?
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Cháu này hình như có vấn đề gì uẩn khúc lắm, các Bác tìm hiểu xem để cứu Cháu ấy...vì Cháu ấy cho ra đời nhiều Topic rất là ...là ... :D
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Nhớ là uống thuốc ngủ nhiều liều vào, càng nhiều càng tốt nhé Em gái .:))
 

9xvaodoi

Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

cho mình xin nick làm wen với bạn đc ko ;) , pm vào hòm thư của mình nhé , có ji chat chit . mình sẽ làm bạn bớt buồn, có thể ở onl hoặc ngoài đời ,mình ở tphcm . ko biết bạn ở đâu ?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Tính dụ VytKon ra Đầm Sen hả bác ?:))
 

oldfriend

Moderator
Re: Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Thôi thì cháu cứ uống thuốc ngủ đi, chơi luôn khoảng nửa hộp 100 viên. Mà nhớ trước khi uống phải tắm rửa sạch sẽ cho tâm hồn thanh thoát, sau khi uống thuốc ngủ, mở một bản nhạc du dương xong lên giường nằm ngay ngắn. Chúc cháu ... siêu thoát!

quá chuẩn... chúc thượng lộ bình an! sớm gặp Thánh Peter hoặc Đức Phật.
 

phidiepdan

New Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Mấy đêm rồi cháu không ngủ được...............

Tráu thân mến!
Thời con Trai, khi cảm mến người con gái đầu tiên trong đời chú cũng từng bị như cháu, mất ngủ một tuần liên tục và luôn trong một tâm trạng mà chú cũng không biết gọi là gì!
và sau một tuần mất ngủ đó thì mọi thứ nó cũng dần biến mất và trở lại trạng thái bình thường, sau này yêu rất nhiều cô gái dù muốn mất ngủ, muốn lấy lại cái cảm giác đó thì gần như chẳng bao giờ nó quay lại cả.:p:))
Đấy là trường hợp của chú, chú không biết những người khác có như vậy không, nhưng sau này ngẫm nghĩ lại thì chú thấy dường như tâm lý tình cảm của con người nó cũng lớn theo con người ta vậy sơ sinh, nhi đồng, thanh niên ... rồi già đi nhăn nheo như những chú khỉ. Tâm lý cũng vậy khi còn nhỏ thích kẹo, quần áo mới, khi đến tuổi yêu đương có lẽ phải nói là choáng nghợp, bỡ ngỡ với tình yêu đầu do vậy nó để lại ấn tượng rất mạnh thậm chí là hằn sâu thành vết vào trong tâm ta. nhưng lớn thêm một chút thì những nỗi lo về công ăn việc làm sẽ chiếm lấy tâm tư ta, rồi già thêm một chút thì ta lại có thể mất ngủ về con cái gia đình...
Do vây theo quan điểm của chú thì:
- Trạng thái mất ngủ của cháu chưa phải là bệnh, đó chỉ là trạng thái mất cân bằng về tâm lý gây ra các ức chế làm mất ngủ mà thôi. có lẽ chưa cần tới sự can thiệp của thuốc ngủ, cháu tìm quên người ta bằng cách yêu một người khác theo chú cũng không hợp lý bởi chỉ cháu đang hận và muốn trả thù cậu ta nên có thể sẽ bất cần sẵn sàng làm những hành động dại dột sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này.
có lẽ phương thuốc tốt để lấy lại cân bằng tâm lý là những lời động viên an ủi từ người thân và bạn bè. Đời còn có nhiều việc đáng quan tâm lắm Tráu ạ. Tráu thấy đấy từ 2 bài hát (Bài hát không tên cuối cùng và Bài hát không tên tiếp nối của nhạc sĩ Vũ Thành An mà chú đã gửi cho cháu đấy) chú có thể nói với Tráu rằng:
@};-Tình dang dở không có nghĩa là tình không đẹp, nó vẫn đẹp đấy chứ nó hoàn hảo đến mức mà sau khi nhạc sĩ Vũ Thành An yêu cô gái đó và phải chia tay, gần như nhạc sĩ không yêu được ai khác và luôn trong tâm trạng đau khổ và viết ra bài hát này.
@};-Để đi được với nhau đến đích cuối cùng ngoài tình yêu ra còn rất điều kiện khác nữa (mà chưa chắc đã vui vẻ có khi còn cãi nhau li dị còn chả được ấy chứ): học hành, việc làm .... và hiện tại ở HN thì còn phải lo nhà cửa. Nói lại chuyện về nhạc sĩ Vũ Thành An cho đến gần hết cuộc đời nhạc sĩ mới nhận ra rằng chính mình làm mình đau khổ, làm người con gái kia đau khổ, cô gái đó sau khi lấy người giàu sang vẫn luôn dằn vặt đã làm cho ông đau khổ và cuộc sống của bà cũng không được hạnh phúc chồng mất sớm.... và cuối cùng nhạc sĩ muốn gửi lời xin lỗi tới bà bằng câu kết "Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau" với hi vọng bà được thanh thản, nhưng đâu ngờ sau khi nghe lời hát đó bà lại càng đau khổ và die. :(
Sori là chú viết hơi dài dòng, nhiều chuyện tóm lại là mọi chuyện rồi sẽ qua!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Thôi thì cháu cứ uống thuốc ngủ đi, chơi luôn khoảng nửa hộp 100 viên. Mà nhớ trước khi uống phải tắm rửa sạch sẽ cho tâm hồn thanh thoát, sau khi uống thuốc ngủ, mở một bản nhạc du dương xong lên giường nằm ngay ngắn. Chúc cháu ... siêu thoát!
Chú Vote cho ý kiến của Mod này Vy.tkon. uống nhiều vào nó dễ ... ngủ!
 
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Thế thì các chú chỉ cho cháu nó chỗ mua thuốc ngủ chuẩn luôn đi. Chứ mua phải thuốc ngủ giả thì càng khó ngủ.
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Chỉ 1 liều thuốc diệt chuột, thế là xong.:D
 
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Khoa học chứng minh rằng uống nhiều thuốc ngủ dẫn đến trí thông minh kém .

Có 1 cách dễ ngủ mà không ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như thể chất . Cháu có thể làm theo cách sau

Giang hồ hay dùng từ " tự xử " . Đám con trai thì là 5-10 hoặc ( vuốt bóng đèn , bắn máy bay .........Quay tay ........ Nói chung là nhiều )

Còn con gái thì chú cũng không biết từ " Tự xử " được gọi là gì nữa .

Khuyến cáo : Không nên mua rưa leo made in Spanish
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vanlang+

Active Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Cách này cũng hay đấy bác.
 

phidiepdan

New Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Haizzzzzzzzzzz...................... Thế mà chú cứ tưởng giấy của Tráu còn trắng tinh chứ, hóa ra chú mắt kém thật rồi!
Tráu gái ạ, các chú ấy nói đúng đấy Thẩm du sẽ dễ ngủ đấy!
 
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

No, không nên dùng thuốc ngủ mà không có sự đồng ý của bác sĩ ... thuốc ngủ làm giảm trí nhớ
 
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

Ặc ặc, cười mém chút té ghế luôn mà :D

.......
Ờ quên chớ, tráu có buồn thì pm trú hoặc mấy anh trong hdvietnam này đi uống cà phê nghen. Bảo đảm cà xong là sẽ phê chứ tráu cứ lên forum kiếm chuyện hoài mệt mấy chú quá.

Cà chỗ nào mới phê bác chỉ cho em với . Em cà hoài mà vẫn không phê bác ơi :))
 

maiyeuem00

New Member
Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?

chết cười với mấy bác
vote cho cái gọi là tự sướng :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên