Thơ thẩn thẩn thơ...

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hồi âm bỗng thấy hết hồn
Tuổi còn bé bỏng ai đồn kết duyên?
Tình kia cứ giữ vẹn nguyên
Để người viễn xứ dấu riêng trong lòng!

Xin đừng trêu chọc má hồng
Cho rơi giọt lệ chất chồng niềm đau!
Ân tình người đã gởi trao
Em xin nhận lấy cất vào ... trang thơ!



Tuổi em còn nhỏ - anh chờ
Hàng ngày gửi gắm câu thơ trao tình
Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu anh đến rước chúng mình bên nhau
Má hồng vương lệ anh lau
Ân tình trao gửi trước sau cận kề
Người ơi hãy nhớ câu thề
Răng long đầu bạc bốn bề cháu con :D
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tuổi em còn nhỏ - anh chờ
Hàng ngày gửi gắm câu thơ trao tình
Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu anh đến rước chúng mình bên nhau
Má hồng vương lệ anh lau
Ân tình trao gửi trước sau cận kề
Người ơi hãy nhớ câu thề
Răng long đầu bạc bốn bề cháu con :D

Vợ kia nơi ấy hãy còn
Sao anh lại phải cố bòn thêm em
Mọi người "thơ thẩn" vào xem
Coi chừng mách nước vợ kèm...roi mây!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Vợ kia nơi ấy hãy còn
Sao anh lại phải cố bòn thêm em
Mọi người "thơ thẩn" vào xem
Coi chừng mách nước vợ kèm...roi mây!

Vợ anh tuổi đã về già
Thấy em xinh đẹp thế là anh thương
Bao ngày mưa nắng dầm sương
Để cho cà được với tương trọn đời ;))​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Vợ kia nơi ấy hãy còn
Sao anh lại phải cố bòn thêm em
Mọi người "thơ thẩn" vào xem
Coi chừng mách nước vợ kèm...roi mây!

Lâu đài tình ái anh xây
Chờ em gót ngọc về đây sống cùng
Sợ chi cái kiếp vợ chung
Có em anh lại càng "sung" lo gì !
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lâu đài tình ái anh xây
Chờ em gót ngọc về đây sống cùng
Sợ chi cái kiếp vợ chung
Có em anh lại càng "sung" lo gì !
Ông này có tính bốc giời
Nghìn vàng mua lấy trận cười như không
Dại gì mà lấy chồng chung
Sung gì không biết nhưng SƯNG chắc cầm
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tuổi em còn nhỏ - anh chờ
Hàng ngày gửi gắm câu thơ trao tình
Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu anh đến rước chúng mình bên nhau
Má hồng vương lệ anh lau
Ân tình trao gửi trước sau cận kề
Người ơi hãy nhớ câu thề
Răng long đầu bạc bốn bề cháu con :D

Tuổi em còn nhỏ anh chờ
Chờ em đủ lớn, bạc phờ râu anh
Nay thời em tuổi xuân xanh
Còn anh "hàng họ" tan tành còn đâu
Ngày xưa súng dựng ngang đầu
Hai hàng băng đạn thi nhau, bắn nhoè
Nay thì nòng rỉ, rỗ hoe
Đạn rơi đâu mất ,chốt toè người ơi
Cê Pê chỉ biết kêu trời
Cho con trẻ lại nửa đời xuân xanh:((
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lâu đài tình ái anh xây
Chờ em gót ngọc về đây sống cùng
Sợ chi cái kiếp vợ chung
Có em anh lại càng "sung" lo gì !
Lão Huyên miệng vẩu, răng hô
Đến cái đồng hồ, cũng chẳng biết xem!
Trời xanh, sinh thói tòm tem
Tú em xin bác, tránh em Trúc Quỳnh!
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lão Huyên miệng vẩu, răng hô
Đến cái đồng hồ, cũng chẳng biết xem!
Trời xanh, sinh thói tòm tem
Tú em xin bác, tránh em Trúc Quỳnh!
Tú tên nghe vẻ thư sinh
Gặp mặt lại thấy đầu đinh,kính mù
Dáng thì nhỏ thó chuột chù
Anh khuyên chú chớ hoá mù ra mưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Vợ anh tuổi đã về già
Thấy em xinh đẹp thế là anh thương
Bao ngày mưa nắng dầm sương
Để cho cà được với tương trọn đời ;))​

Đọc thơ lòng thấy chơi vơi
Anh P như thế mà lời dửng dưng
Vợ kia anh chọn anh ưng
Giờ đây anh lại ... cưa sừng với em!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lâu đài tình ái anh xây
Chờ em gót ngọc về đây sống cùng
Sợ chi cái kiếp vợ chung
Có em anh lại càng "sung" lo gì !

Nói sao mà chẳng nghĩ suy
Đời nay đã hết thời kì vợ chung
Coi chừng vợ giận nổi khùng
Thân anh tan tác "xoài, sung" chẳng còn!

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đọc thơ lòng thấy chơi vơi
Anh P như thế mà lời dửng dưng
Vợ kia anh chọn anh ưng
Giờ đây anh lại ... cưa sừng với em!

Trời sinh vốn tính tòm tem
Cho nên anh mới yêu em thế này
Tâm tư tình cảm như vầy
Sao em lại lỡ đoạ đầy anh đau :((​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Nói sao mà chẳng nghĩ suy
Đời nay đã hết thời kì vợ chung
Coi chừng vợ giận nổi khùng
Thân anh tan tác "xoài, sung" chẳng còn!

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Vì thấy em vẫn còn son
Nên anh cũng muốn tòm tem một lần
Hãy trao nhau trọn ái ân
Anh đây xin nguyện "chung thân" với nàng
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Nói sao mà chẳng nghĩ suy
Đời nay đã hết thời kì vợ chung
Coi chừng vợ giận nổi khùng
Thân anh tan tác "xoài, sung" chẳng còn!

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vợ chung chẳng thích ai ơi!
Anh xin tâm nguyện, một đời cho em
Anh hứa, anh chẳng tòm tem
Tình yêu anh đó, anh đem dâng nàng! :D
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Trời sinh vốn tính tòm tem
Cho nên anh mới yêu em thế này
Tâm tư tình cảm như vầy
Sao em lại lỡ đoạ đầy anh đau :((​
Xê Pê ơi, hỡi Xê Pê
Làm sao anh hết, máu Dê bây giờ
Nói yêu một, lại mười ngờ
Hà My còn bé, bây giờ dành em! :))
 

manhhahd

Member
Ðề: Góc trao đổi Share phim mới, ca nhạc HD

Em có bài thơ sưu tầm tặng bác....!

SỢ GIÀ

Kiệt sức còn khoe tớ chửa già
Giương nòng hết nổi vẫn còi nha !?
Khuya tàn trợ sức bồi sâm củ
Sáng bạch thương lòng ngậm cháo hoa
Tóc đốm, da mồi thôi khoái ghẹ
Giò rơ, gối lỏng hết mê gà
Canh hai trở cật thời rêm nhức
Giật nảy lo âu bởi sợ bà.
Sưu tầm
 

manhhahd

Member
Anh em mình cùng nhau " Bình" bài thơ này nhé..!

Bài thơ sưu tầm..rẩt hóm hỉnh anh em ta cùng " Bình" nhé..!

CHỢ "MU"

Anh kia chống gậy gật gù
Hỏi thăm chị nọ “chợ Mu” chỗ nào ?

Anh này vớ vẩn "nàm thao"
Ði qua “phố Rốn” thì vào “chợ Mu”.
Anh này gậy cụt lại mòn
Ðường vào phố Rốn dốc tròn khó leo
Chợ Mu ở chốn hốc heo
Liệu vào không được, chớ theo bà về.

Gậy anh tốt lắm chưa mòn,
Xuyên qua phố Rốn vẫn còn giỏi giang,
Chợ Mu anh cũng hiên ngang ,
Chui vào dò thám, anh mang em về.

Chợ Mu ít dốc, êm ru
Vọt tre xẻ trúc vào khu ẩn mình
Ẩn mình mà chẳng nằm yên
Mải mê quơ gậy nên đành xác xơ…!!!


Tôi rằng có mắt như mù ,
Chị thương chỉ hộ chợ Mu chốn nào ?
Tôi từ trên bộ non cao,
Trèo qua hai núi, thở vào, thở ra !
Phố Rốn còn những bao xa ?
Ðường đi hầm hố, hay là trơn tru ?
Nhờ chị "đèo" đến chợ Mu,
Tôi xin hậu tạ mươi xu mua quà.

Cậu đòi "đèo" đến chợ Mu
Rồi xin hậu tạ mười xu mua quà?
Mười xu chẳng bõ cậu à
Phải "đèo" theo cậu leo qua hai hòn
Ðường đi nó lại dài thòn
Vượt qua phố Rốn, lòn vào chợ Mu
Chợ Mu đáng giá ngàn vàng
Cớ sao chỉ trả mười xu hả giời… ???

ST
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Trời sinh vốn tính tòm tem
Cho nên anh mới yêu em thế này
Tâm tư tình cảm như vầy
Sao em lại lỡ đoạ đầy anh đau :((​
Anh thì cứ mãi càu nhàu
Kêu ca ra dáng lỗi nào phải anh?
(Xiiiiiiiiiii)
Đèo bồng đã rõ rành rành
Vậy mà chối cãi sao hành anh đau?
(Xiiiiiiiiiiiiiiii)
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Vợ chung chẳng thích ai ơi!
Anh xin tâm nguyện, một đời cho em
Anh hứa, anh chẳng tòm tem
Tình yêu anh đó, anh đem dâng nàng! :D

Đọc thơ chưa hết ngỡ ngàng
Hỡi người yêu dấu vậy chàng ở đâu?
Chuyện trò nào có dăm câu
Cớ sao lại bảo nhuộm màu chữ yêu?
(Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đọc thơ chưa hết ngỡ ngàng
Hỡi người yêu dấu vậy chàng ở đâu?
Chuyện trò nào có đăm câu
Cớ sao lại bảo nhuộm màu chữ yêu?
(Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
Hà My hỏi bỡn, hỏi chơi
Hay lòng em muốn, tìm nơi gởi mình
Anh thì không thích đa tình
Lòng riêng anh đã, dặn mình trao em! :D
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hà My hỏi bỡn, hỏi chơi
Hay lòng em muốn, tìm nơi gởi mình
Anh thì không thích đa tình
Lòng riêng anh đã, dặn mình trao em! :D
Xin ai đừng có mang dèm
Người ta còn nhỏ ai thèm tiếng yêu
Trang thơ lạc bước một chiều
Vấn vương thi tứ gởi liều ...đôi câu.

(Anh biết My thế nào nè? Riêng My không dễ dãi ... nhất là trong chuyện tình yêu đâu nha)
 
Bên trên