Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?
Nói thì nghe rất đơn giản và rất dễ dàng. Lời của mấy chú, cháu đã cố tiếp thu rồi chứ ko phải là ko tiếp thu. Đâu phải cứ có người buồn rồi nghe ng khác nói rằng hãy vui lên 1 cái là hết buồn ngay đâu? Nghe những lời động viên của mấy chú, tất nhiên nó ko thể làm cháu hết buồn ngay đc, nhưng nó tạm thời làm cháu thấy đỡ hơn, giống như thuốc giảm đau vậy, chỉ giúp mình bớt đau một lúc chứ ko thể nào trị hết đau mãi mãi đc. Ai cũng muốn mình vui vẻ chứ đâu muốn buồn hay đau khổ đâu? Nhưng có thực sự vui đc hay ko thì ko chỉ do mình mà còn do hoàn cảnh nữa chứ. Hơn nữa tại sao lại ko dc phép tâm sự chuyện của mình cho ng khác biết? Sĩ diện hão? Sợ những gì mình gặp phải sẽ làm ng khác cười nhạo? Xin lỗi cháu ko sợ mấy thứ đó. Còn nếu chú nào thấy những gì cháu tâm sự đều là nhảm nhí thì ko đọc, ko quan tâm cũng đâu có sao? Cháu dám nói những chuyện của mình mà ng khác ko dám nói là vì cháu thấy chuyện đó là chuyện mà các chú cũng từng trải qua, chẳng có gì mà xấu hổ cả. Ai hỏi thì cháu sẽ nói hết thôi. Box trò chuyện thì cháu thích trò mấy chuyện của mình thôi, tự mình viết ra chứ ko thích coppy từ site khác rồi paste lên diễn đàn, làm thế thì diễn đàn chỉ như là..1 cái lá cải.