Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?
Quê cháu ở đâu vậy Vịt con ?
Ba má cháu hiện nay đang làm gì ? Hồi đó cháu thi vô đai học có dễ dàng không ?
Giờ thì cháu đang trả bao nhiêu tiền phòng/1 tháng ? Cháu có đi làm thêm sau giờ học không ? Cháu có nghĩ rằng cần phải đi làm thêm để khỏi phí thời gian rảnh không ?
Cháu có nghĩ rằng từng đồng tiền mà cháu kiếm được từ việc đi làm thêm sẽ đỡ 1 phần gánh nặng của Ba Má cháu không ?
Cháu có nghĩ rằng việc đi làm thêm , và chạm nhiều và sự học hỏi từ môi trường trong công việc sẽ giúp ích cho cháu trưởng thành hơn không ?
Cháu có nghĩ rằng hiện tại cháu vẫn chưa tốt nghiệp và tương lai của cháu vẫn chưa chỉ là con số 0 không ?
Cháu có nghĩ rằng hiện tai giữa tình yêu và sự nghiệp cháu nên chú trọng vào cái nào không ?
Cháu có biết khai niệm trồng rau và hái rau là gì không ?
Quê cháu ở Quảng Trị
Mẹ cháu ở nhà thôi, chẳng làm gì. Ba cháu là thợ điện. Hồi đó cháu thi vào Đại học, cụ thể là trường mà cháu đang học rất chi là dễ dàng (cháu có ôn để thi đại học chữ nào đâu :|). Tiếc là cái trường mà cháu muốn theo học thì cháu không đậu (ĐH. Kiến Trúc tp.HCM). Ban đầu cháu tính là nếu rớt Kiến trúc thì cháu sẽ thi lại. Nhưng mà ở cái trường Mở này thì cháu gặp phải một số thứ đặc biệt thế là cháu không còn ý định thi lại kiến trúc nữa.
1 tháng, cháu trả 700k tiền phòng, àh không ba mẹ cháu trẩ mới đúng, 200k tiền điện và 50k tiền nước. Bữa cháu có đi gia sư, nhưng từ sau khi cháu ra viện (sau têt: 4/1 âm lịch) thì cháu đã không làm gia sư nữa... cháu sợ mình làm không tốt vì tâm trạng cháu rất chi là ko ổn, cháu sợ người ta vì cháu mà tiền mất tật mang nên cháu ko nhận gia sư nữa.
Cháu nghĩ nên chú trọng vào sự nghiệp, cháu luôn luôn xác định rõ đc điều đó, lúc cháu đang yêu cậu ta, cháu cũng vẫn nghĩ thế và cháu muốn cả cháu và cậu ta cùng cố gắng học, nhưng cậu ta không muốn, thế là cháu cũng thả liều theo cậu ta luôn :| . Thật đáng tiếc.
Mặc dù sự nghiệp quan trọng hơn nhưng con người cháu sống tình cảm quen rồi, nó có thể cổ vũ cháu rất nhiều.. nhưng với tình hình bây giờ thì nó đang muốn nhấn chìm cháu xuống...
Cháu quan trọng cả 2, cả sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm ^^. Sự nghiệp thì cháu có thể nếu cháu muốn, nhưng về mặt tình yêu thì cháu rất trẻ con, luôn muốn tình yêu phải có màu hồng =.=, mà cháu thấy cháu cũng như bao đứa con gái khác thôi, lúc yêu một người thì sẽ phải nhớ, phải đấu tranh giữa gặp và không gặp để tránh chuyện không hay cho cả 2.. không gặp thì nhớ quá lại đâm ra hay giận linh tinh :| (mà giận chỉ một lúc rồi lại hết thôi) . Nhưng mà cháu gặp phải một người thiếu kiên nhẫn khi chát trên mạng, có lẽ cả cháu và cậu ta đều chưa trưởng thành hẳn
.
Cháu có biết khai niệm trồng rau và hái rau là gì không ?
Cháu biết, và cháu cũng kiên nhẫn làm vậy. Trong tình yêu cũng cần có khái niệm này phải không ạ?? Nhưng có người chẳng muốn trồng mà chỉ muốn hái ngay nên cháu chẳng có cơ hội chăm sóc cho chúng ^^.