Ðề: Dể mua loa JBL ở đâu ? Anh Nhân nói hoàn toàn sai sự thật
Những gì anh Nhân nói hoàn toàn không đúng sự thật !
Anh Nhân nói hoàn toàn sai sự thật , cặp loa bạn mình vẫn đang ôm chưa có xe cty nào chở đến tận nhà đổi cả , cũng không có anh Nhân nào đứng ra giải quyết sự viêc cả và vì thế cũng không có ai cám ơn rối rít cả , không phải mua từ 2010 mà 2011 . Một đoạn văn của người làm kinh doanh cho một thương hiệu lớn lại quá nhiều cái không thật như vậy xem có thể chấp nhận được không các bạn !?
Tôi xin chứng minh : Cặp loa bạn tôi mua tại cửa hàng Trương Lê trên đường Lý thường Kiệt (đại lý của Phúc Giang ) , sau khi bạn tôi khiếu nại vì cặp loa đã qua xử dụng bằng chứng là tem bảo hành dán chồng lên nhau ( đã xuất cho nhiều khách hàng rồi sau đó thu hồi hay mua lại giá bèo dán lại tem bảo hành đóng thùng giao cho bạn tôi , bao bọc nylon nhàu nát , mặt loa bụi bám đầy ) . Người giao hàng của của hàng TL thấy bạn tôi khiếu nại không giải quyết được thì đẩy qua anh Huy cửa hàng trưởng của cty Phúc Giang số 57 đường 3/2 . Anh ta nói rằng cặp loa lấy hàng tại chỗ anh Huy đến đó mà khiếu nại , bạn tôi đến gặp , Anh Huy thừa nhận là cặp loa này chính anh Huy xuất ra ( sau đó anh Huy có nhờ 1 anh kỹ thuật JBL tại cửa hàng Hùng Vương ( đại lý của PG) đến xác minh , anh này thừa nhận cặp loa như đã nói ). Bạn tôi có lên tận VP đại diện của cty Phúc Giang tại TP.HCM số 10 Trinh Van Can Q1 , gặp một anh xưng tên Hùng ra tiếp ( khi xin card thì trên đó lại là tên anh Nhân giám đốc điều hành ) giải quyết là đá bạn tôi trở về lại cửa hàng TL (mua ở đâu đến đó mà khiếu nại ) trong lúc bạn tôi hỏi anh Hùng là phiếu bảo hành này có phải ở đây xuất ra không , Hùng thừa nhận đúng của cty chúng tôi bán ra ( bạn tôi có đem theo tấm ảnh chụp 02 con tem BH dán chồng lên nhau cô nhân viên có nạp vào máy vi tính của cty Phúc Giang) . Nhưng anh Hùng bắt buộc cửa hàng TL phải phải chịu trách nhiệm sự việc này , cửa hàng TL thì họ có lý của họ là tem bảo hành là của PG cửa hàng TL không có tem bảo hành lấy đâu mà dán chồng!!!. (cửa hàng TL dũ bỏ trách nhiệm với khách hàng ! ) Bạn tôi phải chạy qua lại 3 của hàng đến hơn chục lần chán quá gần Tết lo việc tại sở làm cuối năm , việc gia đình nên đành nuốt hận , chỉ biết than van với bạn bè , tôi nghe cũng bực Cty lớn như vậy mà gạt bạn tôi giũa cái đất Saigon này sao ?
Các bạn nếu thấy lẽ phải thì giúp nhé , trình bày sự việc minh bạch để mọi người phán quyết xem lỗi do ai . Sự việc này theo thiển ý của tôi thì cặp loa đâu đáng bao nhiêu đã làm sai trái với khách hàng rồi thì thâu hồi đổi cái khác có mất vốn mất lời gì cho cam ? Chỉ duy một điều là thâu mua lại loa đã qua xử dụng giá rẻ rồi bịt mắt khách hàng bán kiếm tiền xài Tết , giờ thì tiền đâu mà bỏ ra bù vào nếu xuất cặp loa mới nguyên trong kho có thế thì mới lòng vòng quanh co không giải quyết dứt khoát để dây dưa đến giờ . Tiện đây xin có đôi lời với anh Nhân anh quản lý thế nào mà cặp loa vẫn còn nằm sờ sờ ở nhà bạn tôi mà anh dám nói rằng đã cho xe cty đến đổi tận nhà , nhân viên anh có bịt mắt anh báo cáo láo sự việc không vậy, cho người giả làm khách hàng gọi ĐT đến cám ơn anh rối rít có phải thế không anh Nhân ??? Xem lại nội bộ anh Nhân nhé ! Bây giờ bạn tôi không biết phải làm sao nhờ các bạn chỉ giúp với , bạn mình rất hiền lành ! bị như vậy mà vẫn ngậm ngùi suốt mấy tháng nay .
Có hình ảnh đây các bạn . . 02 tem bảo hành cái cũ cái mới dán chồng lên nhau cặp loa hiện vẫn còn nằm tại nhà bạn mình , bạn mình vừa gởi hình chụp 2 con tem BH qua cho mình đây !!!. Nhìn hình ảnh 2 con tem bảo hành chứng tỏ cặp loa đã xuất kho rất nhiều lần , trong lúc thời điểm bạn tôi mua loa là trước Tết vừa rồi có vài hôm . Bạn nào làm ơn post giùm mình hình 2 con tem Bảo hành này lên cho anh em cùng xem , cám ơn rất nhiều vì các bạn đã quan tâm .