Thơ thẩn thẩn thơ...

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thuyền đâu mà đóng làm chi
Người ta còn nhỏ nào đi lấy chồng
Trang thơ cứ chọc má hồng
Lệ lơi lả chả ghét không thèm vào!

xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thì ra tuổi nhỏ chưa yêu
Chẳng trách các lão liêu xiêu như vầy
Hamy lời đã tỏ bầy
Thế thì ta đợi đến ngày trầu cau. :x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Thơ vừa phút đáp dăm câu
Chưa chi vội trách qua cầu gió bay
Các anh vợ giữ hằng ngày
Phận em còn bé ai bày tiếng yêu!
Lời thơ nói rõ bao điều
Hà My nhỏ nít từng chiều ham vui
Đâu ngờ "ai đó" ngậm ngùi
Trách chi vỡ mộng ngọt bùi ...chữ thương!
Bây giờ lòng chẳng vấn vương
Không yêu nào mến tỏ tường chưa ai!
Thi từ gởi gió giãi bày
Tuổi còn thơ bé giữ hoài ...riêng em...
"Thơ thẩn" người có vào xem
Mong rằng chớ lấy để kèm với ai
Loa loa nhớ kĩ đừng phai...



Đường tình giờ đã chia hai
Em bên người ấy chung vai mặn nồng
Giờ em là gái có chồng
Anh ngồi lặng lẽ mà không nói gì
Ngày xưa em hứa điều chi
Bên chồng tươi thắm có khi chẳng sầu
Mai này em có mang... ầu
Thì em hãy nhớ công đầu CP :))​
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

từ khi kiu kiu giã từ
từ ki lão già lừ lừ ra đi
PÊ đây tự nhiên lì lì
làm thơ soạn nhạc gì gì cũng hay
đất nào pê cũng loay hoay
sáng thơ chiều nhạc chém phay mem bờ ( khác )
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu hoa đến rước chúng mình xa nhau
Vậy mà mắt trước mắt sau
Cái tên công hiếu chém đau thế này
Lại đây anh cho biết tay
Đá cho một nhát lăn quay ra đường
Côn đồ giở thói bất lương
Có chăng cũng chỉ một phường quân gian :))​
Tớ đây con người thẳng ngay
Chứ đâu lại đụng chân tay thế này
Cê Pê mặt nặng, mày dày
Vung đao, múa kiếm như tay giang hồ
Thất tình lại hóa ra rồ
Thơ từ bậy bạ tha hồ thả dê.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...


Đường tình giờ đã chia hai
Em bên người ấy chung vai mặn nồng
Giờ em là gái có chồng
Anh ngồi lặng lẽ mà không nói gì
Ngày xưa em hứa điều chi
Bên chồng tươi thắm có khi chẳng sầu
Mai này em có mang... ầu
Thì em hãy nhớ công đầu CP :))​
Khổ cho cái lão chăn dê
Dù già hay trẻ chẳng chê người nào
Bao giờ tuổi lão đã cao
Ra đường thấy trẻ lao vào tranh con
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Khổ cho cái lão chăn dê
Dù già hay trẻ chẳng chê người nào
Bao giờ tuổi lão đã cao
Ra đường thấy trẻ lao vào tranh con

Hamy tuổi vẫn còn son
Bác ơi kẻo lại héo hon tuổi già
Teo tóp mất hai quả cà
Ra đường la hét "ớt" nhà tôi đâu :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tớ đây con người thẳng ngay
Chứ đâu lại đụng chân tay thế này
Cê Pê mặt nặng, mày dày
Vung đao, múa kiếm như tay giang hồ
Thất tình lại hóa ra rồ
Thơ từ bậy bạ tha hồ thả dê.=))

Ừ thì em đâu dám chê
Thẳng ngay là tính chăn dê thày đồ
Miệng to bác cứ tung hô
Ai ngờ trong bụng chứa bồ dao găm
Mặt mày bặm trợn hằm hằm
Gặp cô gái lạ là nằm quay lơ
Chuyện xưa thuở ấy bây giờ
Nói ra lại thấy bất ngờ... công công :))
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thuyền đâu mà đóng làm chi
Người ta còn nhỏ nào đi lấy chồng
Trang thơ cứ chọc má hồng
Lệ lơi lả chả ghét không thèm vào!
Là nàng có ý làm cao
Cho dù có nhỏ không sao, anh chờ
Chờ em cho đến bao giờ
Xe hoa kiệu ngọc đến chờ em lên !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Là nàng có ý làm cao
Cho dù có nhỏ không sao, anh chờ
Chờ em cho đến bao giờ
Xe hoa kiệu ngọc đến chờ em lên !

Chờ em được ở cạnh bên
Ai ngờ nàng ấy kêu lên "anh này
Vợ anh ở nhà anh say
Gặp anh là phải cắt ngay cho chừa" :))
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tưởng Duyên kia đã bén rồi
Mà sao giờ lại nói lời làm cao
Nhỏ là nho nhỏ thế nào
Phải duyên phải phận trời trao má hồng
Hà My ơi cứ đi lấy chồng
Hai hôm chắc chắn sẽ phồng to thôi
Trang thơ hãy cứ ghé chơi
Lả lơi đôi chút - cho người ta vui !
 

longnd_hd

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

từ khi kiu kiu giã từ
từ ki lão già lừ lừ ra đi
PÊ đây tự nhiên lì lì
làm thơ soạn nhạc gì gì cũng hay
đất nào pê cũng loay hoay
sáng thơ chiều nhạc chém phay mem bờ ( khác )
Kiu di thi mặc kiu đi
Pê thêm được nhạc được thơ còn gì?
Kiu đi còn có HD
Pê nên chia sẻ để cho đỡ lì
Pê này sinh hoạt thoải đi
Kiu đi cho chán rồi kiu lại về.
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Chờ em được ở cạnh bên
Ai ngờ nàng ấy kêu lên "anh này
Vợ anh ở nhà anh say
Gặp anh là phải cắt ngay cho chừa" :))
Nhưng anh đâu phải tay vừa
Thò tay vào cắt anh lừa "chơi" ngay
Đưa nàng đến tận cung mây
Từ đây nàng nguyện sum vầy cùng anh !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Nhưng anh đâu phải tay vừa
Thò tay vào cắt anh lừa "chơi" ngay
Đưa nàng đến tận cung mây
Từ đây nàng nguyện sum vầy cùng anh !

Nàng bảo của phải để dành
Vờn mây ghẹo nguyệt sao đành "chơi" ngay
Bác Huyên chợt tỉnh cơn say
Hoá ra nàng ấy cao tay hơn mình :))​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Tưởng Duyên kia đã bén rồi
Mà sao giờ lại nói lời làm cao
Nhỏ là nho nhỏ thế nào
Phải duyên phải phận trời trao má hồng
Hà My ơi cứ đi lấy chồng
Hai hôm chắc chắn sẽ phồng to thôi
Trang thơ hãy cứ ghé chơi
Lả lơi đôi chút - cho người ta vui !
"Má hồng" bia đã muốn "khui"
Nhưng còn e ngại bước lùi thế thôi
Đợi khi môi sát kề môi
Anh cho nàng hiểu chốn nơi thiên đường !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

"Má hồng" bia đã muốn "khui"
Nhưng còn e ngại bước lùi thế thôi
Đợi khi môi sát kề môi
Anh cho nàng hiểu chốn nơi thiên đường !

Đưa em vào tận trong giường
Đặt em nằm xuống bình thường thế thôi
Môi kia không dám kề môi
Bước lùi từng bước nhìn "xôi" rồi về. :))​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Nàng bảo của phải để dành
Vờn mây ghẹo nguyệt sao đành "chơi" ngay
Bác Huyên chợt tỉnh cơn say
Hoá ra nàng ấy cao tay hơn mình :))​
Rồi nàng lại tự nhủ mình
Điều hay chàng ấy dạy mình "sướng" sao
Rồi nàng quyết chẳng làm cao
Ngày nào nàng cũng sà vào lòng anh !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Rồi nàng lại tự nhủ mình
Điều hay chàng ấy dạy mình "sướng" sao
Rồi nàng quyết chẳng làm cao
Ngày nào nàng cũng sà vào lòng anh !

Đưa em đi chuyến tàu nhanh
Ai ngờ chết máy đứt phanh mà buồn
Lệ rơi nước mắt mưa tuôn
Trọng Huyên chàng đã làm buồn Hà My :))​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đưa em đi chuyến tàu nhanh
Ai ngờ chết máy đứt phanh mà buồn
Lệ rơi nước mắt mưa tuôn
Trọng Huyên chàng đã làm buồn Hà My :))​
Nàng kêu nàng chẳng cần chi
Nàng chỉ cần mỗi đôi "bi" của chàng
Chiều nàng anh cũng sẵn sàng
Ngày nào hai bữa đưa nàng lên tiên !
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đưa em vào tận trong giường
Đặt em nằm xuống bình thường thế thôi
Môi kia không dám kề môi
Bước lùi từng bước nhìn "xôi" rồi về. :))​
Xôi chè anh chén chán chê
Khổ cho cái kiếp Cê Pê thất tình
Cả đêm trằn trọc một mình
Cuối cùng đành phải vặn mình thủ......
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Nàng kêu nàng chẳng cần chi
Nàng chỉ cần mỗi đôi "bi" của chàng
Chiều nàng anh cũng sẵn sàng
Ngày nào hai bữa đưa nàng lên tiên !

Bác này tên đúng Trọng Huyên
Một ngày hai bữa chắc điên vì tình
Gậy rơi, bi vỡ lặng thinh
Xương tan thịt nát hận mình không khôn:))​
 
Bên trên